Chuyện hy hữu ít người biết trên các tuyến đường tại Đà Nẵng

B. Bình |

Khi tới Đà Nẵng, nếu quan sát bạn sẽ nhận thấy một điều đặc biệt trên từng con phố ở nơi đây.

Theo miêu tả trên tờ Công an TPHCM, trên nhiều tuyến đường ở các quận như Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn… tại TP. Đà Nẵng đều không thấy có sự xuất hiện của con số 13.

Bên cạnh số nhà 11 là số nhà 15, bỏ qua con số 13 tại đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Ảnh: Công an TP HCM

Ông Mai Phước Thành, Chủ tịch UBND phường Hòa Thọ Đông (quận Hải Châu) cho biết trên tờ này, ông đảm nhiệm vai trò là ông là cán bộ địa chính của phường Thạch Thang (TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng từ năm 1993 .

Từ năm 1995, TP. Đà Nẵng bắt đầu thực hiện cấp biển số nhà, người dân không chịu lấy biển số 13 vì họ cho rằng quan niệm cấm kị số đó nên kiến nghị lên thành phố không lấy số 13.

Từ đó, về sau này, dường như trở thành tiền lệ nên khi phường lập danh sách thì không dùng số 13 nữa.

Còn ông Trần Văn Quảng, Phó trưởng phòng Quản lý nhà, sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho rằng:

“Theo quan niệm trong người dân, nhiều người không thích số 13 nên người dân đề nghị được lấy số khác, từ đó khi phường lập danh sách thường bỏ qua số 13. Qua khảo sát thì người dân rất đồng tình về việc này”.

Các cán bộ địa chính tại TP Nha Trang cũng khá căng thẳng với con số 13 được cho là số xấu, không đem lại may mắn này.

Theo thuật lại trên báo Khánh Hòa, khi cầm trên tay biển số nhà 13, sau một phút ngập ngừng, anh Trịnh Trung Thạch - Giám đốc Công ty TNHH Trung Thạch (đơn vị thi công) nhẹ nhàng gõ cửa gia chủ số nhà 203.

Đúng như dự đoán của anh, vừa thông báo cho gia chủ về việc gắn lại số nhà mới, anh và một công nhân đi theo đã bị các thành viên trong gia đình này phản ứng bằng những lời lẽ khó nghe.

“Tôi không cần ai gắn lại số nhà cho tôi. Nhà người ta số 203 thật đẹp, giờ gắn số 13 xui xẻo ai mà chịu? Tại sao số 13 không gắn vào nhà khác mà gắn vào nhà tôi?” - một thành viên trong gia đình lớn tiếng.

Sau mấy tiếng đồng hồ liên tục giải thích, thuyết phục người dân, tốp thợ gắn biển số nhà đã thấm mệt.

Đơn vị thi công gắn biển số nhà cho người dân. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Con đường số 2 thuộc tổ 2 Máy Nước và tổ 2 Quốc Tuấn dự định hoàn thành trong một ngày, vậy mà gần hết buổi sáng chồng biển số nhà vẫn còn đầy trong túi xách các công nhân.

“Khổ lắm, tôi đã giải thích khản cổ, số nào cũng chỉ là số thứ tự thôi nhưng bà con nhất quyết không nghe, cứ tới số 13 là gặp chuyện căng thẳng.” - anh Thạch mệt mỏi kể lại.

Không chỉ ở Việt Nam, tại Vương quốc Anh, Canada hay Australia, cũng rất khó để tìm thấy một ngôi nhà có địa chỉ số 13. Trên máy bay của tất cả các hãng hàng không Đức đều thiếu hàng ghế thứ 13.

Trên các đường phố Mỹ cũng không bao giờ nhìn thấy những xe buýt mang con số 13, không bao giờ được ở trên tầng thứ 13, cũng không phải tá túc ở những căn phòng có ghi số 13.

Để loại trừ con số này, người ta nghĩ ra đủ mọi cách. Ví dụ, trong một số tòa nhà có thể tìm thấy tấm biển ghi các ký hiệu "12-A", "B-12" hoặc "12 +1".

Sở dĩ con số 13 người dân “kị” đó là theo quan niệm của phương Tây: “Thứ 6 ngày 13, ngày Chúa bị đóng đinh”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại