Cháy bệnh viện, lính cứu hỏa cõng bệnh nhân thoát hiểm

Hoàng Hải - Minh Ngọc |

Sau tiếng hô cháy, mọi người trong Bệnh viện Lão khoa Trung ương hoảng hốt phát hiện khói và lửa bốc lên từ tầng 2 khu vực hành chính.

Vụ hỏa hoạn trên xảy ra vào khoảng 11h15 ngày 23/11 tại tầng 2 (khu vực hành chính) Bệnh viện Lão khoa Trung ương, địa chỉ tại số 1, đường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Theo một số người nhà bệnh nhân tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, mọi người nghe thấy tiếng hô cháy thất thanh phát ra từ tầng 2 của tòa nhà.

Phát hiện có khói, nhân viên của bệnh viện đã nhanh chóng thông báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và giải cứu một số bệnh nhân bị mắc kẹt ra nơi an toàn.

Anh Nguyễn Văn Nam, người nhà chăm sóc bệnh nhân tại tầng 1 cho biết: "Vào khoảng 11h15, tôi nghe thấy tiếng hô “cháy rồi” rất lớn phát ra từ tầng 2.

Kèm theo sau đó là khói bốc lên nghi ngút và nhanh chóng lan vào các phòng. Chỉ mấy phút sau, tôi cùng người nhà và nhân viên của bệnh viện di chuyển người bệnh sang tòa nhà bên cạnh để lánh lạn”.

Tuy vụ cháy không lớn nhưng khiến cho hàng chục bệnh nhân đang nằm trên cáng và các y bác sỹ phải di tản sang phía sân của Bệnh viện Việt Pháp “ở nhờ”.

Có mặt tại khu sảnh Bệnh viện Việt Pháp – nơi các bệnh nhân của vụ cháy vừa được chạy sang “ở tạm”, nhiều người chia sẻ với chúng tôi, họ vẫn còn hoảng hốt và cảm giác sợ hãi khi trực tiếp đưa bệnh nhân thoát khỏi vụ cháy.

“Tôi đang chăm sóc cho mẹ ở tầng 2, thấy mọi người hô chạy, tôi liền ôm bà lên chiếc cáng và được các bác sỹ giúp đỡ đưa sang bên này.

Khi được các bác sỹ thông báo mọi chuyện đã ổn, đưa bà trở lại thì bà cứ nằng nặc không chịu lên cáng và không dám quay về viện”, một người nhà bệnh nhân kể lại.

Hàng chục bệnh nhân đang phải đi ở nhờ
Hàng chục bệnh nhân đang phải đi ở nhờ

Vẫn chưa hết cảm giác lo sợ, một cụ bà đang ngồi trên cáng cũng kể lại: “Có cháy thì các con tôi cứ đẩy đi vậy, nằm trên cáng vẫn cảm giác được mọi người đang chạy tán loạn, cũng sợ thật”.

Một người bán hàng nước ở khu vực cũng cho biết: “Tôi bán hàng ở đây gần 20 năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh bệnh nhân di tản như chạy loạn thế này”.

Theo ghi nhận của PV, đến 11h45, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được tại hiện trường:


Người nhà bệnh nhân di chuyển đồ đạc ra nơi an toàn

Người nhà bệnh nhân di chuyển đồ đạc ra nơi an toàn


Người nhà và bệnh nhân được di chuyển sang tòa nhà bên cạnh để lánh nạn

Người nhà và bệnh nhân được di chuyển sang tòa nhà bên cạnh để lánh nạn


Một bà cụ được lính cứu hỏa cõng từ ban công tầng 2 bệnh viện xuống đất để di chuyển đến nơi an toàn.

Một bà cụ được lính cứu hỏa cõng từ ban công tầng 2 bệnh viện xuống đất để di chuyển đến nơi an toàn.

Cảnh sát phải đập kính để phục vụ công tác cứu hỏa
Cảnh sát phải đập kính để phục vụ công tác cứu hỏa

Cảnh bệnh nhân trú nhờ bệnh viện khác

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại