Dân Đà Nẵng không trộm, cướp trên đường hoa xuân!

Theo Lao Động |

"Không có việc cướp hoa như thông tin đã đưa" - ông Lê Tấn Trung Ba, Giám đốc Cty VietArt - cho biết.

Ngày 17.2 (mùng 8 Tết), đường hoa xuân Đà Nẵng 2013 chính thức kết thúc sau 10 ngày trưng bày, Ban tổ chức tiến hành tháo dỡ hoa, vật kiến trúc để trả lại mặt bằng cho đường phố Bạch Đằng.

Hàng trăm ngàn giỏ hoa được tháo rời, tập kết thành cụm, để chất lên các loại ôtô trước khi chở đi giải tỏa.

Những hình ảnh này trông đáng yêu hơn gọi là "cướp" hoa.

Theo kế hoạch, số hoa có giá trị, còn tươi sẽ được ban tổ chức - Cty CP Nghệ thuật Việt - VietArt - sẽ cho, biếu một số cơ quan, đơn vị, các chùa… đã đăng ký trước đấy. Số hoa hư hỏng, héo úa thì bỏ, chở đi vứt rác.

Thế nhưng với một số người dân đi đường, họ không biết đến kế hoạch đó, phần lớn nhầm tưởng hoa sau khi trưng bày, hư hỏng sẽ tháo dỡ, bỏ đi. Vì thế, một số người vì yêu hoa tiếc của nên tranh thủ nhặt một vài chậu hoa còn tươi để mang về nhà.

Với nhiều người, đấy là hành động đáng yêu, như muốn níu giữ thêm chút xuân lại với nhà mình; nhưng cũng có không tránh được hành động thái quá khi nhiều người tranh thủ bê những chậu hoa mà ban tổ chức để riêng cho kế hoạch tặng các đơn vị đã đăng ký trước.

Những hành động trên dù là “yêu hoa”, “níu xuân” nhưng thái quá, đã trở nên không không đẹp mắt. Nặng hơn là vô ý thức, đáng xấu hổ…

Tuy nhiên, nhất định đấy không phải là hành động ăn cướp, trộm hoa như một số báo điện tử, mạng xã hội đã đăng tải sau đấy, đã gây xúc phạm đến người dân Đà Nẵng.

Hình ảnh đáng yêu!

GĐ Cty VietArt- ông Lê Tấn Trung Ba- cho biết: "Trong kế hoạch, chúng tôi không có việc sẽ cho biếu hoa cho người đi đường, mà chỉ biếu những cây cảnh, chậu hoa còn tươi nguyên, có giá trị cho các địa chỉ đã đăng ký trước.

Việc một số người dân tự tiện lấy hoa khi ban tổ chức tháo dỡ- cũng có một số người ý thức như vậy- chúng tôi xin không bình luận; nhưng không có việc cướp như thông tin đã đưa".

Đường hoa Đà Nẵng Tết Quý Tỵ- 2013 là đường hoa xuân đầu tiên được tổ chức ở thành phố biển này. Đây là nét văn hóa mới, tạo thêm không gian du xuân sôi động, trữ tình, đẹp cho người dân và du khách thưởng ngoạn.

Tuy vậy, với gần 1km đường hoa, với 100 ngàn giỏ hoa, có giá 17 tỉ đồng cũng là con số gây “xót” khi nhiều gia đình nghèo vẫn còn chật vật trong ngày xuân.

Cho rằng những thông tin thái quá về hành động nhặt hoa dỡ bỏ của người dân đã bôi xấu hình ảnh Đà Nẵng - một thành phố trẻ, năng động, xanh-sạch-đẹp và yên bình, vì vậy thông tin “cướp hoa” ở Đà Nẵng đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên các diễn đàn và mạng xã hội. 

Dưới đây là thông tin phản hồi của một số trang mạng xã hội:

Myself89: Sáng nay đi dọc dọc, thấy mọi người bưng hoa về nghĩ cũng buồn vì cái tính hôi của, nhưng đi thêm một đoạn thấy cảnh sát cơ động lấy hoa đưa cho một bác khuyết tật thì mới biết là hoa được lấy thoải mái.

Cảnh sát cơ động và công an được dàn quân để tránh tình trạng chen lấn khi lấy hoa, nhưng mình thấy ai cũng ý thức cả, người này lấy cái này thì người kia lấy cái khác, cũng chả ai thèm giành với ai cả.

Cảnh sát cơ động một phần dàn ra để nhắc nhở mọi người không được lấy những chậu hoa mai, vì những chậu này khá lớn, mắc tiền và những chậu này có thể dùng lại cho lần sau (mỗi chậu chắc cũng tầm vài triệu); nhưng nói thiệt, không cần ai nói thì mọi người cũng tự hiểu là không được lấy, nên chả ai quan tâm mấy chậu này cả.

Tường Lân: Ngày 17.2.2013, tôi có dạo chơi tại đường Bạch Đằng và thấy Ban tổ chức Đường hoa xuân Bạch Đằng 2013 (BTC) tiến hành tháo dỡ các loại hoa và các kết cấu của đường hoa để trả lại nguyên trạng cho con đường Bạch Đằng sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ- 2013.

Lúc này, tôi thấy BTC bỏ đi rất nhiều loại hoa như: Cúc mâm xôi, mào gà, đỗ quyên và cho vào xe ép rác của Công ty môi trường - đô thị Đà Nẵng.

Thấy tiếc, tôi có đến hỏi xin và người của BTC đồng ý cho tôi lấy những loại hoa đó và dặn chúng tôi không được lấy những loại hoa khác cũng như các thiết bị cấu tạo nên đường hoa, và chúng tôi đã lấy những loại hoa trên với sự giúp đỡ của BTC cũng như của các anh chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Thế mà, không hiểu tại sao có một số phóng viên chụp hình chúng tôi tại thời điểm chúng tôi bê hoa ra xe và vu khống chúng tôi thành người cướp hoa và cho đăng tin trên báo mạng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại