'Bình thường 1-2 giờ sáng anh về, hôm nay tôi chờ mãi không thấy anh đâu'

Trùng Khánh |

“Anh còn nói tôi chuẩn bị cho anh một bình nước vì anh sợ đi làm khát. Bình thường 12 giờ sáng anh đã về nhưng hôm nay tôi chờ mãi không thấy anh đâu”, vợ nạn nhân nói.

Ngay trong trưa 6/12, sau khi các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường, thi thể của hai dân phòng tử vong trongvụ tai nạn nghiêm trọng sáng cùng ngày tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức đã được đưa về gia đình để làm lễ tang.

Hai dân phòng tử vong là anh Hồ Xuân Thu (58 tuổi) và anh Võ Xuân Đồng (39 tuổi- đội phó đội dân phòng xã).

Có mặt tại gia đình anh Thu, PV được bà Phan Thị Hồng Nga - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Láng Lớn cho biết xã đã tổ chức thành lập Ban tang lễ để lo tang lễ cho hai dân phòng bị nạn trong khi đi làm nhiệm vụ.

Vẫn còn nhiều dấu vết, đồ vật của xe máy hư hỏng để lại hiện trường vụ tai nạn.
Vẫn còn nhiều dấu vết, đồ vật của xe máy hư hỏng để lại hiện trường vụ tai nạn.

Huyện và các cơ quan chức năng, xã cũng đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các dân quân, dân phòng gặp nạn.

Theo đó, huyện và xã hỗ trợ mỗi gia đình dân phòng tử nạn số tiền 3 triệu đồng. Năm dân phòng, dân quân bị thương mỗi người 1 triệu đồng. Sau khi tổ chức lễ truy điệu, hai anh sẽ được đưa đi an táng.

Chị Trần Thị Hoa (53 tuổi)- vợ anh Thu khuôn mặt thất thần kể, anh Thu là lao động chính trong nhà. Chị là vợ sau mới chắp nối với anh mấy năm nay nhưng  chị bị bệnh không thể làm việc nặng.

Anh Thu hàng ngày đi làm thuê đủ nghề, hái cà phê, bẻ bắp… để kiếm tiền mua thuốc chăm sóc tôi. Vài năm nay anh tham gia công tác dân phòng, đi trực thường xuyên.

"Tối qua khoảng 20h anh nói đi trực. Nào ngờ đến sáng thì tôi nhận được tin anh bị tai nạn. Đêm nay anh Thu sẽ được niệm và đưa về an táng tại quê nhà Quảng Nam”, chị nói.

Trong căn nhà chật chội, mái tôn nóng nực, không giấu được sự đau buồn, chị Lê Đông Hạ Uyên (37 tuổi), vợ anh Võ Xuân Đồng kể: “Tối qua chú Xí, dân phòng qua chở anh Đồng đi. Anh còn nói tôi chuẩn bị cho anh một bình nước vì anh sợ đi làm khát. 

Bình thường 1-2h sáng anh đã về nhưng hôm nay tôi chờ mãi không thấy anh đâu.

Đến 4h sáng thì chị hàng xóm chạy qua khóc, nói tôi hay tin anh Đồng bị tai nạn tử vong, người ta đưa anh vào bệnh viện Bà Rịa. Tôi gần như muốn ngất".

Theo người vợ trẻ, anh Đồng là con trai duy nhất trong nhà. Ba năm qua, vợ chồng dù rất khó khăn nhưng cũng cố gắng làm thuê hàng ngày vừa lo cho hai con gái, chăm sóc bố anh Đồng bị tai biến.

"Ba anh mới mất đến nay đúng một tháng. Chưa kịp 49 ngày cho ba thì anh Đồng lại đi", chị Uyên rơi nước mắt.

Chị Lê Đông Hạ Uyên - vợ anh Võ Xuân Đồng khóc không ra tiếng bên thi thể chồng trưa 6-12.
Chị Lê Đông Hạ Uyên - vợ anh Võ Xuân Đồng khóc không ra tiếng bên thi thể chồng trưa 6/12.

Cũng như đồng nghiệp, anh Đồng là trục cột gia đình. Một con gái còn nhỏ, đứa con gái đầu bị bệnh thần kinh.

"Giờ mẹ con tôi sẽ không biết phải làm sao. Tôi mong báo đài hãy đưa thông tin này lên để cảnh tỉnh những người khác.

Tai nạn xảy ra dù họ có nói hối hận cũng không thể nào bù đắp nổi mất mát cho gia đình chúng tôi", chị Uyên nói.

14h chiều cùng ngày, Ban An toàn giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến bệnh viện Bà Rịa để thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiến hành điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại