Chợ quê ở thủ đô

daquynh |

Cho đến nay, chợ Thanh Nhàn, xã Thanh Xuân (Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn còn giữ nguyên được nét chợ quê xưa.

Chợ Thanh Nhàn có từ hàng chục năm, đến nay vẫn giữ nguyên được những nét đặc trưng của một chợ quê xưa.

Chợ họp chỉ cách sân bay Nội Bài vài km, người dân nơi đây thường xuyên thấy máy bay 'vèo' qua đầu.

Chợ họp theo phiên, một tháng chưa đầy 10 buổi bán. Ở đây có đầy đủ vật dụng, mặt hàng phục vụ bà con nông dân.

Vợ quay bễ lò than, chồng mài dao bán.

Thực phẩm thiết yếu.

Một trong những lối nhỏ vào chợ, hai bên đường được bầy bán rau củ quả.

Ông Tuyến ở thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, có vài chục năm hành nghề làm khoá ở chợ. Ông cho biết, thu nhập trung bình mỗi phiên chợ khoảng 80.000 đồng. Để thuê một góc ngồi tại chợ này ông phải trả 500.000 đồng/năm, ngoài ra còn một số khoản thuế đóng hàng ngày.

Em bé ngồi trên xe đạp theo mẹ đi chợ mua hàng.

Những người bán rau nơi đây thường tự trồng tại vườn nhà mang đi bán.

Là chợ quê không thể thiếu bánh đa, món ăn nhiều người ưa thích, giá lại rẻ.

Gian hàng bán nón lá, mặt hàng mà ở các chợ nội thành rất hiếm.

Một người bán ngan con tại khu vực gia cầm. Giá một con ngan chỉ từ 3.500 đến 12.000 đồng.

Theo Hoàng Hà

Vnexpress.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại