Cháy ở bar Luxury: Nhiều thanh niên đang say được “túm” ra ngoài

Thế Long |

Trong lúc xảy ra vụ hỏa hoạn, rất nhiều thanh niên đã say và nằm ngủ trên ghế. Những người này thoát chết do được “túm” cổ áo lôi ra ngoài.

Trước đó, vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 23 giờ 55 phút ngày 23/9, tại quán bar Luxury địa chỉ 153 phố Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, đã thiêu rụi hoàn toàn cơ sở này.

Cả 2 tầng quán bar đã bị thiêu rụi
Cả 2 tầng quán bar đã bị thiêu rụi

Có mặt tại hiện trường vào sáng nay, tiếp xúc chúng tôi là một nam thanh niên với vẻ mặt “phờ phạc” vừa quay lại hiện trường để tìm tài sản của mình cho hay, trước khi đến quán bar để nghe ca nhạc, nhóm của anh này đã liên hoan sinh nhật một người bạn. Khi lên bar Luxury thì ai nấy đều đã say mềm, vì vậy trong lúc đám cháy xảy ra có nhiều người trong nhóm này đang gục đầu “ngủ gật” ngả nghiêng trên ghế.

“Em đang say ngà ngà nằm xuống ghế ngủ thì mọi người hô hoán chạy. Mắt nhắm mắt mở, chả hiểu điều gì đang xảy ra, một bạn túm cổ áo phía sau lưng em kéo chạy thoát ra ngoài. Điện thoại, ví và một số thứ đồ của em mất tiêu đâu hết rồi. Một hai người bạn của em cũng bị rơi điện thoại trong lúc chạy. Chắc là cháy hết rồi vì không có tín hiệu đổ chuông…” – nam thanh niên này kể.

Sáng nay hàng chục cảnh sát PCCC vẫn đang dập đám cháy âm ỉ
Sáng nay hàng chục cảnh sát PCCC vẫn đang dập đám cháy âm ỉ

Cũng theo một số người có mặt tại hiện trường trong buổi sáng nay cho biết, rất may đám cháy đêm hôm qua xảy ra vào thời điểm mọi người bắt đầu ra về nên không có thương vong.

“Rất may ngày đầu tuần khách đến đây có phần ít hơn, cũng rất may đúng lúc hết giờ hoạt động nên nhiều người chủ động đứng lên đi về. Nếu bình thường thì hậu quả thật khó lường…” – một bảo vệ quán bên cạnh cho hay.

Nhân viên quay lại tìm tài sản cá nhân
Nhân viên quay lại tìm tài sản cá nhân
Một số nhân viên khác đang ngồi thâu đêm phía bên ngoài đường canh gác số tài sản chạy kịp thời trong vụ cháy.
Một số nhân viên khác đang ngồi thâu đêm phía bên ngoài đường canh gác số tài sản chạy kịp thời trong vụ cháy.
Nhiều người phải mua đồ ăn nhanh để canh thức coi tài sản
Nhiều người phải mua đồ ăn nhanh để canh thức coi tài sản
Cữu vãn những tài sản còn sót lại

Cữu vãn những tài sản còn sót lại

Một nhân viên nữ may mắn thoát nạn kể: “Thấy mọi người hô chạy, mình cứ thế chạy xuống tầng hầm để thoát ra ngoài. Lúc đó rơi cả túi và ví nhưng không còn cách nào nên bỏ hết…” .

Trao đổi với phóng viên,  Đại tá Tô Xuân Thiều - PGĐ Sở PCCC Hà Nội cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin, Sở PCCC Hà Nội đã điều động hơn 100 chiến sĩ PCCC cùng hàng chục xe cứu hỏa tới hiện trường phối hợp cùng lực lượng chức năng khu vực tiến hành dập lửa. Công việc đầu tiên là nhanh chóng sơ tán người, ngăn chặn đám cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Cũng theo Đại tá Thiều, trong thời gian chữa cháy và cứu hộ cũng không phát hiện có thiệt hại về người. Hiện tại cũng chưa có thống kê thiệt hại về tài sản.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường vào sáng nay, đám cháy vẫn âm ỉ. Có hai chiếc xe cứu hỏa và hàng chục cảnh sát PCCC vẫn đangtiếp tục dập tắt đám cháy. Nhiều cây cột sắt trong quán đã bị ngọn lửa “hun” làm cong và toàn bộ phần mái nhà sau sự cố này đã bị cháy đen thui và sụp đổ hoàn toàn.

Clip hiện trường sau vụ hoản hoạn kinh hoàng:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại