Cháu Nguyễn Anh Toàn (10 tuổi, ở tổ 43, khu vực 6, TP Quy Nhơn, Bình Định) bị mẹ kế và cha ruột đánh đập, bỏ đói, bắt làm những công việc nặng và không được tới trường.
Cháu Toàn trước khi bị bạo hành chưa vào làng SOS- Ảnh: D. Công
Sau khi vụ việc được phản ánh, ngay lập tức các cơ quan đoàn thể, ngành chức năng địa phương vào cuộc giải quyết. Ngày 25/8, theo nguyện vọng của cháu Toàn, cháu chính thức được nhận vào làng trẻ SOS Quy Nhơn.
Hiện tại cháu Toàn sống tại ngôi nhà số 7 mang tên Hoa Thược Dược do mẹ Trần Thị Thanh Loan nuôi dạy, chăm sóc,cùng 9 trẻ khác.
Mẹ Loan cho biết: “Ngày đầu mới vào còn lạ lẫm, Toàn khóc suốt từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa, cứ đòi về nhà với ba, dỗ mấy cháu cũng không chịu. Nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ, cho cháu ăn cơm, hai mẹ con ngồi nói chuyện hồi lâu thì Toàn không khóc nữa và chịu ở lại”.
Mẹ Loan chia sẻ thêm: “So với một số trẻ người đồng bào thì cháu Toàn tiếp thu bài nhanh hơn. Mặc dù 10 tuổi chưa biết chữ nào nhưng khi dạy cho cháu viết chữ chỉ vài lần là Toàn nhớ, tự viết được. Toàn cũng rất ngoan ngoãn, có ý thức, biết giữ gìn đồ chơi…”.
Về cháu Toàn, khi có người lạ vào nhà Toàn bỏ trốn, ngại tiếp xúc với người lạ nhưng sau khi nhận ra chúng tôi là người quen (đã từng đến gặp Toàn khi cháu còn ở cùng cha và mẹ kế), Toàn mạnh dạn trò chuyện, khoe mình đã biết viết được mấy chữ cái rồi.
Toàn khoe: “Ở đây vui lắm, được chơi những đồ chơi cùng các bạn, được ăn no, được quần áo đẹp để mặc, lại còn được mẹ Loan dạy chữ học chữ nữa. Tập viết chữ mỏi tay lắm nhưng cháu rất thích, cháu rất muốn đến trường cùng các bạn”.
Sau khi vào làng Toàn bắt đầu được học chữ-Ảnh: D. Công
Một số hình ảnh cháu Toàn tại Làng SOS Quy Nhơn:
Tuy nét chữ còn xấu nhưng Toàn đã tự viết được vài chữ cái mới học - Ảnh: D. Công
Toàn (áo vàng) chăm chỉ luyện viết chữ cùng các bạn- Ảnh: D. Công
Sau giờ học Toàn được vui chơi cùng các bạn - Ảnh: D. Công
Được học tập, được vui chơi, Toàn hứng thú hơn với cuộc sống ở làng trẻ SOS. Ảnh: D. Công.