Công viên Yên Sở mở cửa nhưng vẫn phải... mỏi chân tìm ghế đá

Hải Nguyên |

(Soha.vn) - Một du khách cho hay, nếu đi chơi, đi nghỉ theo đoàn ở công viên Yên Sở thì đảm bảo nhưng đi một mình thì nguy hiểm vì công viên còn hoang sơ và diện tích rộng.

Ngày 4/4, Công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) chính thức khai trương và mở cửa miễn phí cho khách vào thăm quan. Lấy cảm hứng từ lịch sử Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về những giá trị truyền thống kết hợp cả giá trị hiện đại. Nằm trên khuôn viên rộng hơn 300ha, tổng đầu tư 2 tỷ USD, Công viên Yên Sở với chủ đầu tư là tập đoàn Gamuda Berhad của Malaysia hướng tới xây dựng một công viên mang tầm quốc tế với nhiều hạng mục: khu triển lãm và khu bảo tồn văn hóa, khu trung tâm thương mại, khu trường học...

Tuy nhiên, đã hơn một tháng trôi qua, sau ngày khai trương, theo quan sát của phóng viên vào sáng 9/5, lượng khách vào đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các hạng mục như cây cảnh, đèn cao áp, nhà chờ... vẫn chưa "cán đích". Thậm chí cỏ lau mọc um tùm, cây cối thiếu bàn tay người tỉa cắt...

Phạm Thị Miền, cựu sinh viên đại học Lương Thế Vinh, hiện tại đang làm việc tại Hà Nội cho hay: Cơ sở vật chất của công viên Yên Sở tới thời điểm này chưa hoàn thiện: ghế đá, thùng rác... thỉnh thoảng mới có nên đi chơi ở đây tôi phải gom rác vào trong túi cầm về chứ không dám vứt bừa bãi; đèn điện chưa đảm bảo, kiến và côn trùng nhiều. Nếu đi chơi, đi nghỉ theo đoàn thì đảm bảo nhưng đi một mình thì nguy hiểm vì công viên còn hoang sơ và rộng.

Bạn Phạm Thị Huê, sinh viên đại học Điện lực nói: Hệ thống đèn điện chưa có nên đi chơi buổi tối ở đây rất nguy hiểm.

Công viên Yên Sở được khởi công vào cuối năm 2007, nằm ở cửa ngõ phía Nam, hai mặt giáp đoạn đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường trên cao vành đai 3, là công viên đô thị lớn nhất Việt Nam,

Công viên Yên Sở được khởi công vào cuối năm 2007, nằm ở cửa ngõ phía Nam, hai mặt giáp đoạn đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường trên cao vành đai 3, là công viên đô thị lớn nhất Việt Nam, "lá phổi xanh" của Hà Nội

Được coi là công viên đô thị lớn nhất Việt Nam nhưng đi mỏi chân mới tìm thấy một ghế đá
Được coi là công viên đô thị lớn nhất Việt Nam nhưng đi mỏi chân mới tìm thấy một ghế đá
Cây cối mọc um tùm không không có người cắt, tỉa
Cây cối mọc um tùm không không có người cắt, tỉa
Thậm chí <span class=
Thậm chí mọc lan ra đường đi

 

 

Cỏ <span class=
Cỏ lau cũng xuất hiện nhiều

 

Đèn điện hiện vẫn đang bỏ ngỏ
Đèn điện hiện vẫn đang "bỏ ngỏ"

 

Rác cũng ngả màu và dính chặt xuống nền đất
Rác cũng ngả màu và dính chặt xuống nền đất

 

Trong khi đó thùng rác xuất hiện thưa thớt tại công viên Yên Sở nhưng mạng nhện vẫn giăng
Trong khi đó thùng rác xuất hiện thưa thớt tại công viên Yên Sở nhưng mạng nhện vẫn giăng

 

 

Cây xanh lá đã ngả màu úa và được bảo vệ kiên cố
Cây xanh lá đã ngả màu úa và được "bảo vệ" kiên cố

 

Nước trong hồ cũng ngả màu và có nhiều rác thải trôi nổi ngay bờ
Nước trong hồ cũng ngả màu và có nhiều rác thải trôi nổi ngay bờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại