Bò tót hạ sơn 'gây họa' rồi lăn ra chết, ai chịu trách nhiệm?

Mấy ngày qua, cá thể bò tót đực này bị ví như một kẻ sát nhân, "gây họa" cho cả một vùng quê yên bình. Cũng chẳng sai khi cho rằng chính nó đã "gặp họa" vì lỡ hạ sơn...

Hiện, bò đã lăn đùng ra chết trong tình trạng mất nước, kiệt sức vì hoảng loạn, nạn nhân của bò có đến 5 người thương vong do bị húc. Ai sẽ phải chịu trách nhiệm trước sự việc đáng tiếc này lan rộng? Một câu chuyện "luật của rừng" bò giết người, bò phải đền mạng đang theo người hiếu kỳ ra sức bàn tán, thêu dệt. Phần cơ quan chức năng thì lúng túng và quan ngại "bò tót là động vật quý hiếm cần phải bảo tồn"...

Bò tót "hạ sơn" gây họa chết người

Chuyện về con bò tót hạ sơn nặng gần 1,2 tấn, gây họa bắt đầu xuất hiện từ sáng ngày 29/3, tại vùng giáp ranh hai thôn Pà Rùa-Cơ Lò, xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang (Quảng Nam), người đi rẫy đã phát hiện bò tót này đang phá hoại hoa màu của người dân. Bấy giờ, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam lập tức vào cuộc, cắt cử cán bộ theo dõi hướng đi, hoạt động của bò tót và thông báo cho người dân địa phương phòng tránh, cũng như nghiêm cấm việc săn bắt bò.

Nhập mô tả cho ảnh
Cá thể bò tót làm náo loạn và húc thương vong 5 nạn nhân tại xã vùng cao huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Nhưng phải đến sáng ngày 26/5, khi bò tót lồng lộn chạy khắp hai thôn Đại An và Hà Dục Tây (xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) thì người dân mới hoảng hốt "đối phó". Người thì cửa đóng then cài, không dám ra đường; kẻ tò mò, hiếu kỳ biết bò dữ, tính mạng nguy hiểm vẫn "theo dấu" để mục sở thị, hoặc chụp ảnh tung lên mạng xã hội chém gió như tường thuật trực tiếp... Hậu quả của bò tót hạ sơn để lại cũng quá nặng nề, thương tâm, 1 người bị húc đã tử vong, 4 người khác bị thương nặng nhẹ các kiểu...

Nạn nhân của bò tót có hoàn cảnh thương tâm nhất là anh Phạm Thành Thiện (21 tuổi, trú thôn Đại An, Đại Lãnh). Gia đình anh Thiện hết sức khó khăn, là con út trong nhà có 8 anh chị em. Vì nghèo, con đông nên Thiện phải nghỉ học sớm ở nhà phụ giúp gia đình.

Nhập mô tả cho ảnh
Nạn nhân Phạm Thành Thiện có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Khoảng 5h30 sáng ngày 26/5, sau một hồi phá hoại hoa màu trên cánh đồng của thôn Đại An (xã Đại Lãnh), bò bỗng nổi chứng, điên cuồng phá tan hàng rào, lao thẳng vào anh Thiện, húc thủng bụng và vật tung anh xuống đất lúc anh đang lúi húi cắt cỏ cho trâu. Anh Thiện đã tử vong ngay trên đường đưa đi cấp cứu do bị nhiều vết thương quá nặng. Tiếp đó, 8h30 sáng cùng ngày, bé Trương Ngọc Duy (12 tuổi, học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ), đang trên đường về nhà sau khi dự lễ bế giảng ở trường cũng bị bò tót tấn công. Lần gây họa này theo người dân chứng kiến sự việc là do bé Duy đeo khăn quàng đỏ nên đã kích thích làm bò đã điên lại cuồng cứ thế lao vào mà húc.

Hiện trường để lại là chiếc xe đạp đang đi của bé Duy bị gãy làm đôi, may là bé Duy chỉ bị thương phần mềm và trầy xước ở tay, chân. Sau bé Duy đến bà Trà Thị Bình (68 tuổi, trú thôn Hà Dục Tây). Bà Bình tuổi cao, sức yếu lại quá hoảng hốt nên khi bò lao đến bà chỉ hoảng loạn, loay hoay rồi té ngã. May cho bà, nhờ một số người dân kịp tới ứng cứu, xua đuổi bò giúp nên tính mạng được bảo toàn, chỉ bị rách một đường dài trên mặt, một vài vết thương bầm tím trên người...

Nhập mô tả cho ảnh
Việc cá thể bò tót "hạ sơn" đã làm náo loạn và gây ra thương vong cho 5 người dân thường tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam.

Đó là ba nạn nhân bị bò chủ động tấn công, nhưng bi hài và đáng trách là có hai nạn nhân khác tự mình rước họa vào thân vì tính hiếu kỳ. Giữa lúc bò tót bị ức chế, điên cuồng gặp ai húc nấy thì ông Bùi Tuấn Kiệt (40 tuổi, trú thôn Mậu Lâm, xã Đại Hưng) đang yên đang lành nghe nói "nhà bên vợ" xuất hiện bò tót cũng hiếu kỳ hòa theo đám đông chạy sang tận nơi. Sau khi chọn được cành cây ưng ý, ông Kiệt tha hồ "tác nghiệp" bằng điện thoại để chụp ảnh, quay phim bò tót. Nào ngờ, vừa tụt xuống đất, ông Kiệt phải lãnh luôn một cú húc trời giáng đành phải vào bệnh viện cấp cứu…

Buổi trưa hôm ấy. Không may mắn như những người khác, thỏa tò mò, hùa theo đám đông, anh Lê Đình Vinh (33 tuổi, thôn Hà Dục Tây, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc) cũng được tiếp cận với chú bò tót. Nhưng cú tiếp cận từ phía sau với bò đã khiến anh Vinh bị thương nặng vùng bụng, bẹn và tay, mất rất nhiều máu, phải khẩn cấp chuyển viện lên tuyến trên để điều trị… Sau cú húc nạn nhân thứ 5 này, bò quay đầu bỏ chạy mất dạng...

Ai chịu trách nhiệm khi cả người và bò đều gặp họa thương vong?

Trong khi các ban, ngành chức năng đang phân vân chưa tìm ra cách xử lý vụ cá thể bò tót hạ sơn, gây náo loạn và húc chết người, 17h30 ngày 26/5 khi người dân phát hiện bò chết bất thường tại thôn Đại An, xã Đại Lãnh ngay sát khu dân cư. Tin bò chết nhanh chóng lan nhanh, chẳng mấy chốc hàng trăm người dân quanh khu vực đã vây kín khu vườn nhà ông Nguyễn Tấn Ta, thôn Đại An. Nguyên nhân cái chết bất thường của động vật hoang dã quý hiếm này vẫn phải chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Nhập mô tả cho ảnh
Sau một ngày gây họa, cá thể bò tót bị phát hiện đã chết tại bụi tre khu vườn nhà ông Nguyễn Tấn Ta, thôn Đại An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam lúc 17h30 ngày 26/5.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Đại Lộc cho rằng: Bò tót xuống khu dân cư quấy phá, khiến người dân hoang mang lo lắng, kéo theo tình hình ANTT rất phức tạp vì đám đông hiếu kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra vụ việc 5 người cùng lúc bị thương vong, mà "kẻ gây án" lại là một con bò tót. Theo đó, nếu không có biện pháp nào khả thi hơn thì cấp thiết phải lập tức bắn bỏ con bò tót này để bảo vệ dân...

Tuy nhiên, bò tót là loại động vật hoang dã quý hiếm, chính bản thân bò cũng "gặp họa" thiệt mạng vì trong đó một phần lỗi do tác động của con người nên bò hoảng loạn mà gây họa. Ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cũng khẳng định: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin bò xuất hiện tại Đại Lãnh, Hạt Kiểm lâm huyện Đại Lộc cùng chính quyền xã Đại Lãnh đã huy động toàn bộ lực lượng chốt chặn các ngõ xóm tại thôn Đại An, ngăn người hiếu kỳ tiếp cận gần bò tót để bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân.

Lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc cũng đã đề xuất cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam và Trung ương nên bắn con bò tót này vì: "Tính mạng con người là vô cùng quan trọng, nếu không có biện pháp bảo vệ dân tuyệt đối an toàn thì nên bắn con bò tót này". Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam thì đề xuất hai phương án đối phó. Phương án 1 là nên dùng thuốc gây mê bắn để bắt di chuyển con bò tót này đưa đến khu vực bảo vệ.

Nhưng để xử lý theo phương án này cần phải có các chuyên gia đến từ các cơ quan chức năng ở TW mới triển khai được, còn tỉnh và huyện không có phương tiện. Phương án 2 là huy động lực lượng dân quân địa phương và Công an tập trung bảo vệ dân. Trường hợp cấp thiết là bắn bỏ con bò tót này nếu nó tiếp tục gây ra thương vong cho người dân. Tuy nhiên, đúng lúc cuộc họp khẩn bàn phương án xử lý cá thể bò tót của các ngành chức năng đang triển khai ngay tại hiện trường thì chúng tôi nhận được thông tin bò đã chết...!

Nhập mô tả cho ảnh
Xác cá thể bò tót được đưa lên xe đông lạnh để bảo quản và đưa về Hà Nội.

Vì vậy, sau khi thành lập Hội đồng khám nghiệm tại hiện trường, khám nghiệm xác con bò tót chết, cơ quan chuyên môn xác định, nguyên nhân bò chết không do bị tác động từ bên ngoài. UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã quyết định bàn giao xác bò tót cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam đưa về Hà Nội để làm tiêu bản phục vụ nghiên cứu khoa học. Viện này sẽ có trách nhiệm giải phẫu, nghiên cứu xác định nguyên nhân bên trong gây ra cái chết của con bò tót và thông báo cho địa phương...

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam vào chiều 4/4, một cá thể bò tót đã xuất hiện phá hoại rẫy bắp và hoa màu của người dân ở thôn Phú Mưa và CLoò (xã vùng núi Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam). Gần 2 tháng sau, đúng vào ngày 26/5, trong lúc lực lượng Kiểm lâm và các ngành chức năng vẫn đang "truy tìm" dấu vết bò tót để xử lý thì vào chiều ngày 26/5, cá thể bò tót này lại đi lạc xuống thôn Đại An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Tại đây, cá thể bò này đã gây họa, húc chết 1 người và 4 người khác bị thương nặng, sau đó bò cũng đã tử vong với nhận định ban đầu do bị kích động dẫn đến hoảng loạn, đói và khát vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 26/5 ...

Ông Ngô Xuân Yến (Phó chủ tịch UBND xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cho biết: Nạn nhân bị bò tót húc tử vong Phạm Thành Thiện có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Là con út trong gia đình có 8 anh chị em, nhà nghèo phải nghỉ học từ năm lớp 9 để ở nhà phụ giúp gia đình. Anh Thiện tử vong do bị bò tót húc vào buổi sáng lúc đang dắt trâu ra đồng. Trước hoàn cảnh thương tâm của anh Thiện, UBND xã Đại Lãnh đã đến thăm hỏi và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 2 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại