Chánh Văn phòng tỉnh gọi phóng viên là "mày" chính thức lên tiếng

Thành Vinh |

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chính thức gửi lời xin lỗi đến PV bị ông gọi là "mày", tuy nhiên, ông không cho rằng đó là một cuộc phỏng vấn.

Liên quan đến phát ngôn đang gây xôn xao dư luận của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc Bùi Minh Hồng, phóng viên đã có buổi trao đổi trực tiếp với ông vào sáng nay (3/9).

Theo đó, ông Hồng thừa nhận có gọi một phóng viên là "mày", nhưng cho rằng ông nói trong trạng thái vui vẻ, thân tình, chứ không phải với thái độ chỉ trích hay gay gắt đáng bị lên án.

"Cậu phóng viên đó còn trẻ lắm, chỉ đáng tuổi con tôi. Lúc đầu vào còn gọi bằng chú, sau đó mãi mới chuyển sang gọi anh. Trong quan hệ xã hội, tôi không nghĩ việc gọi một người đáng tuổi con cháu bằng "mày" lại bị phản ứng dữ dội như vậy", ông Hồng chia sẻ.

Trước chỉ trích của dư luận tập trung vào việc một Chánh Văn phòng UBND - người phát ngôn của UBND tỉnh lại có lời lẽ xưng hô thiếu chuẩn mực với phóng viên trong một cuộc phỏng vấn, ông Hồng khẳng định: Không thể gọi đó là một cuộc phỏng vấn.

Trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Theo lời ông Hồng, vào sáng thứ 2 ngày 31/8, lúc ông đang chuẩn bị tài liệu để họp giao ban thì có 2 phóng viên trẻ (1 nam, 1 nữ) gõ cửa xin gặp. Mặc dù vậy, ông vẫn đồng ý để cả 2 người vào phòng trong ít phút.

Sau đó, nhóm phóng viên đưa ra một giấy giới thiệu số 132, đóng dấu của báo điện tử Người đưa tin. Ngoài ra, hai người này không xuất trình thêm bất cứ giấy tờ tùy thân nào khác.

Do thời gian gấp gáp nên ông Hồng cũng không hỏi thêm về tính pháp lý mà rót nước mời 2 phóng viên trên ngồi xuống bàn tiếp chuyện.

Nội dung cuộc trao đổi xoay quanh câu chuyện các phóng viên đến từ Hà Nội cho rằng, Vĩnh Phúc dường như đang lãng phí ngân sách Nhà nước khi dự kiến xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao, đặt ở xã Tam Quan - Tam Đảo.

"Cậu phóng viên nam nói chúng tôi lãng phí, tôi giải thích về mục đích của dự án, rồi hỏi lại lãng phí chỗ nào thì cậu không trả lời được.

Sau đó, cậu ấy lại bảo có đơn của dân gửi. Tôi lại bảo đơn ở đâu cho chúng tôi xem, chúng tôi sẽ trả lời đơn thư theo đúng quy trình thì cậu ấy cũng không cung cấp được đơn", vị Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.

Cũng theo lời ông Hồng, sau khi không trả lời được các câu hỏi của ông, phóng viên nam tỏ thái độ như phật ý, nói rằng Vĩnh Phúc còn rất khó khăn, trong khi tỉnh lại lãng phí xây dựng tràn lan (?!).

Trước ý kiến trên, vị Chánh Văn phòng tỉnh đã nói: "Ai bảo khó khăn? Mày có biết là ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc đứng thứ bao nhiêu cả nước không?".

Ông Bùi Minh Hồng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong buổi trao đổi với PV sáng 3/9

Cũng trong buổi làm việc với PV sáng nay, ông Hồng thừa nhận sai sót là đã có lời nói chưa chuẩn mực với nam phóng viên trên.

"Tôi không ngại nói lời xin lỗi. Tôi nói năng chưa chuẩn, tôi xin lỗi nhưng là với tư cách của cá nhân tôi với cậu ấy. Nhưng tôi không thừa nhận đó là một cuộc phỏng vấn và lời tôi nói là phát ngôn tại một cuộc phỏng vấn", ông Hồng cho biết.

Vị này cũng cho hay, theo quy chế phỏng vấn, ông phải được đặt lịch làm việc từ trước và thậm chí trước khi làm việc, các phóng viên phải nói rằng là họ sắp phỏng vấn ông, phải có câu hỏi rõ ràng.

Tuy nhiên, trong trường hợp này tất cả đều rất bất ngờ, ông không hề được chuẩn bị bất cứ một điều gì.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự việc này.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại