Đẹp nao lòng sắc phượng sớm trên vùng trời Tây Bắc

Đi qua tháng 3 mùa hoa ban nở trắng, trời Tây Bắc tháng 4 lại được nhuộm một màu đỏ rực của “cánh phượng hồng ngẩn ngơ” khoe sắc sớm.

Tây Bắc mùa này hấp dẫn du khách không chỉ bởi những nét văn hóa độc đáo mà chính bởi cảnh sắc vừa kỳ vĩ, tráng lệ lại rất đỗi thơ mộng, trữ tình. Đến đâu cũng là thiên đường với đủ loại hoa hội tụ. Tây Bắc tháng 4 càng đẹp tới nao lòng khi được “nhuộm” một màu đỏ rực của phượng vĩ khoe sắc sớm.

Nếu ở miền xuôi, hoa phượng thường nở rộ vào mỗi tháng 5, tháng 6 thì ở vùng núi Tây Bắc mùa phượng vĩ tới sớm hơn, thường vào trung tuần tháng 4.

Phượng khoa sắc thắm giữa bầu trời Tây Bắc tháng 4

Thật ngỡ ngàng, đan xen giữa những dãy núi hùng vĩ, trùng điệp là những “cánh hoa của tuổi học trò” vươn lên khoa sắc, khiến trời Tây Bắc trở nên đẹp mê hồn.

Vẻ rực rỡ của phượng vĩ tháng 4 hòa cùng sự hùng vĩ của đất trời Tây Bắc

Sắc rực thắm của “cánh phượng hồng ngẩn ngơ” giữa trời tháng 4 Tây Bắc như vương vào nỗi nhớ, đưa ta về với miền ký ức, kỷ niệm của một thời “nhất quỷ nhì ba” với “chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng”…

Bắt gặp sắc đỏ của phượng vĩ đầu mùa nơi vùng trời Tây Bắc trong cái nắng gắt 40 độ C, chợt nhận ra Hè đã chính thức sang.

Cùng Infonet ngắm vẻ đẹp rực rỡ của phượng vĩ giữa trời Tây Bắc tháng 4:

"Những cánh phượng hồng ngẩn ngơ" đã làm xao xuyến bao trái tim thế hệ học trò
Hoa phượng nở báo hiệu hè về kèm theo những tiếng ve kêu râm ran.
Từng cành hoa phượng đỏ rực rung rinh trong gió hè.
.... Và in dấu trong ráng chiều Tây Bắc

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại