Cuộc sống của người chồng sau ngày bị vợ cắt “của quý”

“Bây giờ tôi thấy rất buồn và hoang mang, đầu óc không thể tỉnh táo được. Từ Tết đến giờ, tôi cũng không đi làm được vì hay bị ốm", anh K. nói.

Nhiều người dân sống xung quanh trường THCS Trần Lãm – TP. Thái Bình vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến Đặng Thị Huệ đã vác dao chém đứt tay chị Trần Thị L. vì ghen tuông.

Người phụ nữ tên Hoài – nhà gần trường THCS Trần Lãm kể lại: “Khi nghe tiếng kêu cứu, họ chạy ra thì thấy chị T. bê bết máu, một bàn tay trái gần như đứt lìa, ngón tay phải, chân phải, gót cũng bị chém, cơ thể còn có nhiều thương tích, kể cả bộ phận sinh dục.

Người dân chứng kiến đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trong tình trạng đa chấn thương. Do thương tích quá nặng nên sau đó chị T được chuyển lên bệnh viện tuyến trên”.

Sau khi gây án, Đặng Thị Huệ đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành truy bắt. Điều khiến mọi người bất ngờ khi cũng chính bởi sự ghen tuông vô cớ mà vào tháng 8/2013, Huệ đã từng một lần cắt phăng “của quý” của chồng mình rồi đem đi giấu.

Thương các con sự chịu nhiều tại tiếng nên dù bị thương tích như anh N.V.K – chồng Huệ đã làm đơn bãi nại và từ chối đi giám định thương tật để vợ không phải chịu cảnh ngồi tù.

Nói về việc Huệ đánh ghen với chị Trần Thị L. anh K. tâm sự: “: “Tôi cũng không thể ngờ vợ tôi lại có thể làm một việc quá tàn nhẫn như thế. Việc của vợ chồng tôi năm ngoái đã là quá sức tưởng tượng của tôi rồi, nhưng khi ấy vì nghĩ đến nghĩa vợ chồng tôi đã tha thứ tất cả. Vậy mà giờ nó còn hại cả người ngoài thì đúng là không còn gì để nói. Giờ tôi chỉ thương 2 đứa con tôi và thương cho người bị hại là cô T.”

Anh N.V.K tâm sự về cuộc sống sau ngày bị vợ cắt

Anh N.V.K tâm sự về cuộc sống sau ngày bị vợ cắt "của quý".

Tin nhắn của Huệ gửi chồng sau khi ghen tuông, chém đứt tay tình địch vào ngày 29/3.

Tin nhắn của Huệ gửi chồng sau khi ghen tuông, chém đứt tay tình địch vào ngày 29/3.

Kể về hoàn cảnh hai vợ chồng, anh K. cho biết: Cuộc sống hàng ngày của anh chị về mặt sinh hoạt thì không phải là thiếu thốn nhưng tình cảm vợ chồng thì không tránh khỏi lúc “xô mâm xô bát”.

Anh ngoài những ngày đi lái xe thì hay tụ tập với bạn bè, chơi bời chè thuốc. Còn chị Huệ thương chồng nhưng lại có tính hay ghen. Những khi anh ra ngoài chơi về chị Huệ thường nói bóng nói gió rồi chửi chồng lăng nhăng với người nọ người kia.

Anh K tâm sự tiếp: “Biết tính nó (Huệ - PV) nóng nảy, phổi bò, có cái gì bức xúc là không thể giữ trong lòng mà hay nói ra mồm, lại có tính thù dai, ghét ai thì như xúc đất đổ đi. Hàng xóm láng giềng nhiều khi cũng không ưa. Còn tôi nhịn nó quen rồi, nó chửi bới thì tôi sang hàng xóm đánh cờ chờ nó hạ hỏa rồi về”.

Lý giải về động cơ chị Huệ ra tay tàn nhẫn với cô T., anh K. nói: “Do nó không có lập trường, chắc nghe người ta nói ra nói vào nhiều, về nhà lại suy nghĩ linh tinh, rồi tưởng tượng ra chuyện nọ chuyện kia. Rồi đến lúc cùng quẫn quá sinh ra làm liều. Trước hôm xảy ra vụ việc, vợ chồng tôi có to tiếng nhưng thật sự tôi không nghĩ sự việc sẽ xảy ra nghiêm trọng như thế.”

“Bây giờ tôi thấy rất buồn và hoang mang, đầu óc không thể tỉnh táo được. Từ Tết đến giờ, tôi cũng không đi làm được vì hay bị ốm. Thú thật là từ khi bị mất máu quá nhiều (bị vợ cắt của quý-PV), sức khỏe của tôi giảm sút trầm trọng. Từ bé đến lớn, tôi chưa biết uống một viên thuốc, nắng mưa cũng không việc gì mà giờ thấy sức khỏe đi xuống quá, phải thuốc men liên tục...” – anh K. nói thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại