Chuyện khó tin của cô gái xinh đẹp kết hôn với chàng trai bị liệt

Y. Dương |

Một câu chuyện tình đẹp tựa cổ tích đã khiến nhiều người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1988, quê Đồng Nai) đã nghỉ việc ở một thẩm mỹ viện tại quê để lấy một chàng trai bị liệt toàn thân ở ngoài Bắc - đó là anh Đặng Văn Tĩnh (SN 1986, xóm Bắc Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Được biết, anh Tĩnh bị liệt từ năm lên 7 tuổi, cuộc sống của anh có phần khép kín với cuộc sống xung quanh. Anh đã đem tâm sự về những éo le của cuộc đời mình chia sẻ trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay sau đó, trong số rất nhiều những cuộc điện thoại đồng cảm, chia sẻ của thính giả cả nước có cô gái Thùy Trang đến từ Đồng Nai. Qua điện thoại, họ nói với nhau mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Anh Tĩnh kể trên tờ Gia đình và Xã hội: “Hôm đó, tôi còn nhớ rõ như in vào lúc 22h20, ngày 30 Tết năm 2011. Tôi đã nói với Trang: “Anh yêu em, cho anh một cơ hội bên em nhé!”. Nói xong, tim tôi như ngừng đập, như nổ tung khi nhận được câu trả lời của Trang: “Em chờ đợi câu nói này của anh lâu lắm rồi, anh có biết không”".

Theo một tờ báo trong nước, năm 2012, Trang đi từ Đồng Nai ra Hưng Yên gặp Tĩnh. Sau khi tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của Tĩnh, Trang đã có suy nghĩ sẽ gắn bó với người con trai bị liệt này. Khi biết ý định của con gái, gia đình Trang phản đối kịch liệt, ai cũng phân trần rằng Trang là cô gái xinh xắn, có nghề nghiệp ổn định, nếu lấy một chàng trai bị liệt sẽ khổ cả đời. Thế nhưng, Trang đã quả quyết với gia đình rằng mình sẽ đi tu nếu không lấy Tĩnh.

Ngay khi ở nhà Tĩnh, hai người đã lên kế hoạch đi chụp ảnh cưới. Khi đó, ngay đến bố mẹ Tĩnh cũng khuyên can Trang, sợ cô gái trẻ sẽ vất vả. Quãng thời gian Tĩnh gọi điện thoại về cho gia đình Trang xin cưới là cả một sự khổ tâm lớn. Gia đình nhà gái không ai đồng ý. Dù tuyệt vọng nhưng chàng trai này không bỏ cuộc. Tĩnh bảo, khi đó, anh nói với bố mẹ vợ rằng, mình dù là người khuyết tật nhưng trái tim không khuyết tật, anh sẽ chăm sóc và yêu thương Trang bằng tất cả tình cảm chân thành nhất.

Theo tờ Gia đình và Xã hội, phải rất vất vả mới thuyết phục được gia đình bên vợ cho cưới, tuy nhiên trong ngày hôn lễ chính thức, Tĩnh phải nhờ em trai thay thế mình làm chú rể. Không được con gái báo trước sự việc, ngay trong lễ thành hôn, bố mẹ Trang đã nổi giận đòi hủy hôn, không cho nhà trai đón dâu. Mặc cho những cuộc điện thoại của Tĩnh giải thích, bố mẹ vợ nhất quyết từ chối. Sau đó, nhờ hàng xóm láng giềng biết chuyện hết lời khuyên nhủ, bố mẹ Trang mới chịu cho nhà trai rước dâu.

Điều bất ngờ đó là sau đám cưới 3 tháng thì Trang có thai và sau đó sinh một bé trai bụ bẫm, khỏe mạnh. Hơn 1 năm sau ngày cưới, Tĩnh mới chính thức về ra mắt bố mẹ vợ. Để tránh những lời dị nghị của chòm xóm, đôi vợ chồng trẻ phải nói dối rằng Tĩnh vừa mới bị liệt vì cảm chứ không phải bị liệt từ nhỏ. Không chỉ vậy, theo báo giới trong nước, khi Trang mang thai, nhiều người còn ác ý bóng gió rằng, Tĩnh bị liệt như vậy thì liệu cái thai trong bụng Trang có phải của anh không.

Bỏ qua những lời bàn ra tán vào của dư luận, đôi vợ chồng trẻ ấy tự hứa rằng phải sống sao cho hạnh phúc, cho trọn nghĩa vợ chồng. Cậu con trai chính là động lực để họ cố gắng. Hàng ngày, Trang vẫn chăm sóc chồng từ việc ăn, ngủ đến các sinh hoạt cá nhân khác.

(Tổng hợp)

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại