CSGT "căng mình" điều tiết giao thông trước ngày nghỉ lễ

Thế Long |

(Soha.vn) - Trong khi hàng nghìn người dân hối hả rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5 thì các chiến sỹ CSGT và trinh sát hình sự đang được huy động tối đa.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Trí Thức Trẻ, lúc 17 giờ ngày 29/4. Trong số các chiến sỹ CSGT có những nữ chiến sỹ vẫn đang say sưa tham gia điều hành giao thông với các động tác quen thuộc và thân thiện.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Trí Thức Trẻ, lúc 17 giờ ngày 29/4. Trong số các chiến sỹ CSGT có những nữ chiến sỹ vẫn đang say sưa tham gia điều hành giao thông với các động tác quen thuộc và thân thiện.
Một nữ cảnh sát thuộc Đội CSGT số 2 Công an TP Hà Nội đang điều hành giao thông tại ngã tư Nguyễn Thái Học – Tôn Đức Thắng.
Một nữ cảnh sát thuộc Đội CSGT số 2 Công an TP Hà Nội đang điều hành giao thông tại ngã tư Nguyễn Thái Học – Tôn Đức Thắng.
Sự hỗ trợ của đồng nghiệp

Cùng sự hỗ trợ của đồng nghiệp

Tại nút giao thông Yên Phụ, Đội CSGT số 2 cũng bố trí lực lượng dày đặc chiến sỹ để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân về quê nghỉ lễ được vui vẻ!

Tại nút giao thông Yên Phụ, Đội CSGT số 2 cũng bố trí lực lượng dày đặc để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân về quê nghỉ lễ an toàn.

Cũng tại nút giao thông này, một lãnh đạo Đội CSGT số 2, mặc thường phục đang điều hành các chiến sỹ CSGT.

Cũng tại nút giao thông này, một lãnh đạo Đội CSGT số 2, mặc thường phục điều hành các chiến sỹ CSGT.

Còn tại Bến xe Giáp Bát, hàng nghìn người dân “ùn ùn” qua cửa soát vé để ra xe về quê. An ninh trật tự tại đây được thắt chặt bởi lực lượng cảnh sát bố trí dày đặc.
Còn tại Bến xe Giáp Bát, hàng nghìn người dân “ùn ùn” qua cửa soát vé để ra xe về quê. An ninh trật tự tại đây được thắt chặt bởi lực lượng cảnh sát bố trí dày đặc.
Quan sát chúng tôi thấy có lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự và Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội mặc thường phục “vi hành”. Thấp thoáng trong các dòng người đang ‘gồng gánh’ có rất đông lính trinh sát hình sự hóa trang trà trộn vào bên trong.

Trong chiều nay, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự và Công an quận Hoàng Mai đã mặc thường phục “vi hành” tại các bến xe. Thấp thoáng trong các dòng người có nhiều lính trinh sát hình sự hóa trang trà trộn vào bên trong.

Thay vì như mọi khi khách hàng là “thượng đế”, nhưng do lượng người về quê quá đông nên khi có xe vào bến đón khách thì người dân phải “xin” mới được lên xe về quê.

Do lượng người về quê quá đông nên khi có xe vào bến đón khách thì người dân phải “xin” mới được lên xe.

Một phụ nữ mang theo con nhỏ đã mua được ghế trên xe để về quê.

Một phụ nữ mang theo con nhỏ đã may mắn mua được vé ngồi.

Tuy nhiên, vào thời điểm này đã không còn cảnh chèo kéo, gây mất lộn xộn.

Cảnh chèo kéo, gây mất an ninh trật tự đã không diễn ra.

Một số lái phụ xe đã kháo nhau rằng, “Cảnh sát hình sự sẽ đóng giả hành khách lên xe, nên không xe nào dám tăng giá vé”.
Một số lái phụ xe đã kháo nhau rằng, “Cảnh sát hình sự sẽ đóng giả hành khách lên xe, nên không xe nào dám tăng giá vé”.

Dưới đây là clip ghi lại hình ảnh người dân "ùn ùn" vào bến mua vé ra xe về quê.

 

Clip hàng ngàn người dân đang đợi đến lượt lên xe về quê

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại