Cái chết bí ẩn của nữ sinh sau cú nhảy sông từ nhà hàng xóm

Hàm Yên |

Sau khi xác nữ sinh được tìm thấy, ông hàng xóm nhảy lầu ở bệnh viện chấn thương sọ não. Trước đó hai người lặn ngụp trên đoạn sông gần nhà nhưng một lúc sau cô gái chìm mất.

Vụ việc xảy ra mười ngày trước gây xôn xao Bạc Liêu nhưng chưa ai rõ nguyên nhân nữ sinh 21 tuổi thiệt mạng khi nhảy xuống sông từ sau nhà người hàng xóm Trần Văn Xia (còn gọi là Xìa, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu).

Người đàn ông 53 tuổi này đang hôn mê tại bệnh viện, cơ quan điều tra chưa thẩm vấn được gì.

Ông Ngô Ngàn - Bí thư kiêm Trưởng khóm 6, phường 5, vừa cho biết gần 13h ngày 14.1, khi chuẩn bị đi làm thì hay tin có hai người trong xóm Hàng Me lặn ngụp dưới sông khi nước đang ròng.

Đến nơi, ông Ngàn thấy người đàn ông được kéo lên bờ, cô gái chìm mất, nhiều người lặn mò không có kết quả.

"Lên tới bờ Xia đập đầu vào tường, được người thân kéo về. Một lúc sau ông ta uống thuốc độc, gia đình đưa vào bệnh viện nhưng đến cầu quay ông này lại muốn nhảy sông nhưng bất thành.

9h hôm sau thi thể nữ sinh nổi lên thì chiều đó Xia nhảy lầu từ tầng hai bệnh viện khiến gãy chân, chấn thương sọ não rồi hôn mê đến nay", ông Ngàn nói.

Theo ông Ngàn, nữ sinh Huỳnh Phước D. là con gái duy nhất của vợ chồng ông Lợi ở xóm Hàng Me, khóm 6. Gia đình này còn có nhà ở xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu.

Trước khi xảy ra vụ việc nữ sinh sang nhà hàng xóm mua card điện thoại. Lúc này em D. đã mặc áo dài, chuẩn bị đến trường.

Nếu không xảy ra chuyện đau lòng thì cuối năm nay nữ sinh tốt nghiệp sư phạm mầm non của Đại học Bạc Liêu.

"Xia với vợ con có nhà phía sau nhà D. nhưng ông này lên ở cùng cha già 82 tuổi Trần Văn Ba để bán tạp hóa.

Không hiểu sao nữ sinh mua card điện thoại phía trước mà hàng xóm nghe cô này với Xia cãi nhau ở nhà sau rồi D. rơi xuống sông", ông Ngàn kể và cho biết hàng xóm thấy nước sông nơi nữ sinh đứng chỉ ngang thắt lưng.

Trong nháy mắt, ông Xia lao theo. Mọi người nghe D. hét to: "Đừng giết tôi" rồi bơi ra giữa dòng.

Ông Xia bơi theo, hai người níu nhau lặn ngụp một lúc thì cô gái chìm mất.

"Hôm sau tử thi nổi cách hiện trường khoảng 300 m. Khám nghiệm tử thi bác sĩ xác định nạn nhân có vết thương 2 cm ở đầu, tay phải bầm, cổ tay trái bầm, trầy xước…", ông Ngàn kể.

nu sinh nhay song
Bí thư kiêm Trưởng khóm 6, phường 5, đangkể lại vụ việc đau lòng

Đại tá Ngô Thành Thật - Phó giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu - cho biết kết quả khám nghiệm xác định nữ sinh chết do ngạt nước.

PC 45 đang thụ lý điều tra, chờ người đàn ông có liên quan tỉnh lại để thẩm vấn làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại