Chùm ảnh: Đón di hài 3 mẹ con vụ MH17 về nước

Hoàng Đan - Thiên Di |

Trưa nay (13/11), di hài 3 mẹ con người Việt Nam, nạn nhân trong vụ máy bay MH17 đã về đến Việt Nam.

Bà Quản Thị Thắng - 68 tuổi (bác của chị Minh) cho biết di hài chị Minh và các con sẽ được đưa về nhà tang lễ Phùng Hưng, ngày 17/11 (thứ 2 tuần sau) sẽ làm lễ truy điệu.

11h30, toàn thể gia đình, bạn bè chị Nguyễn Ngọc Minh đã tới nhà ga hàng hóa, sân bay Nội Bài chuẩn bị vào đón hài cốt chị và hai con.

Những giọt nước mắt đau xót trước nỗi đau quá lớn.

Trước đó, vào ngày 17/1, máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị rơi tại khu vực Donetsk miền đông Ukraine, làm 298 người thiệt mạng. Trong đó có 3 công dân Việt Nam. 3 công dân này đồng thời có quốc tịch Hà Lan, là chị Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1977) và 2 con Đặng Minh Châu (sinh năm 1997) và Đặng Quốc Huy (sinh năm 2001).

Ba mẹ con chị Minh - nạn nhân trong vụ máy bay MH17 rơi.
Ba mẹ con chị Minh - nạn nhân trong vụ máy bay MH17 rơi.

Được biết, chị Nguyễn Ngọc Minh và 2 con sống ở Delft, một thị trấn nhỏ cách thủ đô Amsterdam của Hà Lan khoảng 60km. Tháng 8/2013, chồng chị Minh là anh Đặng Quốc Thắng đã qua đời trong một vụ tai nạn tàu.

Chị Minh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Chị có một người em trai đang sống với bố mẹ ở Hà Nội. Chị Minh từng là hoa khôi của trường THPT Lý Thường Kiệt, sau này là hoa khôi của trường Cao đẳng Ngân hàng Hà Nội. Khi còn học cấp 3, chị Minh từng là người mẫu áo dài.

Gia đình chị Nguyễn Ngọc Minh đến dự đám cưới bạn ở Anh ngày 13/7. Theo kế hoạch, ba mẹ con sẽ quá cảnh tại Kuala Lumpur (Malaysia), trước khi về Hà Nội.

Sau khi xảy ra sự việc, phía chính quyền Ukraine và quân nổi dậy ở phía đông Ukraine đã đổ lỗi cho nhau bắn rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines. Đến nay, nguyên nhân chiếc máy bay bị rơi vẫn đang là một dấu hỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại