Bị ruồi tấn công, dân chui vào mùng, tiểu thương tháo chạy

Nguyễn Phương |

Ruồi muỗi nhiều đến nỗi, nhiều người tổ chức cúng bái xong không dám ăn cỗ vì ruồi đậu trên mâm xôi đen như xôi nấu với đậu…

Hàng ngàn hộ dân ở phường Hương Sơ, TP. Huế phải mắc màn ngồi ăn cơm. Uống nước thì phải úp tay lên ly vì ruồi, muỗi, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc.

Đó là những thực trạng đã và đang xảy ra với gần 300 hộ dân sống gần khu lò mổ và 2 ngàn hộ dân khác trú tại phường Hương Sơ.

Họ khốn khổ vì ô nhiễm từ lò mổ gia súc của Công ty cổ phần Nông ngư súc sản Huế gây ra.

Những hộ dân sống gần khu lò mỏ bức xúc cho hay, không thể nào sống được với sự ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.

Chị Nguyễn Thị Quyên, một người dân gần lò mổ cho biết: “Con cái chúng tôi hàng ngày phải sống với cảnh mùi hôi thối nồng nặc, côn trùng gây bệnh khắp nơi, khiến gia đình chúng tôi hết sức lo lắng”.

Ngôi chợ Hương Sơ xây dựng gần 7 tỷ đồng, có 199 lô (ki ốt), nhưng chỉ có 9 lô hoạt động, người mua thì rất vắng vẻ, những hàng thực phẩm như thịt, cá,... dù che đậy rất công phu nhưng cũng bị ruồi muỗi bao quanh và khiến nhiều tiểu thương phải bỏ chợ.

Theo chị Quyên, thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào nghề buôn bán ở đây. Nhưng do ruồi nhặng nhiều nên khách đến mua thấy ruồi cho rằng thịt “có vấn đề” nên khua tay và quay đi.

Hàng bán ế ấm làm cuộc sống mưu sinh gia đình bấp bênh.

Ông Nguyễn Văn Tài, Chủ Tịch UBND phường Hương Sơ cho biết: “Hơn 300 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp ô nhiễm nghiêm trọng từ lò mổ, và gần 2 ngàn hộ trên toàn phường thì cũng chịu ảnh hưởng nhẹ".

Ruồi muỗi nhiều đến nỗi, nhiều người tổ chức cúng bái xong không dám ăn cỗ vì ruồi đậu trên mâm xôi đen như xôi nấu với đậu.

Nhiều gia đình phải mắc màn ngồi ăn cơm bất cứ bữa cơm nào, uống nước phải úp tay lên ly... vì sợ muỗi bay vào.

Khu chợ khang trang, hoành tráng dần trở nên vắng vẻ người bán lẫn người mua

Bên cạnh đó, do lò mổ không có chuồng trại cho trâu bò nên đã thả rông trâu bò ra bên ngoài và đã không ít lần chúng phá hoại hoa màu của người dân và đại diện công ty đã phải đi đền bù.

“Nước phân thải từ lò mổ làm ảnh hưởng gần 5 mẫu đất của người dân trồng trọt gần đó. Riêng năm 2013 công ty phải đền cho dân cả 27 triệu đồng”, ông Tài cho biết thêm.

Đóng cửa, nếu tiếp tục xả thải

Nhiều hộ dân ở tổ 6, KV3, sinh sống xung quanh lò mổ đã không thể chịu được vấn nạn ô nhiễm nên đã nhiều lần viết đơn kêu cứu lên chính quyền địa phương.

Vào năm 2013 công an kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã về kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm nên đã tiến hành xử phạt hành chính công ty 20 triệu đồng.

Gần đây cơ quan chức năng công an tỉnh cũng đã về kiểm tra và tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính

Đại diện địa phương cũng kiến nghị lên cơ quan chức năng các cấp xem xét di dời đi xa khu dân cư.

Trong cuộc tiếp xúc cử tri đầu tháng 12 vừa qua dân phản ánh quá gay gắt, Bí Thư Thành ủy Huế - Nguyễn Kim Dũng đã trả lời sắp tới công ty không di dời thì sẽ cho đóng cửa.

Ông Hồ Xuân Cường, giám đốc Công ty cổ phần Nông ngư súc sản Huế thừa nhận việc ô nhiễm do công ty gây ra cho người dân xung quanh.

“Hàng ngày công ty giết mổ gần 300 con gia súc, 180-260 con heo.

Công ty cũng đang khẩn trương đẩy nhanh việc di dời, dự án cũng đã được gửi Thú y tham mưu và cũng đã được các ban ngành đồng ý chọn vị trí di dời là nơi con đường Tản Đà nối dài thuộc phường Hương Sơ, TX Hương Trà”, ông Cường cho hay.

Tình trạng ô nhiễm tại phường Hương Sơ (ảnh UBND phường Hương Sơ cung cấp)
Lò mổ của công ty cổ phần súc sản Huế

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại