Bố mẹ thủ khoa ĐH Y Nguyễn Hữu Tiến rất xứng đáng được xã hội tôn vinh

Nhóm PV |

(Soha.vn) - “Bố mẹ các em đã phải bươn chải rất vất vả để lo cho cuộc sống nên không có nhiều thời gian để dạy dỗ, chăm lo cho các con nhưng các em đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn, học tập, đạt được thành tích cao trong kỳ thi vừa qua. Đó là một nghị lực sống rất đáng trân trọng, gia đình và mọi người trong xã hội này đều tự hào về các em”, ông Tào Đức Hiệp xúc động nói.

Chương trình “Gia đình thủ khoa nghèo ĐH Y giao lưu trực tuyến: Vượt lên số phận” đã thu hút được sự chú ý của đông đảo độc giả, các nghệ sĩ và các nhà hảo tâm trên cả nước. Qua buổi giao lưu chúng ta càng thấu hiểu hơn nỗi vất vả, cực nhọc nhưng luôn hết lòng vì con cái của bố mẹ em Nguyễn Hữu Tiến, thấy được lòng quyết tâm, sự hiếu học của hai anh em sinh đôi Tiến và Tiền. Những tâm sự của gia đình thủ khoa nghèo đã khiến các vị khách mời không chỉ xúc động mà vô cùng ngưỡng mộ, cảm phục.

Đến tham dự chương trình giao lưu trực tuyến từ sớm, bà Đoàn Hồng Giang, Phó giám đốc Trung tâm phát triển kinh doanh, Công ty CP bán kẻ kỹ thuật số FPT cho biết, ngay khi biết thông tin về hoàn cảnh của thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến, Dell Việt Nam đã quyết định phối hợp cùng FPT Shop trao tặng em một chiếc laptop Dell.

“Tấm gương hy sinh cho con cái của bố mẹ thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến rất xứng đáng được xã hội tôn vinh. Và sự vươn lên, đạt thành tích cao trong kỳ thi đại học vừa qua của bạn Tiến cũng như các chị, em cũng rất đáng trân trọng, tự hào và tôn vinh

Chính vì vậy, ngay sau khi biết thông tin về hoàn cảnh khó khăn của gia đình em, Dell Việt Nam đã phối hợp cùng FPT Shop tặng ngay cho thủ khoa Tiến một chiếc laptop. Chúng tôi hy vọng, phần quà này sẽ giúp em có điều kiện học tập tốt hơn trong thời gian tới”, bà Giang cho hay.

	Đại diện của FPT Shop - bà Đoàn Hồng Giang, PGĐ Trung tâm phát triển kinh doanh phối hợp cùng đại diện Dell Việt Nam - ông Nguyễn Văn Kiên tặng quà cho thủ khoa ĐH Y Nguyễn Hữu Tiến.

Đại diện của Dell Việt Nam - ông Nguyễn Văn Kiên phối hợp cùng đại diện của FPT Shop - bà Đoàn Hồng Giang, PGĐ Trung tâm phát triển kinh doanh tặng quà cho thủ khoa ĐH Y Nguyễn Hữu Tiến.

Bà Giang cũng khẳng định, trong thời gian tới nếu hai anh em Tiến và Tiền có nhu cầu tìm việc làm thêm, phía FPT Shop sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa.

Đại diện cho hãng Dell Việt Nam, ông Nguyễn Văn Kiên bày tỏ, niềm vui khi được đến tham dự và trao tặng món quà tới thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến.

“Chúng tôi mong muốn rằng, món quà nhỏ này sẽ là nguồn động viên tinh thần tới Tiến và gia đình. Qua đây, chúng tôi cũng chúc anh em Tiến, Tiền hoàn thành tốt việc học tập để không phụ tấm lòng, công ơn, sự hy sinh của bố mẹ”, ông Kiên chia sẻ.

Mặc dù đang ở nước ngoài nhưng ngay sau khi biết được thông tin về hoàn cảnh của gia đình thủ khoa Tiến, ông Tào Đức Hiệp, Phó giám đốc Công ty du lịch dịch vụ công đoàn đường sắt Việt Nam đã quyết định ủng hộ ngay 1 tháng lương (trị giá 5 triệu đồng – PV).

“Bố mẹ các em đã phải bươn chải rất vất vả để lo cho cuộc sống nên không có nhiều thời gian để dạy dỗ, chăm lo cho các con nhưng các em đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn, học tập, đạt được thành tích cao trong kỳ thi vừa qua. Đó là một nghị lực sống rất đáng trân trọng, gia đình và mọi người trong xã hội này đều tự hào về các em”, ông Tào Đức Hiệp xúc động nói.

	Ông Tào Đức Hiệp trao quà cho anh em Nguyễn Hữu Tiến

Ông Tào Đức Hiệp trao quà cho anh em Nguyễn Hữu Tiến

Ngoài việc ủng hộ trực tiếp, ông Hiệp cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục có những vận động để giúp đỡ Tiến và gia đình yên tâm hơn trong cuộc sống học tập.

Được biết, ông Hiệp đã có 9 năm tham gia làm công tác từ thiện trong lĩnh vực y tế và hơn 2 năm tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp khó khăn trong lĩnh vực giáo dục.

Tham dự buổi giao lưu sáng 13/08, cô Ngô Anh Thơ nguyên giảng viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, thành viên nhóm từ thiện “Vì ta cần nhau”, đại diện trang fanpage “Hỗ trợ Nguyễn Hữu Tiến” cho biết: “Trang fanpage mới lập được vài ngày nhưng đã có nhiều người ủng hộ tiền mặt, hỗ trợ chỗ ở, đó là những người có tâm. Bản thân tôi thấy tự hào, rất vui về quê hương mình, em Tiến thủ khoa đã tuyệt vời, hoàn cảnh lại nghèo như vậy, tôi thấy cảm phục quyết tâm của hai em và bố mẹ em ấy”.

Cô Anh Thơ cũng chia sẻ, khi đọc bài viết về cuộc sống mưu sinh của bố em Tiến, cô rất xúc động và cảm thấy thương, cảm phục ý chí tuyệt vời của con người. Những người vì con, muốn đổi đời cho con, muốn cho con có cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Sự lan tỏa và ảnh hưởng của bài báo đã kết nối cộng đồng khắp cả nước. Sáng nay, tôi ra ngoài ngõ, một cụ hàng xóm 85 tuổi hỏi tôi đi đâu, tôi nói đi trao phần thưởng cho em thủ khoa nghèo. Cụ nghe rồi đưa tôi 100 nghìn đồng ủng hộ cho gia đình hai em. Tôi rất vui vì được đại diện các nhà hảo tâm trao tận tay cho gia đình em Tiến, trong thâm tâm tôi mong hai anh em có thể hướng đến tương lai, phát triển tài năng của mình”, cô Anh Thơ tâm sự.

	Cô Ngô Anh Thơ và anh Lê Anh Dũng tặng quà cho gia đình Nguyễn Hữu Tiến

Cô Ngô Anh Thơ và anh Lê Hoàng Dũng tặng quà cho gia đình Nguyễn Hữu Tiến

Từng tham gia nhiều chương trình thiện nguyện và đã truyền lửa cho không ít bạn trẻ để các bạn có hướng đi đúng trên con đường mình đang chọn, anh Lê Hoàng Dũng (Giám đốc Cty Thẩm định giá IVC Việt Nam) cũng muốn mình sẽ truyền ngọn lửa nhiệt huyết ấy để thắp sáng hơn nghị lực của Tiến.

Hỗ trợ ăn ở miễn phí và chương trình học tiếng Anh trong vòng 01 năm cho Tiến, với anh Dũng đó là cái duyên.

Anh Lê Hoàng Dũng chia sẻ: “Nếu tôi không hỗ trợ Tiến thì cũng sẽ có rất nhiều người hỗ trợ em. Tôi kì vọng nhiều ở em sự vươn lên và thành công không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống. Bởi lẽ phía trước em còn rất nhiều khó khăn cũng như những áp lực khi em là thủ khoa và được sự kì vọng của rất nhiều người. Đại học Y Hà Nội là môi trường rèn luyện rất tốt để Tiến có những bước tiến xa hơn. Nhưng bản thân tôi vẫn luôn hy vọng, sau một năm, Tiến sẽ giành được học bổng toàn phần và có cơ hội đi du học để ước mơ của em bay xa hơn. Thiết nghĩ, em cũng đã có cho mình những định hướng ấy. Và tương lai của em là do chính em quyết định.

Hỗ trợ em, tôi không bao giờ nghĩ em và gia đình sẽ phải mang ơn mình mà tôi mong em sẽ đem chính nghề của mình để giúp đỡ nhiều hơn những số phận khác kém may mắn trong xã hội này.

Qua đây, tôi cũng mong Nguyễn Hữu Tiền là em trai của Tiến sẽ có thêm nhiều động lực để phấn đấu và cùng anh trai mang “tiếng thơm” về với gia đình và báo hiếu bố mẹ”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại