Bé trai 8 tuổi ngộ độc vì ăn sắn nướng

Khánh Hà |

Bố bệnh nhi cho hay, hai anh em Lực xin sắn nhà hàng xóm về nướng. Sau khi ăn nửa tiếng, cậu em nôn rồi lịm dần.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, cháu Nguyễn Trọng Lực (8 tuổi quê Vĩnh Phúc) đã qua cơn nguy hiểm tính mạng. Bệnh nhân Lực được chuyển đến khoa cấp cứu vào đêm 15/10 trong tình trạng hôn mê, lạnh toàn thân, co giật, phải thở máy vì suy hô hấp rất nặng. Theo thông tin từ người nhà bệnh nhi, Lực ăn sắn nên bị ngộ độc.

"Trong sắn có chất acid cyanhydrine khiến hồng cầu không hấp thu được oxy, làm trẻ rơi vào trạng thái suy hô hấp, khó thở”, tiến sĩ Dũng nói.

Theo anh An, con mình đã ăn loại sắn cao sản, nhiều nhựa hơn sắn bình thường, cậu lại ăn nhiều nên có thể đó là nguyên nhân bị ngộ độc.

Theo anh An, con mình đã ăn loại sắn cao sản, nhiều nhựa hơn sắn bình thường, cậu lại ăn nhiều nên có thể đó là nguyên nhân bị ngộ độc.

Sau 2 ngày thở máy, sức khỏe của cháu Lực dần tốt hơn, chỉ cần điều trị một vài ngày nữa là có thể xuất viện.

Anh Nguyễn Văn An, bố bệnh nhi cho biết, hôm đó hai anh em Lực xin sắn bác hàng xóm nướng ăn. 30 phút sau, Lực bắt đầu nôn, người lả đi. Nghĩ con say sắn, anh An pha nước đường cho con uống, nhưng cứ uống vào lại nôn rồi nằm li bì nên vội vàng đưa con tới viện. Anh trai Lực ăn ít hơn nên may mắn không sao.

“Loại sắn này bởi nhiều nhựa hơn sắn bình thường, nhiều người đã bị say vì ăn nhiều. Có lẽ con tôi ăn nhiều quá, sắn hàng xóm lại vừa thu hoạch, còn tươi nhựa nhiều nên cháu mới bị ngộ độc”, anh An nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại