Bi kịch đau đớn từ những mối tình họ hàng

hoanghuyen |

Trót dành tình yêu sâu đậm với người có quan hệ huyết thống, cái giá mà họ phải trả thật quá đắt.

Hai bác cháu nằm trong vũng máu không mảnh vải che thân

Khoảng 9h sáng 5/9, người dân địa phương đã phát hiện đôi nam nữ chết trong tình trạng nằm trên vũng máu không mảnh vải che thân tại nhà nghỉ Bảo An (phường Đồng Xuân – thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc).

Nạn nhân nam được xác định là Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1991, ở xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên. Người còn lại là Nguyễn Thị Chang, sinh năm 1997, ở cùng địa chỉ trên.

bi-kich-dau-don-tu-nhung-moi-tinh-ho-hang

Vụ việc khiến nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem

Điều tra ban đầu được biết 2 nạn nhân có quan hệ huyết thống (Chang gọi Linh là bác) nhưng cả hai lại có tình cảm yêu đương. Chính vì vậy mà gia đình 2 bên đã phản đối.Đến trưa ngày 4/9, Linh và Chang bỏ lên thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc, mang theo 1 xe máy. Cho đến sáng 5/9 thì vụ việc đau lòng được phát hiện.

Chặt tay, uống thuốc ngủ tự tử vì gia đình phản đối lấy cháu

Nguyễn Ngọc Bình và Nguyễn Thị Hà cùng học một lớp lại chơi thân từ bé. Tuy nhiên, theo họ thì Hà gọi Bình (trú tại Đông Hưng, Thái Bình) bằng chú.

Đến năm học xong cấp 3, Bình vào Nam làm nghề bán hàng còn Hà ở nhà làm công nhân may ở thành phố Thái Bình.Thời gian này, đôi trai gái vẫn thường xuyên liên lạc, qua lại với nhau.

Năm 23 tuổi, Bình trở về quê xin làm đám cưới gấp nhưng bị gia đình phản đối dữ dội. Thậm chí, cả gia tộc cũng họp nhau lại để khuyên răn đôi trẻ. Bố mẹ Hà dọa từ mặt con còn bố mẹ Bình tuyên bố sẽ đuổi Bình ra khỏi họ nếu kiên quyết lấy Hà.

bi-kich-dau-don-tu-nhung-moi-tinh-ho-hang

Bình trong đám cưới được người vợ yêu dấu cũng là đứa cháu họ của mình

Ông nội của Bình còn tuyên bố:“Nếu hai đứa lấy nhau, ngày tao chết cả nhà mày không được để tang”.

Hai người đã chia tay nhau nhiều lần, Bình đã bỏ vào Nam, nhưng vì tình cảm đã quá sâu đậm, Bình lại trở ra Bắc cầu xin gia đình được cưới Hà. Cầu xin gia đình không được, cậu đã mua thuốc ngủ về uống với rượu tự tử.

Nhưng may mắn, bố mẹ Bình thấy vỏ vỉ thuốc lạ nằm cạnh con khi con say rượu nên đã đưa con đi cấp cứu.

Sau khi ra viện, lợi dụng lúc cả gia đình đi vắng, Bình ở nhà âm thầm ngả thớt và lấy con dao chặt củi để chặt đứt ngón tay áp út trái với lời thề sẽ không bao giờ lấy vợ.

Khi đám cưới của Hà đang chuẩn bị, Bình từ Nam trở về nhà chỉ để chào tạm biệt người yêu của mình.

Bộ dạng của Bình như một người từ rừng sâu ra ánh sáng, đầu tóc cả năm không cắt, gương mặt lầm lì, bặm trợn. Xót người tình chung thủy, Hà đã tự ý mang trầu cau sang nhà chồng sắp cưới xin trả lại và cô cầu xin gia đình cho phép lấy Bình. Ngày cưới của hai người, cả họ không ai đến ăn tiệc.

Anh em họ yêu nhau, đâm người yêu đến chết rồi tự sát trước mặt cả nhà

Vì hoàn cảnh khó khăn, tuy là con út trong gia đình 6 anh chị em nên khi học hết lớp 6, Ngô Hùng Toán cùng cha mẹ rời Cà Mau lên tỉnh Bình Dương làm thuê kiếm sống.Đến năm 2008, Toán quyết tâm rời cha mẹ sang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm ăn.

Tại đây, Toán sống cùng nhà trọ với người cậu ruột phường 12, TP. Vũng Tàu để đi bắt ốc, sò thuê cho những ngư dân. Khi này em T.T.D.M (SN 1995, là con gái đầu lòng của cậu ruột Toán), tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất xinh đẹp.

Sau một thời gian hai anh em gần gũi, tuy còn nhỏ tuổi nhưng giữa Toán và M đã nảy sinh tình cảm yêu đương trai gái.

bi-kich-dau-don-tu-nhung-moi-tinh-ho-hang

Bị cáo Ngô Hùng Toán trong ngày ra tòa.

Trước những lời khuyên can, phân tích và ngăn cấm của cha mẹ, cả M và Toán đều không nói gì. Tưởng mọi chuyện chỉ đến đó là xong, người lớn quay sang nói chuyện công việc làm ăn. Lúc này M lặng lẽ đi đến giường rồi chui vào màn ngủ với các em.

Còn Toán bước lại giường và hỏi M còn giữ lời thề yêu nhau hay không? Khi M gật đầu, Toán liền rút dao trong người đâm nhiều nhát vào “người yêu” khiến cô gái chỉ kịp kêu ú ớ vài tiếng rồi bất tỉnh.

Mọi người trong nhà chưa kịp hiểu chuyện gì thì Toán đã dùng chính con dao này tự đâm liên tiếp vào bụng mình để thực hiện ý định tự vẫn cùng chết với nhau.

Tiếng gào khóc đau đớn của cha mẹ chứng kiến cảnh hai đứa trẻ nằm bất động trong vũng máu khiến người dân khu vực vội chạy tới để xem chuyện gì xảy ra.M và Toán được mọi người vội vã đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do thương tích nặng nên M đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Riêng Toán thì được cấp cứu kịp thời nên đã may mắn thoát khỏi cái chết.

Vụ án tuy đã khép lại nhưng nỗi đau, sự ám ảnh của nó vẫn còn hiện rõ trên gương mặt những người trong cuộc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại