Cuộc đào tẩu của kẻ giết chủ thầu xây dựng, cướp xe

Sau mấy ngày ăn chơi cùng đám bạn bè hư hỏng, hắn không còn một đồng dính túi bèn nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

 Để lấy can đảm, hắn nốc 2 xị rượu rồi vác ống tuýp sắt ra lùm cây rình. Phát hiện một thanh niên đang chạy xe Air Blade, hắn nhảy ra giết chết rồi cướp tài sản. Từ một chi tiết nhỏ nhất thu được tại hiện trường, năm ngày sau Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được hung thủ và những chân rết có liên quan.

Ngày định mệnh của anh chủ thầu xây dựng

Đến bây giờ, người dân ấp Thanh Hóa (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) vẫn còn nhớ cái đêm kinh hoàng đó. Lúc 20 giờ ngày 29-2-2012, một người đi đường tình cờ phát hiện anh Nguyễn Hải Trị (SN 1970, HKTT: ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) nằm bất động trên con đường đất thuộc khu dân cư ấp Thanh Hóa. Thấy nạn nhân còn sống, người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, hai ngày sau anh Trị đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, do chấn thương sọ não.

Công an huyện Trảng Bom phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường thu giữ 1 tuýp sắt (loại ống nước) dài khoảng 70cm, 1 nón bảo hiểm của nạn nhân bị vỡ. Anh Trị làm thầu xây dựng có uy tín trên địa bàn huyện Trảng Bom, người thân cho biết anh Trị sử dụng chiếc xe máy hiệu Air Blade, nhưng chiếc xe đã biến mất. Thượng tá Bùi Thanh Sơn - Phó Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai nhận định: “Đây là vụ án giết người cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cần nhanh chóng mở cuộc điều tra truy xét”.

Sau khi xâu chuỗi những chi tiết thu được tại hiện trường, dấu vết từ chiếc nón bảo hiểm và ống tuýp sắt, cơ quan điều tra khẳng định nạn nhân bị tấn công từ phía sau với chủ đích là cướp tài sản.

Điều đặc biệt mà thượng tá Bùi Thanh Sơn lưu ý là ống tuýp sắt và địa bàn xảy ra vụ án, nên đi đến nhận định “hung thủ phải là người rành rọt địa bàn, chuẩn bị hung khí để gây án từ trước”.

Cuộc truy xét thần tốc

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 2-3-2012, lực lượng trinh sát báo về tại phòng trọ ở tổ 9, ấp Thanh Hóa có tên Lê Ngọc Tháp (SN 1989, ngụ huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) đang tạm trú có những biểu hiện bất minh về thời gian. Tiếp tục theo dõi, trinh sát nắm được thông tin Tháp bỏ nhà trọ đi 2 ngày mới quay về, đang có những biểu hiện lo lắng. Các trinh sát lập tức siết chặt vòng vây theo dõi đối tượng. Cùng lúc một trinh sát tiếp cận người thân của Tháp và thuyết phục Tháp đối diện với sự thật để hưởng chính sách khoan hồng của luật pháp. Đến 16 giờ ngày 3-3, Tháp đến trụ sở Công an xã Hố Nai 3 xin đầu thú.

Hung thủ Trần Tấn Tượng

Tháp khai nhận là 1 trong những đối tượng nằm trong chuỗi tiêu thụ chiếc xe tang vật trong vụ án giết cướp. Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 29-2, Tháp đến phòng trọ một người bạn ở xã Hố Nai 3 thì có 1 đối tượng tên Trần Tấn Tượng (SN 1994, quê Hậu Giang) chạy xe đến, ngoắc bạn của Tháp ra và nói chiếc xe vừa cướp được, cần bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Người bạn của Tháp tên Đức đồng ý và gọi cho Mai Văn Phước (SN 1988, quê tỉnh Gia Lai). Sau cuộc điện thoại này, cả bọn chạy xe lên phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM gặp Phạm Kim Nghĩa (SN 1988, quê tỉnh Nghệ An) và Trương Hoàng Thanh (SN 1988, quê tỉnh Vĩnh Long) để bàn bạc. Thanh gọi cho Khúc Duy Hoành (SN 1990, ngụ phường An Phú, quận 2, TPHCM). Sau khi gặp nhau, Hoành chấp nhận mua chiếc xe với giá 18 triệu đồng, đưa trước 10 triệu đồng. Bán được xe, cả bọn lấy tiền đi ăn nhậu, chơi bời thâu đêm. Thanh, Nghĩa mỗi người được chia 200.000 đồng, Tượng 500.000 đồng, số tiền còn lại Phước giữ rồi đón xe đò bỏ trốn ra TP.Hà Nội.

Từ lời khai của Tháp, cơ quan điều tra phối hợp với Công an quận 2 truy tìm tung tích của tên Hoành. Qua vận động, gia đình đã đưa Hoành ra đầu thú cùng với chiếc xe Air Blade mang biển số giả: 59C2-01379. Kể từ đây, cơ quan điều tra xác định được toàn bộ các đối tượng có liên quan trong vụ án. Đến ngày 5-3, lực lượng công an bắt được Nghĩa, Thanh, riêng Tượng và Phước đã cao chạy xa bay. Một tổ trinh sát nhanh chóng đến Kiên Giang thì lại nhận tin Tượng vừa lên xe đò trở lại TPHCM. Đến 23 giờ ngày 5-3, Tượng xuống bến xe Miền Đông rồi đón xe ôm về Đồng Nai để nghe ngóng tình hình. Khi chiếc xe ôm chở Tượng chạy đến ngã 3 Yên Thế (thuộc xã Hố Nai 3), lập tức nhóm trinh sát bám theo đã khống chế bắt gọn. Sau khi Tượng bị bắt giữ, cơ quan điều tra tiếp tục sử dụng biện pháp nghiệp vụ nắm thông tin nơi tên Phước đang xuất hiện. Đến 1 giờ ngày 6-3, các trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai ra Hà Nội phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ bắt giữ tên Phước.

Quá trình điều tra, tên cướp Trần Tấn Tượng đã khai nhận hết hành vi tội lỗi của hắn. Vào chập choạng tối 29-2, Tượng nảy sinh ý định cướp tài sản của người đi đường. Tượng đi mua 2 xị rượu về phòng uống để tăng máu liều. Sau đó hắn lấy ống tuýp sắt giấu trong tay áo dài đi bộ ra khu vực trước cổng Trường cơ giới 3 (thuộc xã Hố Nai 3). Phát hiện anh Trị dừng xe nghe điện thoại, Tượng bất ngờ xông đến đánh mạnh hai cái vào gáy và mặt. Chiếc mũ bảo hiểm bể nát, anh Trị gục tại chỗ. Tượng ném tuýp sắt rồi cướp xe máy chạy về phòng trọ của Lê Ngọc Tháp, thuật lại chuyện vừa cướp xe. Tháp liền bàn với Tượng làm một giấy đăng ký xe giả để hợp thức hóa, bán xe có giá cao. Dù biết chiếc xe do Tượng cướp được, Hoành vẫn chấp nhận mua với giá 18 triệu đồng.

"Dâm tặc" cưỡng hiếp thiếu nữ để.....giải đen. Nguồn ANTV

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại