Bị bọ đen tấn công, dân bỏ nhà đi lánh nạn

Sự xuất hiện của bọ đen gây xáo trộn đời sống sinh hoạt của người dân. Thậm chí đã có gia đình đành phải dọn ra chỗ khác lánh nạn, để mặc căn nhà cho chúng xâm chiếm.

Bà Nguyễn Thị Đức Măng, ngụ tại ấp 4, xã An Viễn cho biết, năm ngoái đại diện Viện Sốt rét– ký sinh trùng– côn trùng Trung ương tới nhà bà Măng và một số hộ dân trong xã  để khảo sát và dùng thuốc xịt, nhưng không có tác dụng.

Sau đó, cán bộ của Viện đã lấy mẫu bọ đậu đen để nghiên cứu, tìm cách tiêu diệt, nhưng đến nay chưa có kết quả.

“Người dân chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm tìm ra loại thuốc đặc trị để tiêu diệt loại côn trùng “cứng đầu” này, chứ kể từ khi bọ đậu đen xuất hiện là không ngày nào chúng tôi được sống yên với chúng", bà Măng than.

Dịch bọ đen bùng phát tại một số hộ dân tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom khoảng 5 năm gần đây. Người dân đã dùng nhiều cách như: quét, đốt, đổ nước sôi, phun thuốc trừ sâu…nhưng tất cả đều không hiệu quả.

Mỗi ngày, bà Thạch Thị Sa Vê Tẹ, ngụ tại ấp 4 hốt bỏ hàng chục ký bọ đậu đen trong nhà mình

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại