Cảnh tượng khiến ai nấy đều rơm rớm nước mắt ở Nghệ An

Ngọc Tú |

Giữa cái nắng gắt xứ Nghệ, người mẹ nghèo từng bước nặng trĩu dìu đứa con bị tai nạn giao thông đến trường dự thi khiến nhiều người không khỏi xót thương.

Ngày 30/6, chị Ngô Thị Tâm (38 tuổi, trú xã Phú Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) đưa đứa con trai là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1997) bị tai nạn giao thông đi đến điểm trường Đại học Vinh để làm thủ tục cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015.

Nhìn cảnh người mẹ gầy gò, dìu đứa con trai đang chống nạng đến trường, nhiều người đi đường không khỏi xót thương. Rất đông sinh viên tình nguyện trước trường Đại học Vinh thấy thế đã chạy đến trợ giúp, hướng dẫn để đưa Tuấn vào trường.

Chị Tâm đưa Tuấn đi đến địa điểm thi làm thủ tục trên đôi nạng gỗ.

Gạt vội những giọt mồ hôi, chị Tâm chia sẻ, vào 1 ngày trung tuần tháng 5, trong lúc đi học về Tuấn đã bị xe máy tông phải nên bị thương nặng ở chân.

Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ cho biết Tuấn bị rạn xương mắt cá chân và phải bó bột. Phải mất khoảng 4-5 tháng, chân của Tuấn mới khỏi và đi lại được như bình thường.

Được biết, hàng ngày gia đình chị Tâm chỉ sống dựa vào 2 sào ruộng khoán. Hoàn cảnh đáng thương hơn khi người chồng là Nguyễn Hữu Tố (40 tuổi) bị bệnh thần kinh. Mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào bàn tay của người vợ.

Ngày bị tai nạn, chị Tâm sợ con mình sẽ phải bỏ lỡ cơ hội thi tốt nghiệp và đại học. Vì chỉ còn hơn 1 tháng thì Tuấn phải bước vào kỳ thi. Nhưng nhờ sự quyết tâm của mình, Tuấn vẫn cố gắng ôn thi để vào đại học.

Cũng theo chị Tâm chia sẻ, trước ngày đi thi, chị phải bán 1 tạ thóc để lấy 550 nghìn đồng làm lộ phí đưa con đi. Thấy hoàn cảnh khó khăn, anh em trong họ hàng và những người hàng xóm người góp 20,30 nghìn để động viên Tuấn.

Sự vất vả đã hằn lên khuôn mặt của người mẹ nghèo khó.

Sự vất vả đã hằn lên khuôn mặt của người mẹ nghèo khó.

Sau khi bán thóc và mọi người hỗ trợ, tôi cầm 1,1 triệu đồng đưa Tuấn đi thi. Vì hắn bị đau chân, không ngồi được xe khách nên tôi thuê người trong làng lái taxi để ra Vinh hết 250 nghìn đồng.

Nãy tôi thuê phòng trọ 2 mẹ con ở 3 ngày hết 300 nghìn nữa rồi. Chỉ còn 550 nghìn đồng. Mong những ngày thi còn lại sẽ không phải tiêu gì quá nhiều nếu không chắc mẹ con tôi phải đi bộ về nhà mất”, chị Tâm nghẹn giọng.

Được biết, vợ chồng chị Tâm cưới nhau đã gần 20 năm nay và có với nhau 4 đứa con. Tuấn là con trai đầu. Sau Tuấn còn có 1 em học lớp 6 và 2 em nhỏ đang học lớp mẫu giáo.

Nhà quanh năm chỉ bám vào mấy sào ruộng khoán nên khi chồng bị bệnh thần kinh, chị Tâm đành nuốt nước mắt để chồng ở nhà mà không có tiền đưa đi viện chữa trị.

Mới đây, khi ngày mùa đã hết, chị Tâm lại đi khắp nơi để kiếm việc làm thêm. Lúc thì người này thuê làm cỏ, người khác thuê bón phân rồi phụ hồ, gặt lúa… hễ ai thuê việc gì có tiền là chị Tâm lại đi làm bất kể nắng hay mưa.

Em chỉ mong sao có thể hoàn thành tốt bài thi để đạt kết quả cao và đậu vào đại học. Như thế, sau này em còn có cơ hội đi làm giúp cha mẹ thoát nghèo, Tuấn chia sẻ.

"Em chỉ mong sao có thể hoàn thành tốt bài thi để đạt kết quả cao và đậu vào đại học. Như thế, sau này em còn có cơ hội đi làm giúp cha mẹ thoát nghèo", Tuấn chia sẻ.

Để tìm hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của gia đình chị Tâm, chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Hữu Hài - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc.

Theo chia sẻ của ông Hài, gia đình chị Tâm là hộ nghèo của xã. Do người chồng bị bệnh thần kinh, chỉ 1 mình vợ đi làm nuôi con nên rất khó khăn.

Chống nạng bước đi từng bước khó nhọc lên tầng 2 của trường để làm thủ tục thi, Tuấn chia sẻ: “Chân em bị đau nên giờ đi lại khó khăn lắm. Vì thế nên em ôn bài cho kỳ thi này cũng không được kĩ.

Giờ em chỉ mong muốn làm bài thật tốt để đạt kết quả cao và đỗ vào trường đại học để sau này khi ra trường có công việc ổn định, giúp mẹ giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó bấy lâu nay".

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại