Đang vật vã bên túi tiền, người phụ nữ bật dậy khi công an tới

Thế Long |

Sau khi một chiến sĩ công an nói mời chị về để làm rõ nhân thân, người phụ nữ bỏ đi.....

Khoảng 15h ngày 19/1, trên đường Giải Phóng (trước cổng BV Bạch Mai, Hà Nội) xuất hiện một người phụ nữ nằm vật vã, la khóc thảm thiết vì cho rằng mình bị bệnh “đau lưng”.

Nhiều người qua đường chứng kiến sự việc cho hay, vào khoảng thời gian trên, xuất hiện một người phụ nữ gần 40 tuổi, tay cầm một tờ giấy khám bệnh và chiếc phim chụp chiếu.

Người phụ nữ đang gào khóc vì cho rằng bị đau lưng

Người phụ nữ đang gào khóc vì cho rằng bị đau lưng.

Nhiều người qua lại tốt bụng đã bỏ ít tiền vào chiếc túi ni lông màu đen đang để trước mặt người phụ nữ này.

Khi đến gần cổng Bệnh viện Bạch Mai, người phụ nữ này bỗng ngồi xuống đường rồi kêu đau đớn thảm thiết.

Nhiều người gặng hỏi, người phụ nữ này vừa khóc vừa nói: “Bác sỹ bảo em bị đau lưng, em không có tiền để về quê Thái Bình”.

Theo thông tin trên tờ Giấy khám bệnh mà người phụ nữ này cầm có tên là Trần Thị Hà, 33 tuổi.

Trên tờ giấy khám bệnh mà người phụ nữ này cầm có ghi tên là Trần Thị Hà, 33 tuổi.

Tuy nhiên, khi mọi người hỏi địa chỉ, người thân nhưng “bệnh nhân” này nhất định không cho biết.

Sau ít phút, một tổ công tác của lực lượng Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa đã có mặt để giúp đỡ và xác minh. Tuy vậy, người phụ nữ này vẫn nhất quyết không khai báo về mình.

Sau khi một chiến sĩ công an nói mời chị về để làm rõ nhân thân, người phụ nữ bật dậy bỏ đi.

Nghe thấy một cán bộ công an yêu cầu chiếc xe cảnh sát đến để đưa đi trại Lộc Hà, người phụ nữ này liền đứng dậy và đi thẳng những vẫn giữ bí mật thông tin về mình.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại