Bĩ cực mang "mác" tiếp viên hàng không

daquynh |

Những người từng bước lên máy bay trong vai trò tiếp viên hàng không khẳng định rằng đó không phải là con đường trải đầy hoa hồng.

Năm ngoái, hãng hàng không Phương Nam Trung Quốc mới tuyển thêm 1.000 nữ và 500 nam tiếp viên hàng không. Những buổi tuyển dụng được tổ chức như những cuộc thi tìm kiếm tài năng thu hút sự tham gia của một lượng lớn "nam thanh nữ tú" trên khắp đất nước.

Cho đến trước khi bước lên máy bay, những tiếp viên mới trúng tuyển luôn mơ về một cuộc sống đầy màu hồng với mức lương cao chót vót và những chuyến bay dài ngày ra nước ngoài.

Thế nhưng sự thực lại khác xa với những gì họ đã từng mơ...

Một buổi tuyển tiếp viên hàng không ở Trùng Khánh, Trung Quốc.

"Đó hoàn toàn không phải là một công việc cao cấp"-Yin Nanzhu, 24 tuổi, người có kinh nghiệm 5 năm trong nghề cho biết.

"Công ty đối xử với chúng tôi như thể chúng tôi là những người dưới đáy xã hội," Yin phàn nàn.

Không có tổ chức công đoàn độc lập nào lắng nghe những lời than phiền của Yin và hàng ngàn cô gái trẻ sẵn sàng thay thế vị trí này, Yin cảm thấy cô và các đồng nghiệp của mình đang bị lợi dụng.

Các thí sinh đang tranh thủ trang điểm lại trước khi tham dự cuộc thi tuyển tiếp viên hàng không tại Bắc Kinh (Ảnh: CFP)

Khó khăn lớn nhất mà các tiếp viên hàng không gặp phải đó là thái độ với hành khách, những người có thể nổi khùng khi chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. 

Hầu hết các tiếp viên đều phải dành tối đa thời gian cho công việc, họ phải xa nhà nhiều ngày và không còn thời gian chăm chút cho gia đình của mình nữa.

Nhiều tiếp viên hàng không trẻ đã bỏ nghề sau khi đối mặt với những tình huống mà họ chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Nhiều người bị yêu cầu đi cọ toilet.
Theo Sầm Hoa

Vietnamnet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại