Gặp ông Minh tại điểm thiTrường THCS Nguyễn Tri Phương (TP Huế), chúng tôi được ông cho biết: “Đây đã là lần thứ 5 tôi đăng ký thi và lần thứ 4 đi thi (một lần phải bỏ thi giữa chừng vì sâu răng). Cái ngành Vật lý sao mà nó quyến rũ và mê hoặc tôi thế không biết nữa.
Trong 5 năm qua, ít có ngày nào là tôi không cầm sách vở bút thước ra học. Làm bảo vệ cho 1 đài truyền thanh ở Quảng Trị, tôi hay xin mấy anh trong cơ quan giấy loại đã bỏ và dùng đó làm giấy để luyện bài tập, công thức hay lý thuyết vật lý và 2 môn Toán, Hóa".
Thí sinh 62 tuổi Nguyễn Văn Minh uống nước lấy sức sau môn thi Toán sáng 4/7
"Ở nhà thì vợ tôi cứ cho là tôi nhảm nhí hay bị …điên bởi sự học, con tôi thì hay xấu hổ vì cha nó đến tuổi làm ông nội, ngoài lục tuần rồi mà vẫn chưa từ bỏ ý định thi ĐH. Tôi thì nghĩ khác, chỉ vì mình thích học quá mà chưa có lần nào học ở đại học nên phải ráng thôi. Tôi vẫn đi thi nếu chưa đậu”.
Ông Minh nghỉ ngơi và tán gẫu với anh công an sau buổi thi.
Ông Minh cho biết, bài thi môn Toán ông làm gần hết phần Hình học vì đây là phần yêu thích nhất, còn lại phần Đại số thìhơi khó vì không phải sở trường. Riêng môn Vật lý thì làthế mạnh của ông.Năm nay cũng như các lần thi trước, ông chọn vào ngành Vật lý tại ĐH Khoa học Huế.
Vali với mỳ ổ, mùng, chăn để ông Minh nghỉ lại qua đêm giữa đường trong thời gian ở Huế thi đợt 1.
Ông đi về cùng các thí sinh đáng tuổi cháu mình.
Nụ cười đầy tự tin của "chàng" sĩ tử 62 tuổi - Nguyễn Văn Minh.
Theo Dantri.com.vn