Đại tang một gia đình: Tiếng khóc xé lòng của những người ở lại

Thiên Dũng |

(Soha.vn) - 6 chiếc quan tài cùng di ảnh của 6 con người trong gia đình ông Lê Minh Phương, Giám đốc hãng phim Lạc Việt được đặt cạnh nhau trong nhà tang lễ chùa Vĩnh Nghiêm khiến dòng người đến viếng lòng như quặn thắt lại.

Sáng nay, lễ tang của 6 nạn nhân gia đình ông Lê Minh Phương trong vụ nổ sập 3 căn nhà xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 24/2/2013 đã được tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm (339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3.

Dòng người nối dài như vô tận đến viếng và tiễn đưa 6 con người trong gia đình ông Phương. Những tiếng khóc nấc nghẹn ngào, những lời oán thán cho những con người ngắn số đoản mệnh đã làm cho không khí buổi tang lễ càng thêm ảm đạm và sầu não hơn.

Dòng người lầm lũi đến tiễn biệt những nạn nhân xấu số.

Hai nạn nhân khác trong vụ nổ là bà Nguyễn Thanh Minh (51 tuổi) và con gái Phạm Ngọc Thùy (26 tuổi) được thân nhân đưa về Bến Tre làm lễ mai táng. Hai người còn lại là bà Nguyễn Thị Tân Xuân (44 tuổi) và Hồ Kiều Anh (16 tuổi) cũng được gia đình đưa về tư gia lo hậu sự.

Nỗi mất mát quá lớn khiến những người bạn và người thân của các nạn nhân không thể tin nổi vì sự ra đi quá đột ngột của 6 con người cùng trong một gia đình trong đêm định mệnh ấy.

Như ngây dại trước sự ra đi quá đột ngột của gia đình chủ nhà, bà Phan Thị Kim Sang (53 tuổi quê Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, giúp việc cho gia đình ông Phương) còn chưa tin những người thân trong gia đình bà giúp việc và gắn bó như ruột thịt nhiều năm qua đã vĩnh viễn ra đi trong một đêm định mệnh.

Bà Sang ngồi vật vã bên 6 chiếc quan tài, sau một hồi bà mới trấn tĩnh lại được và cho biết: “Tui làm giúp việc cho gia đình ông Phương đã hơn 10 năm nay, không riêng gì người thân trong gia đình mà hàng xóm cũng vậy, ông bà đối xử với mọi người tốt lắm, ai cũng mến gia đình họ.

Hằng ngày, ngoài công việc kinh doanh, bà Phước còn bán bún, cà phê tại nhà. Cháu Lê Khánh Phương con gái đầu của ông họ năm nay đã học lớp 11 và học rất giỏi, Lê Minh Quân năm nay học lớp 9 cũng học giỏi chẳng kém chị.

Còn bé Nam Phương là con út của ông Phương, tui xem con bé Nam Phương như con gái của mình. Nó cũng quý tôi lắm, năm nay tui đón con bé về quê tui ăn Tết. Nhưng đến ngày mùng 8 thì ông Phương xuống đón bé lên để đi học, còn tui đang bận xây nhà ở dưới quê nên chưa lên được.

Đáng lẽ ra người chết cùng gia đình ông Phương là tui chứ không phải là cô Tuyết đâu, do tôi đang ở quê xây nhà chưa lên được nên cô Tuyết ở gần nên đến đỡ đần công việc nhà cho gia đình ông Phương. Ai ngờ sự viêc lại xảy ra như thế này”.

Bà Sang như ngây dại trước sự ra đi đột ngột của cả gia đình ông Phương.

Nói chưa hết câu, bà lại khóc nức nở mỗi khi nhìn di ảnh bé Nam Phương. Bà nghẹn ngào nói tiếp: “Đêm xảy ra tai nạn, tự nhiên tui thấy trong lòng cồn cào, đứng ngồi không yên. Đêm đó tui thấy nhớ bé Nam Phương vô cùng, suốt đêm đó tui không tài nào chợp mắt nổi, đến sáng ra thì nhận được điện thoại báo là cả gia đình ông Phương đã chết trong vụ tai nạn.

Lúc đó tôi như ngã quỵ xuống không còn biết gì nữa. Ngay lập tức tui đón xe đò lên đây thì chứng kiến một cảnh tượng hoang tàn đổ nát”.

Như thông tin đã đưa, Trước đó, vụ nổ và cháy xảy ra tại hẻm 384, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3-TPHCM khiến 5 căn nhà bị hư hỏng, trong đó có 3 căn bị đổ sập hoàn toàn khiến 10 người tử vong nhiều người bị thương.

Đến viếng tại buổi tang lễ, hàng trăm giáo viên cùng học sinh của các trường THCS, THPT đóng trên địa bàn thành phố đã lần lượt xếp hàng vào thắp hương tiễn biệt 2 người học trò, người bạn của mình.

“Quân ơi, sao cậu bỏ tụi tớ mà đi vậy hả Quân. Cậu còn hứa với đám con gái tụi tớ là ngày 8/3 sắp tới này cậu sẽ đi Thảo Cầm Viên chơi với chúng tớ mà.

Cậu dậy đi Quân, cậu chỉ giả vờ nằm ngủ như thường ngày cậu vẫn trêu chọc chúng tớ trên lớp phải không”.

Đó là những lời thỏ thẻ của em Thảo My(học sinh lớp 9/6 trường THCS COLETTE) bên quan tài của nạn nhân Lê Minh Quân(SN 1998, con trai của ông Phương).

 

Những giọt nước mắt nghẹn ngào tiếc thương của những người bạn của Phương và Quân.

Em Mai Lâm Phúc, học sinh lớp 11B2 trường THPT Marie Curie, nghẹn ngào kể với chúng tôi về nạn nhân Lê Khánh Phương (SN 1996, con gái của ông Phương): “Phương là một cô gái cá tính, rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Đặc biệt bạn ấy rất học giỏi và tinh tế trong cách ứng xử cũng như giao tiếp với bạn bè.

Phương là một người bạn tốt, bạn ấy ra đi quá đột ngột. Lớp chúng em mất đi một người bạn tốt, năng động và hòa nhã”.

Khi dòng người tiến đến chiếc quan tài cuối cùng, tất cả dường như khựng lại và đau xót khi nhìn thấy di ảnh bé Nam Phương (SN 2006 là con gái út của ông Phương) xinh xắn, đáng yêu nhưng đoản mệnh, ai ai cũng thấy lòng mình như quặn thắt lại.

“Con bé xinh xắn và đáng yêu lắm, mỗi lần tui ghé nhà chơi là hai cô cháu cứ quấn quýt lấy nhau. Đặc biệt là cháu múa hát rất là hay, giờ nhìn di ảnh cháu tôi không cầm nổi lòng mình.

Phương ơi, sao số con ngắn vậy con, mới 7 tuổi đầu đã biết cái gì đâu mà đã phải sớm lìa xa cõi đời này rồi”. Chị Nga, người quen của gia đình ông Phương khóc ngất khi kể về bé Nam Phương.

Chị Nga khóc ngất khi đứng trước di ảnh của bé Nam Phương.

Đông đảo giới nghệ sĩ quen biết với gia đình ông Phương cũng đến thăm viếng, chia buồn.

Còn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của cả gia đình đồng nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Bình, Phó Giám đốc hãng phim truyền hình TPHCM chia sẻ: “Công nghệ làm phim của chúng ta từ trước đến nay không được đào tạo bài bản mà chỉ làm theo kinh nghiệm.

Anh Phương vào nghề, đầu tiên cũng làm khói lửa cho hãng phim truyền hình TPHCM với bộ phim “Dưới cờ đại nghĩa”.

Thực tế, các phương cách làm khói lửa của anh nói riêng và giới điện ảnh nói chung mạo hiểm… làm bằng chất nổ thật”.

Được biết, sau khi quan tại chùa Vĩnh Nghiêm, vào lúc 14 giờ chiều ngày mai (26/2), thi thể của 6 nạn nhân sẽ được đi đi hỏa táng tại lò thiêu Bình Hưng Hòa. Sau đó tro cốt của họ sẽ được mang về gửi tại chùa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại