Chàng sinh viên khuyết tật mong được tiếp tục tới trường

Bố mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con. Năm lên 9 tuổi, Vọng bị bại liệt sau đợt sốt cao, dẫu đã tốn nhiều tiền bạc, chạy chữa nhiều nơi nhưng vẫn không cứu được đôi chân.

Chúng tôi cám ơn bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện của báo điện tử Trí Thức Trẻ!

Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ ngày 5/6:

Bạn đọc VU HOANG HIEP ủng hộ chị Lâm Thị Hương - mẹ cháu bé bị u ở vai, teo nhu bán cầu đại não, teo não, với lời nhắn "Chúc bé mau khỏe": 300.000 đồng

Hy vọng rằng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ trên khắp mọi miền để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm!

Cơ thể em yếu ớt, hễ thay đổi thời tiết là đổ bệnh. Từ đây, em chỉ có thể di chuyển trên chiếc xe lăn và phụ thuộc vào mẹ. Mẹ tần tảo sớm hôm vừa làm thuê mướn, vừa chăm sóc cho em từng miếng ăn, giấc ngủ và đến trường. Nếu như các bạn bình thường chỉ mất 12 năm để tốt nghiệp THPT thì Vọng phải mất tới 16 năm bởi thời gian ốm đau đã kéo dài thêm những ngày tháng đến lớp. Cuối cùng em cũng thi đỗ vào đại học, đúng ngành yêu thích (công nghệ thông tin). Gần một năm nay, hai mẹ con Vọng sống chật vật trong cảnh thiếu thốn. Mỗi tháng, hai mẹ con với tiền thuê nhà trọ 800.000 đồng/tháng, tiền ăn uống, thuốc men, sách vở… tằn tiện cũng phải tiêu 2 triệu đồng. Mẹ em đã gần 60 tuổi, nhiều năm lao động vất vả, cơ thể đã hao mòn, gầy guộc, thường xuyên ốm đau. Nay chỉ có thể làm thuê mướn với tiền công ít ỏi, thất thường.

Vọng cho biết: "Mẹ yếu quá. Em mới học năm thứ nhất lại gắn liền với chiếc xe lăn nên chưa làm được việc gì ra tiền. Có lần mẹ đổ bệnh, nhà hết gạo, hai mẹ con lại nhìn nhau mà an ủi rồi uống nước cầm hơi. Lúc đó, em thương mẹ và hận mình lắm. Em chỉ còn biết cầu trời cho mẹ khỏe. Em rất sợ phải bỏ học giữa chừng, vì muốn được học hành đến nơi đến chốn để sau này có thể tự nuôi sống được bản thân, đỡ đần cho mẹ và trở thành người có ích cho xã hội".

Chàng sinh viên khuyết tật tràn đầy khát vọng vươn lên trong học tập này đang gặp khó khăn rất lớn về kinh tế. Cuộc sống quá túng thiếu của hai mẹ con Vọng đang rất cần sự sẻ chia của các nhà hảo tâm trợ giúp.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại