Đêm cuối, người dân ôm di ảnh Đại tướng vào trái tim và khóc...

Tiểu Phương |

(Soha.vn) - Đêm cuối cùng viếng Đại tướng tại nhà riêng 30 Hoàng Diệu, hàng trăm người khi không được vào trực tiếp viếng, đã truyền tay nhau bức di ảnh của Người.

Đêm cuối cùng viếng Đại tướng tại nhà riêng 30 Hoàng Diệu, mọi cảm xúc đều vỡ òa. Sau 22h đêm, dòng người ở Hoàng Diệu vẫn nối dài, đông đúc. Những cháu bé 4- 5 tuổi theo cha mẹ tới đây tham gia đốt nến, cầu nguyện và cùng người lớn hát vang Quốc ca, hô vang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhiều người vừa hát Quốc ca vừa khóc. Trong 2 ngày đầu mở cửa đón khách, căn nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 30 Hoàng Diệu đã đón khoảng hơn 90 nghìn người tới viếng. Riêng ngày cuối đã có khoảng 30 nghìn người.

Đêm xuống, khi cánh cửa cổng vào nhà Đại tướng bắt đầu khép lại, hàng ngàn người vẫn nuối tiếc, đứng chờ đợi hồi lâu ngoài đường. Cuối cùng, khi không được vào trực tiếp viếng Bác, hàng trăm người dân đã truyền tay nhau bức di ảnh của người.

Từ một đứa bé cho tới một cụ già, từ đàn ông cho tới phụ nữ, tất cả đều nâng niu bức di ảnh, không ai giành ai, mỗi người đều dành những tình cảm sâu lắng nhất của riêng mình với mong muốn được “một lần chụp cùng Đại tướng”. Có người thì ôm sát bức ảnh vào trái tim, có người lại giơ cao lên trên đầu đầy thành kính, có người lại cúi gằm mặt tưởng nhớ…

Mọi người kính cẩn chụp ảnh cùng di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Mọi người kính cẩn chụp ảnh cùng di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hàng trăm người truyền tay nhau bức Di ảnh đẹp nhất của Người.

Hàng trăm người truyền tay nhau bức di ảnh đẹp nhất của Người.

Cúi đầu tưởng nhớ Bác!

Cúi đầu tưởng nhớ Đại tướng.

Ai cũng muốn một lần được gần Người hơn dù chỉ là Di ảnh...

Ai cũng muốn một lần được gần Người hơn dù chỉ là di ảnh...

Cùng gia đình chụp ảnh lưu niệm với Di ảnh Đại tướng!

Cùng gia đình chụp ảnh lưu niệm với di ảnh Đại tướng!

Anh Bùi Thanh Hòa (quê ở Thái Bình), kỹ sư thiết kế máy biến thế công ty ABB cho biết: “Tối nay, mình đã mang bức ảnh vào viếng Bác và khi về sẽ treo trang trọng trên bàn thờ để hàng ngày hương khói”.

Anh nói: “Ngày trước khi bố mình còn sống, bố mình cứ luôn bảo: bác Giáp là Đại tướng của bố. Đây là lần thứ 2, mình vào viếng bác. Với mình, đây là một may mắn hiếm có. Mình luôn cầu mong bác Giáp sẽ phù hộ độ trì cho gia đình mình và cho tất cả mọi người, cho toàn dân tộc Việt Nam”.

Anh Bùi Thanh Hòa, người đã cất công đi mua cho bằng được bức di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Anh Bùi Thanh Hòa, người đã cất công đi mua cho bằng được bức di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Với chị Trang (Hà Nội), dù không được vào viếng bác, nhưng với tất cả lòng thành kính của mình, chị cũng muốn được ôm di ảnh của Đại tướng gần trái tim một lần.

"Với cá nhân tôi, chưa bao giờ tôi thấy những người con đất Việt khắp mọi miền của Tổ quốc lại gần gũi, ấm áp, thân thương với nhau đến vậy. Không chỉ tự nguyện chia cho nhau những chiếc bánh mì chống đói, nhường nhau ly nước uống bên đường, trông khác lau, thậm chí lấy khăn cho người quạt để mồ hôi, lấy chút gió mọi người hưởng mát. Hơn bao giờ hết, những trái tim gần nhau hơn, sát lại nhau hơn, đồng cảm hơn, gắn bó hơn."

Như một ai đó đã từng viết: “Kể cả khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi, để lại đằng sau niềm thương tiếc trong hàng chục triệu trái tim Việt Nam, Đại tướng cũng để lại cho dân tộc này một niềm tin mới. Niềm tin mới đó là: "Khi có một điều gì đó to lớn đáng tin, dân tộc này sẽ đoàn kết và mạnh mẽ".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại