Đắc Lắc: Cơm “tù” ở bệnh viện

Nhiều đối tượng ngang nhiên vào BVĐK tỉnh Đắc Lắc bắt ép bệnh nhân mua cơm, đe dọa các y-bác sĩ và nhân viên bảo vệ.

Công an đã can thiệp, nhưng khi lực lượng này rút về thì kẻ xấu lại ghi tên bệnh nhân, việc phát cơm, thu tiền lại diễn ra.

Sáng 5.12, chúng tôi vào khoa Nhi tìm hiểu thông tin trên, chưa đến giờ thăm bệnh nhân nên cửa khóa. Bên ngoài có một thanh niên đưa mấy hộp cơm đến, đưa qua khe hở giữa hai cánh cửa, một thanh niên đứng bên trong nhanh tay đón lấy. 

Đối tượng bên ngoài nói rõ từng tên, số giường bệnh nhân để thanh niên bên trong giao cơm, thu tiền. Bám theo đối tượng bên ngoài, tôi phát hiện điểm tập kết cơm hộp ngay bên hành lang khoa Nhi ở tầng 3. Tại đây, thêm một đối tượng nhận cơm hộp từ bên ngoài đưa vào, chia chia, đếm đếm...

Ông Hoàng Gia Hiệp - Tổ trưởng Tổ bảo vệ BVĐK Đắc Lắc - cho biết, hoạt động của các đối tượng trên đã diễn ra khoảng 3 tuần nay. “Anh em bảo vệ nói rất nhẹ nhàng, nhưng các đối tượng này chửi bới, đe dọa... Chúng tôi chỉ có 5 người nên không dám làm căng với họ” - ông Hiệp nói.

 Ngày 4.12, một số đối tượng đã xông vào xô đẩy lực lượng bảo vệ. Khi bị mời xuống phòng trực làm việc, nhưng chưa kịp làm gì, khoảng 20 đối tượng quá khích từ bên ngoài xông vào gây rối, đưa đối tượng trên ra về trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên bảo vệ. 

Do sự việc diễn biến quá nhanh, lực lượng bảo vệ chưa kịp gọi công an. 

Ngoài ra, có nữ điều dưỡng viên của khoa Nhi đã bị nhóm thanh niên trên đe dọa, không dám đi xe máy về nhà.

Bác sĩ Y Bliu Arul - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Đắc Lắc - cho biết: “Bán hàng rong trong bệnh viện đã là vi phạm rồi, nhưng các đối tượng trên còn ngang nhiên bày bán cơm, cháo ngay trên giường bệnh, bắt ép người nhà bệnh nhân phải mua. Do vậy đã gây mất an ninh trật tự, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gây hoang mang cho bệnh viện, bệnh nhân và người nhà. 

Lãnh đạo bệnh viện đã mời Công an phường Tân Thành, lực lượng cảnh sát 113 đến ngăn chặn, răn đe nhưng vẫn chưa giải quyết được. Thấy công an là các đối tượng trên tản ra, giả vờ đi thăm bệnh, nêu luôn tên tuổi bệnh nhân (đã ghi sẵn để bán cơm). 

Khi công an về, các hoạt động ghi tên bệnh nhân, phát cơm, thu tiền lại diễn ra trước sự chứng kiến của nhân viên bệnh viện. Ngày 4.12, BV đã có văn bản “cầu cứu” công an từ tỉnh đến phường, xin hai chữ “bình yên”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại