Đám tang trong ngôi nhà vách đất của nạn nhân truy đuổi cẩu tặc

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Trong 3 nạn nhân tử vong khi truy đuổi cẩu tặc, gia đình Phương có hoàn cảnh khó khăn hơn cả, đám tang được tổ chức cho anh trong ngôi nhà vách đất xập xệ thủng lỗ chỗ.

Chiều 15/6, người dân ở xã Tân Thạnh Đông và Trung An (huyện Củ Chi, TP.HCM) đến nhà những nạn nhân bị tử vong khi truy đuổi cẩu tặc để chia buồn. Nhiều người không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ khi nhắc lại việc nhóm cẩu tặc gây ra cái chết của 3 thanh niên trẻ: Nguyễn Minh Phương, Phạm Nguyễn Quốc Hữu (18 tuổi, cả hai cùng ngụ xã Trung An) và Huỳnh Kim Bảo (19 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông). Cả 3 nạn nhân thiệt mạng khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa lập gia đình, mỗi người đang có ý định riêng cho tương lai. Trong đó Hữu ở nhà phụ việc gia đình, Bảo đang học tiếng Nhật chuẩn bị đi xuất khẩu lao động còn Phương phụ giúp mẹ lo cho chị và em gái đang đi học, chăm cha bị bệnh phổi.

Bà Bà Lê Thị Thủy (mẹ Phương) mắt đỏ hoe, mặt đen sạm khắc khổ trước sự ra đi đột ngột của đứa con trai
Bà Bà Lê Thị Thủy (mẹ Phương) mắt đỏ hoe, mặt đen sạm khắc khổ trước sự ra đi đột ngột của đứa con trai

Trong ngôi nhà vách đất mái tôn xập xệ, thủng lỗ chỗ, rộng khoảng 30m2 trống huơ trông hoác, chiếc quan tài và di ảnh của Phương đặt ở giữa, cạnh bên là những người thân với đôi mắt thất thần, không khí ảm đạm tang thương. Ngồi im lặng trong góc ông Nguyễn Văn Mên (47 tuổi, cha Phương) lâu lâu lại đưa mắt nhìn di ảnh đứa con trai rồi cúi mặt xuống lau nước mắt.

Mang trong người căn bệnh phổi nhiều năm làm ông Mên gầy gò, già hơn so với tuổi, không đi lại được nhiều nên mọi việc lo hậu sự giao cho vợ và con gái. Bà Lê Thị Thủy (mẹ Phương) mắt đỏ hoe, mặt đen sạm khắc khổ nấc nghẹn: “Vợ chồng tôi có 3 người con, Phương là đứa con trai duy nhất của gia đình. Ông Mên bị bệnh phổi nhiều năm, sức khỏe yếu không thể đi làm được. Tôi làm tạp vụ cho công ty may, lương không đủ cáng đáng gia đình nên thằng Phương nghỉ học từ lớp 7 đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp chữa bệnh cho cha nó và nuôi chị, em ăn học”.

Cũng theo bà Thủy thì hiện nay chị gái Phương đang học tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM còn em gái chuẩn bị thi vào lớp 10.

Ngôi nhà vách đất, thủng lỗ chỗ nới gia đình Phương sinh sống
Ngôi nhà vách đất, thủng lỗ chỗ nới gia đình Phương sinh sống

“Vài tháng nay do không có việc làm, anh Phương xin đi chăn bò sữa cho một người dân ở xã Tân Thạnh Đông. Anh ấy bảo công việc không có tiền, thích học cách nuôi thì làm thôi nhưng do làm tốt nên chủ cũng cho cho tiền. Hằng tuần anh về đưa cho mẹ giúp chữa bệnh cho cha và phụ giúp em và chị ăn học. Vậy mà…”, chị Nguyễn Thị Phương Lan, (em gái ruột của Phương) nức nở.

Nhiều người đến chia buồn trong đám tang anh Hữu không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh “người đầu bạc tiễn người đầu xanh”. Bố mẹ anh Hữu khóc gào trước sự ra đi đột ngột của đứa con. Theo người nhà, anh Hữu là con trai út trong gia đình có ba chị em. Hàng ngày Hữu ở nhà phụ giúp bố mẹ chăn nuôi bò sữa. “Tuần trước, nhà Hữu bị trộm một con chó, phát hiện kẻ trộm Hữu chạy ra truy đuổi thì bị chúng dùng súng tự chế gắn xung điện bắn trả lại, may mắn không trúng. Nhóm cẩu tặc còn ngang nhiên buông lời hăm dọa sẽ quay lại để trả thù Hữu”, người anh Hữu kể lại.

chị Nguyễn Thị Phương Lan, (em gái ruột của Phương) nức nở kể về anh trai

Chị Nguyễn Thị Phương Lan, (em gái ruột của Phương) nức nở kể về anh trai

Ngồi gấp lại quần áo của con trai, bà Nguyễn Thị Kim Em (42 tuổi, mẹ của nạn nhân Bảo” nấc nghẹn chia sẻ: "Vợ chồng bà có 3 người con, trong đó Bảo là con trai duy nhất. Trước khi xảy ra vụ việc Bảo đang học tiếng Nhật để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. Do gia đình cũng bị trộm chích điện bắt chó nên vào chiều ngày 14/6, khi nghe có trộm chó, Bảo cùng hai người bạn dùng xe máy truy đuổi thì gặp nạn”.

Trung tá Trà Văn Hon, Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Củ Chi thừa nhận thời gian qua người dân trên địa bàn các xã Tân Phú Trung, Tân Thạnh Đông…có xảy ra tình trạng mất trộm chó. Những tên trộm thường đi xe phân khổi lớn, mang theo súng bắn điện, khi thấy chó thì chúng bắn khiến cho bị giật rồi bỏ vào bao.

Theo kết quả điều tra ban đầu vào lúc 18h ngày 14/6, anh Hữu đang ngồi trong nhà thì phát hiện bọn cẩu tặc hôm trước trộm chó nhà anh dừng xe đứng trước nhà, trên tay có xách bao đựng chó nên anh Hữu lấy xe máy cùng Phương chạy tới nhà Bảo để truy đuổi bọn cẩu tặc. Cuộc truy đuổi kéo dài khoảng 1km thì 3 anh gặp nạn khiến cả 3 tử vong.

Cẩu tặc bắn chết người. Nguồn Tuổi trẻ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại