Bí ẩn cái chết của 2 mẹ con chủ quán cà phê bên trong phòng ngủ

Hoa Hạ |

(Soha.vn) - Gọi mãi không thấy trả lời, chị Hiền hô hoán mọi người xung quanh đến xem thì biết được hai người trong phòng ngủ đã chết.

Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 5/7, người dân khu phố Tân An, thị trấn Tân An, huyện Đồng Phú (Bình Phước) phát hiện hai phụ nữ chết bất thường trong phòng ngủ. Hai nạn nhân được xác định là bà Phạm Thuý Ga (SN 1944) và chị Nguyễn Thị Thu Nga (SN 1970, con gái bà Ga).

Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà trên là nơi sinh sống của hai mẹ con chị Nga và đồng thời cũng là quán cà phê Góc Phố do chị Nga làm chủ. Chị Hoàng Thị Hiền (SN 1968, ngụ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú), người đầu tiên phát hiện sự việc cho biết, vào thời điểm trên, chị Hiền vào quán cà phê  uống nước nhưng không thấy hai mẹ con chủ quán. Trong khi đó cửa chính vào nhà nạn nhân khoá ngoài.

Người dân đến theo dõi vụ việc rất đông

Nghĩ rằng chị Nga và bà Ga đang ngủ trong nhà nên chị Hiền vòng ra phía sau để gọi. Khi chị kéo cánh cửa sổ ra thì thấy có 4 chân người lòi ra sau chiếc giường, gọi mãi không thấy trả lời, chị liền hô hoán mọi người xung quanh đến xem thì biết được hai người trong phòng ngủ đã chết.

Sau khi phát hiện sự việc, chị Hiền và người dân báo công an huyện Đồng Phú xử lý. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, Công an huyện Đồng Phú vẫn đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Một số người quen với gia đình nạn nhân cho biết, chị Nga đã mở quán cà phê  này được vài năm. Việc kinh doanh cũng không suôn sẻ. Thông thường mỗi ngày bà Ga thường dậy sớm để đi tập thể dục nhưng sáng nay không thấy bà Ga ra khỏi nhà. Thời gian gần đây, chị Nga thường than phiền rất buồn người mẹ của mình về chuyện gì đó không rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại