Chồng sản phụ bị xe ben tông rồi kéo lê: 'Thương con tôi chưa sinh ra đã mất, vợ nguy kịch...'

Lê Quyết |

Chỉ tội cho con tôi chưa được sinh ra đã mất, tôi là cha đứa bé mà giờ không thể đưa con về quê mai táng vì vợ tôi vẫn chưa qua cơn nguy kịch... Đó là tâm sự của anh Quỳnh Trung Hiếu, chồng của thai phụ bị xe ben cán rồi kéo lê trên đường vào ngày hôm qua 1.11.

Túc trực tại bệnh viện cùng người nhà thai phụ bị xe ben kéo lê, anh Nguyễn Chí Linh (SN 1976, quê ở Hậu Giang) - người cho chị Tươi đi nhờ xe vẻ mặt vẫn còn thất thần.

Anh kể lại, khoảng hơn 7 giờ sáng 1.11, anh chở vợ đi làm cũng gần công ty của thai phụ Tươi. Vừa quay đầu xe đi ngang thì anh thấy Tươi gọi “chú, chú... con có bầu đi không nổi, chú cho con quá giang một đoạn với'.

Thai phụ lại bị xe ben tông, kéo lê đi nhiều mét Thai phụ lại bị xe ben tông, kéo lê đi nhiều mét

Sáng 1-11, một phụ nữ mang thai 16 tuần đã bị xe ben tông từ phía sau rồi kéo đi khiến thai phụ bị thương nặng, trong đó có vết thương hở lớn ở bụng.

"Tuy không quen biết nhưng ở đời sống với nhau vì cái tình người, trong trường hợp này ai mà nỡ từ chối, thế nên tôi dừng xe lại chở cô ấy đi. Tôi còn hỏi cô ấy đi tới đâu vậy, cô ấy nói phòng trọ con gần đây, chú cho con quá giang một đoạn”.

Khi gần đến chốt đèn xanh, đèn đỏ trước mặt là mấy chiếc xe máy nên anh Linh chạy với tốc độ khoảng 20km/h. Vậy mà chiếc xe ben lao từ phía sau vượt lên húc vào chiếc xe khiến anh lạc tay lái, thai phụ Tươi bị văng ra giữa đường rồi bị chiếc xe kéo lê chèn lên nửa bụng.

Anh Linh cũng bị chiếc xe máy tông nên lao vào bên đường, nếu không có thể cũng bị chui vào gầm bánh xe ben.

"Khi té xuống đường, tôi bật dậy chạy ra chặn đầu chiếc xe ben hô hoán tài xế lùi xe nhả người ra rồi chạy vội tới bế cô Tươi vào lề đường. Cùng lúc có chiếc xe 4 chỗ đi qua, người ta chở cô Tươi vào bệnh viện Hoàn Hảo (đường Kha Vạn Cân) nẹp lại rồi chuyển lên Bệnh viện Đa Khoa Thủ Đức”, anh Linh nhớ lại.

Theo anh Linh, sau khi cung cấp lời khai với công an xong, lúc 15 giờ chiều cùng ngày anh bắt xe buýt số 6 chạy lên Bệnh viện Nhân Dân Gia Định xem tình hình sức khỏe cô Tươi thế nào. "Đến giờ anh vẫn chưa tắm giặt gì, chỉ mong sao cô Tươi qua cơn nguy kịch là mừng rồi".

Anh cho biết thêm, hai tuần trước đi chợ, dựng xe ở lề đường khóa cổ vào mua dưa leo cũng bị bẻ khóa mất xe. Chủ nhật tuần rồi mới đi mua chiếc xe Wave Alpha màu đen trả góp thì hôm qua xảy ra vụ việc.

Sáng nay 2.11, sau khi làm thủ tục với bệnh viện, tiếp nhận thai nhi đưa về quê mai táng, anh Quỳnh Trung Hiếu - chồng chị Tươi, nạn nhân bị xe ben cán vẻ mặt buồn rầu như người mất hồn.

Anh nói: “Chỉ tội cho đứa nhỏ chưa được sinh ra đã mất, tôi là cha đứa bé mà giờ không thể đưa con về quê mai táng được mà phải nhờ cậu và chú đưa về Tiền Giang lo thủ tục vì phải ở lại chăm sóc vợ. Từ tối qua đến sáng nay vợ tôi vẫn chưa tỉnh, chiều qua các bác sĩ nói vẫn chưa thể qua cơn nguy kịch.

Thai phụ bị ô tô kéo lê 50m đang hồi phục Thai phụ bị ô tô kéo lê 50m đang hồi phục

Sau khi lấy thai, tình trạng bệnh nhân Ngà tiến triển khá tốt. Về mặt đa chấn thương, các bác sĩ vẫn phải theo dõi sát như chấn thương đầu, chấn thương sọ não, hai chân.

“Chúng tôi dự tính tết nay về quê là ở nhà luôn. Vợ ở nhà sinh đẻ, còn tôi đi làm công nhân dưới quê, vậy mà bây giờ sự việc lại đau thương thế này”, anh Hiếu nói trong nỗi đau thắt lòng.

Trưa nay ngày 2.11, trao đổi với PV Báo điện tử Một Thế Giới, bác sĩ Trần Quốc Hưng trực lãnh đạo Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cho biết, 9 giờ 50 phút sáng 1.11 bệnh viện có tiếp nhận thai phụ Trần Thị Ngọc Tươi (22 tuổi quê ở Tiền Giang) bị tai nạn giao thông trong tình trạng sốc, đa chấn thương. Không thể giữ được thai nhi trong bụng nên bệnh viện đã tiến hành mổ đưa ra ngoài. 

Bên cạnh đó, do thai phụ mất máu quá nhiều nên các bác sĩ đã phải truyền máu liên tục. Tạm thời bệnh nhân đã tỉnh nhưng vẫn chưa qua được cơn nguy kịch, vì vậy vẫn chưa có một nhận định cụ thể rõ ràng.

Hiện CSGT quận Thủ Đức vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe ben kéo lê khiến thai phụ vẫn chưa qua cơn nguy kịch 

Như Một Thế Giới đã thông tin, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 1.11, khi anh Nguyễn Chí Linh (38 tuổi, quê ở Hậu Giang) điều khiển chiếc xe máy trên quốc lộ 1K (hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi thành phố Biên Hòa) chở theo chị Trần thị Ngọc Tươi (22 tuổi, quê ở Tiền Giang ngụ quận Thủ Đức). 

Khi đến gần chùa Cao Đài, phường Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM thì xe của anh Linh bị chiếc xe ben biển số 57K-6866 tông từ phía sau khiến chị Tươi văng ra giữa đường. 

Sau đó, chị Tươi bị chiếc xe ben kéo lê hơn 3m mới dừng lại, khiến chị Tươi đang mang thai phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại