Chen lấn mua sắm ở những khu chợ đẹp nhất Hà Nội ngày cận Tết

Thu Hường - Mai Lân |

Những ngày sát Tết, khung cảnh mua sắm tại tất cả các khu chợ cổ ở Hà Nội đều tấp nập, các tuyến đường quanh đó luôn xảy ra tình trạng tắc nghẽn dù lực lượng cảnh sát giao thông đã sớm có mặt can thiệp.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Lúc này, trên khắp các tuyến đường, đâu đâu cũng thấy cảnh người dân đổ xô đi sắm Tết rộn ràng.

Quanh các chợ hoa nổi tiếng như Hàng Lược, Quảng Bá, Lạc Long Quân, hình ảnh những cây mai, đào, quất và đủ các loại vật dụng trang trí nhà cửa giăng khắp nơi... có lẽ cũng đủ khiến nhiều người có cảm giác bồi hồi khi nhận ra: Tết đã gần kề.

Ai còn chưa có thời gian đi sắm sửa, có lẽ không tránh khỏi chút lo lắng.

Những hình ảnh này hẳn sẽ làm sưởi ấm trái tim nhiều người giữa ngày Hà Nội mưa lạnh.
Những hình ảnh này hẳn sẽ làm sưởi ấm trái tim nhiều người giữa ngày Hà Nội mưa lạnh.

Trên khắp các tuyến đường Hàng Lược, Lạc Long Quân, Âu Cơ, đường sá thường xuyên xảy ra cảnh tắc nghẽn kinh hoàng. Càng về chiều, lượng người đi chơi, đi mua sắm hàng hóa tại đây càng đông.

Bên trong chợ, ở tất cả các gian hàng, cảnh mua bán đều diễn ra tấp nập.
Bên trong chợ, ở tất cả các gian hàng, cảnh mua bán đều diễn ra tấp nập.
Cả một khoảng trời quanh các khu chợ nổi tiếng ấy như đều rộn ràng hẳn lên trong không gian đông vui, nhộn nhịp, rộn ràng tiếng nhạc mừng xuân và tiếng người cười nói, rao bán hàng hóa.
Cả một khoảng trời quanh các khu chợ nổi tiếng ấy như đều rộn ràng hẳn lên trong không gian đông vui, nhộn nhịp, rộn ràng tiếng nhạc mừng xuân và tiếng người cười nói, rao bán hàng hóa.

Chị Nguyễn Hồng Hạnh (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi vẫn hay đi chợ Hàng Lược vì không nơi nào có được nét hoài cổ và gợi lại nhiều cảm xúc như ở đây.

Đối với tôi, đi chợ hoa xuân trong những ngày cận Tết là một thú vui, vừa để sắm sửa vừa để thưởng lãm không khí nhộn nhịp, một năm mới có một lần".

Trong khi đó, anh Nguyễn Mạnh Hùng (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: "Tôi nhà gần đường đường Lạc Long quân nên hay ra chợ hoa ở đây mua sắm, đào quất và vãn cảnh nữa (cười).

Tôi thấy hoa ở đây vừa đẹp, vừa rẻ lại có nhiều sự lựa chọn hơn những nơi khác".

Mỗi độ xuân về, phố Hàng Lược (Hoàn Kiếm. Hà Nội) lại tấp nập người đi chơi, đi sắm Tết.
Mỗi độ xuân về, phố Hàng Lược (Hoàn Kiếm. Hà Nội) lại tấp nập người đi chơi, đi sắm Tết.
Càng gần cuối năm vào mỗi lúc chiều muộn, khung cảnh nơi đây càng trở nên đông đúc.
Càng gần cuối năm vào mỗi lúc chiều muộn, khung cảnh nơi đây càng trở nên đông đúc.
Khu chợ này mở cửa duy nhất một lần trong năm, bắt đầu từ 23 tháng Chạp đến 30 Tết. Đây được xem là một trong những khu chợ thể hiện đậm nét văn hóa của Hà Nội, khiến nhiều người đi xa nhung nhớ.
Khu chợ này mở cửa duy nhất một lần trong năm, bắt đầu từ 23 tháng Chạp đến 30 Tết. Đây được xem là một trong những khu chợ thể hiện đậm nét văn hóa của Hà Nội, khiến nhiều người đi xa nhung nhớ.
Giá bán đào, quất năm nay nhìn chung đều tăng cao hơn so với mọi năm. một cành đào vừa phải, giá thường từ 500.000 đến 1 triệu đồng trong khi đó, một cây quất cỡ trung bình đã có giá 1,5 triệu đồng.
Giá bán đào, quất năm nay nhìn chung đều tăng cao hơn so với mọi năm. một cành đào vừa phải, giá thường từ 500.000 đến 1 triệu đồng trong khi đó, một cây quất cỡ trung bình đã có giá 1,5 triệu đồng.
Khu vực bán hoa giả tấp nập khách ra vào.
Khu vực bán hoa giả tấp nập khách ra vào.
Ngoài khách ghé đến mua sắm, khu chợ này cũng thu hút rất đông người đến dạo chơi, chụp ảnh. Ảnh: Thu Hường.
Ngoài khách ghé đến mua sắm, khu chợ này cũng thu hút rất đông người đến dạo chơi, chụp ảnh. Ảnh: Thu Hường.
Những ngày này, khung cảnh tắc nghẽn cũng thường xuyên xảy ra tại đường Âu Cơ, Nghi Tàm do người dân đổ xô về chợ hoa Quảng ba sắm Tết.
Những ngày này, khung cảnh tắc nghẽn cũng thường xuyên xảy ra tại đường Âu Cơ, Nghi Tàm do người dân đổ xô về chợ hoa Quảng ba sắm Tết.
Vì quá tắc nghẽn, chiều nào, lực lượng cảnh sát giao thông phải nhanh chóng có mặt ở khu vực cổng chợ hoa Quảng Bá để phân luồng giao thông.
Vì quá tắc nghẽn, chiều nào, lực lượng cảnh sát giao thông phải nhanh chóng có mặt ở khu vực cổng chợ hoa Quảng Bá để phân luồng giao thông.
Khung cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa ở đường ven đê sông Hồng.
Khung cảnh nhộn nhịp ở "chợ hoa" ở đường ven đê sông Hồng.
Một cành đào như thế này có giá là 700.000 đồng.
Một cành đào như thế này có giá là 700.000 đồng.
Một cành đào nhỏ như thế này giá chỉ từ 100.000 đến 200.000 đồng.
Một cành đào nhỏ như thế này giá chỉ từ 100.000 đến 200.000 đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại