Cô bé “Tề Thiên”

Linh Loan |

Biệt danh cô bé “Tề Thiên” đã trở thành lời dè bỉu chua chát mà thiên hạ dành cho bé Lê Thị Thúy Linh (SN 2008, ấp Vĩnh Quới, xã Long Vĩnh, Gò Công Tây, Tiền Giang). Chứng kiến cảnh con gái khổ sở vì mang trên mình căn bệnh quái ác, lại phải hứng chịu những lời đồn thổi ác ý khiến vợ chồng anh Lê Văn Nam (SN 1982) càng thêm tê tái.

Chị Ngô Thị Ngọc Giàu (26 tuổi) nước mắt ngắn dài kể: “Trước khi sinh con, vợ chồng tôi đi siêu âm nhiều lần nhưng lần nào bác sĩ cũng khẳng định là bé trai. Nghe vậy vợ chồng nhìn nhau mừng khôn xiết”. Ngày trở dạ, chị Giàu bàng hoàng khi thấy trên người đứa trẻ xuất hiện vết chàm đen sì mọc lông dày đặc. Dị tật này bác sĩ siêu âm không hề nhận ra nên mới có phán đoán sai lầm về giới tính của bé. Bất giác, có người ác miệng khuyên vợ chồng anh chị: “Thôi nó vẫn chỉ là cục thịt đỏ hỏn lại quái thai như vậy, bỏ đi cho đỡ khổ”.

Tin đồn cô bé “Tề Thiên” giáng thế xuất hiện tại làng quê vốn thanh bình yên ả, đã trở thành cơn bão dư luận gây xôn xao khắp nơi. Người già chống gậy tìm đến, trẻ con bỏ học kéo nhau tụm năm tụm bảy để xem hình hài “Tôn Ngộ Không”. Ở nơi cái nghèo ngự trị, cùng với sự thiếu hiểu biết về y học, căn cơ hơn là sự mê tín thái quá của những người dân chân chất đã làm tổn thương đến tuổi thơ trong ngần của đứa trẻ vô tội. Bé Linh lớn lên trong sự kỳ thị của xóm giềng.

Dù phải chạy ăn từng bữa, đôi vợ chồng nghèo quyết định tìm mọi cách chữa trị cho con. Anh chị ngược xuôi khắp nơi với hy vọng gặp thầy gặp thuốc trị khỏi căn bệnh quái ác của con, có lần anh chị bế con lên tận rừng sâu gặp thầy tu để xin phép hóa giải nghiệp chướng. Thầy cũng phù phép, đọc thần chú, cho bùa thần đeo trên ngực để vết chàm tự biến mất, lông đen tự rụng. Nhưng, tất cả đều vô hiệu. Bó tay, vợ chồng chị Giàu quay lại với y học đương đại, ôm con đến các bệnh viện từ nhỏ đến lớn, từ địa phương đến trung ương. Bác sĩ khám rồi kê đơn thuốc cho về nhà uống, rồi lại đâu vào đó, không có chuyển biến gì.

Khuôn mặt bé Linh bị vết chàm xâm lấn toàn bộ

Năm 2011, có nhà hảo tâm nước ngoài đến tài trợ cho một gia đình quá khó khăn ở địa phương, mọi người nghe nói có “Tây” về làng hú nhau chạy đến xem trong đó có bé Linh. Thấy cô bé có khuôn mặt kỳ dị, ông Tây ngỏ ý muốn giúp đỡ. Bé Linh được đưa đến Bệnh viện Da liễu TPHCM khám. Tuy nhiên, các bác sĩ ở đây cũng không xác định được em đang bị bệnh gì. Tháng 3-2012, bé Linh lại một lần nữa được đưa đến Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM. Không như những lần trước, bác sĩ cho biết, Linh bị bệnh “nốt ruồi hắc tố bẩm sinh” (tên gọi nước ngoài là Noevus).

Căn bệnh của Linh có thể chữa khỏi, nhưng gia cảnh của bé rất nghèo không thể lo nổi chi phí    

Căn bệnh này có thể chữa khỏi nhưng phải tốn rất nhiều tiền mà gia cảnh của vợ chồng anh Nam thì không thể lo nổi. Các bác sĩ ở Khoa u máu Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho biết, ca bệnh của Thúy Linh rất hiếm gặp, phải dùng tia laser để điều trị. Chữa trị rất tốn kém tiền bạc và phải mất thời gian dài nên gia đình hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bé chữa khỏi căn bệnh để bé hòa nhập cuộc sống.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại