Bé gái lớp 6 nhặt đồng nát nuôi các em nghẹn ngào khi nhận quà

Ngọc Tú |

Bố đau yếu, chị gái đầu bị mù, hai em sau thơ dại, trong khi người mẹ lại bỏ nhà đi đã khiến cô bé lớp 6 bất đắc dĩ trở thành "trụ cột chính", kiếm tiền giúp bố nuôi em.

Mẹ bỏ đi, bé lớp 6 làm "trụ cột" gia đình kiếm tiền nuôi các em

Ngày 20/4, PV báo điện tử Trí Thức Trẻ tại Nghệ An đã đến thăm và trao số tiền 2.100.000 đồng đến gia đình bé Nguyễn Thị Hải Yến (13 tuổi), con của anh Nguyễn Tiến Dũng trú ở xóm 2, xã Sơn Bình (Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Số tiền nói trên là của bạn đọc báo điện tử Trí Thức Trẻ ủng hộ gia đình bé Yến, nhân vật trong bài viết: “Đắng lòng chuyện cô bé lớp 6 nhặt đồng nát nuôi bố và hai em”.

Ngày 20/4, PV báo điện tử Trí Thức Trẻ đã đến thăm và trao số tiền 2.100.000 đồng do bạn đọc ủng hộ đến gia đình bé Hải Yến.

Ngày 20/4, PV báo điện tử Trí Thức Trẻ đã đến thăm và trao số tiền 2.100.000 đồng do bạn đọc ủng hộ đến gia đình bé Hải Yến.

Sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ nhỏ Yến đã phải làm việc nhà và chăm sóc 2 em gái mỗi lúc bố mẹ đi vắng.

Năm 2013, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên người mẹ là Lê Thị Thủy (SN 1972) đã để các con ở nhà và đi vào Đắk Lắk hái thuê cà phê. Tháng đầu đi, người mẹ còn thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm sức khỏe chồng cùng các con.

Nhưng rồi dần dần những cuộc điện thoại cũng thưa dần và mất hẳn liên lạc.

Một ngày đầu tháng 10/2013, đang ở nhà ngóng đợi tin, anh Dũng bất ngờ nhận được cuộc gọi điện thoại của vợ về. Chưa kịp vui mừng thì anh lại nhận được tin buồn khi vợ báo sẽ không về nhà nữa.

Ngôi nhà của anh Dũng được xây dựng nhờ dự án xóa nhà tranh tre dột nát cách đây mấy năm, nhưng trong nhà chẳng có gì quý giá ngoài chiếc bàn và mấy cái giường ngủ.

Ngôi nhà của anh Dũng được xây dựng nhờ dự án xóa nhà tranh tre dột nát cách đây mấy năm, nhưng trong nhà chẳng có gì quý giá ngoài chiếc bàn và mấy cái giường ngủ.

Sau thời gian mất liên lạc, đợt đó cô ấy gọi về nói là sẽ không về nhà nữa và bảo tôi lấy vợ khác đi rồi chăm các con.

Nghe đến đó, tôi nghẹn lại. Nghĩ đến các con mà tôi rơi nước mắt. Thân tôi sao cũng được, nhưng các con còn nhỏ cô ấy nỡ lòng nào bỏ đi”, anh Dũng chia sẻ.

Vợ bỏ đi, cảnh gà trống nuôi con khiến cuộc sống vốn đã khó nay càng thêm túng quẫn. Thương con, anh Dũng lại lặn lội ngoài đồng để cố gắng làm việc nuôi con. Hễ ai thuê gì, dẫu khổ mấy anh cũng chịu khó làm lụng.

Từ khi mẹ bỏ đi, Yến bất đắc dĩ đã trở thành người trụ cột gia đình khi thay mẹ chăm các em, đi nhặt phế liệu kiếm tiền nuôi các em giúp bố.

Từ khi mẹ bỏ đi, Yến bất đắc dĩ đã trở thành người trụ cột gia đình khi thay mẹ chăm các em, đi nhặt phế liệu kiếm tiền nuôi các em giúp bố.

Do làm việc quá sức 1 thời gian dài nên giờ đây anh Dũng đã yếu đi rất nhiều. Hiện anh không thể làm được những việc nặng nhọc nữa.

Hàng ngày, ngoài việc đi chăn trâu và chăm đồng, thỉnh thoảng có người thuê kéo cát, anh lại vội vàng đi để kiếm thêm ít tiền mua mớ rau, con cá cho các con.

Bé Nguyễn Thị Hải Yến là con thứ 2 trong gia đình. Trước Yến có 1 người chị bị mù mắt hiện đang theo lớp vừa học vừa làm của người khuyết tật tại T.p Hà Tĩnh. Sau Yến còn có 2 em nhỏ, 1 học lớp 2 và 1 em học mẫu giáo.

Hàng ngày, cuộc sống của gia đình Yến vẫn lặng lẽ trôi qua trong khó khăn như vậy. Bữa cơm hàng ngày của mấy bố con cũng chỉ là bát canh quả cà cho xong bữa.

Hàng ngày, cuộc sống của gia đình Yến vẫn lặng lẽ trôi qua trong khó khăn như vậy. Bữa cơm hàng ngày của mấy bố con cũng chỉ là bát canh quả cà cho xong bữa.

Kể từ lúc mẹ bỏ đi, thương bố đau yếu và các em còn nhỏ, ngoài những buổi đến trường đi học, buổi nào được nghỉ, Yến lại đạp xe đi khắp các xã xung quanh để nhặt và thu mua đồng nát, kiếm thêm tiền về cho bố nuôi các em.

Ngày nào may mắn, Yến cũng bán được 50 nghìn đồng. Nhưng có những ngày mưa, đồng nát không có, em cũng chỉ kiếm được 5-10 nghìn hoặc tay trắng!

Kể từ khi vợ bỏ đi, người đàn ông già trước tuổi này cũng đau yếu triền miên. Ngoài việc chăn trâu, đồng áng, hàng ngày ông cũng đi làm thuê kéo cát nhưng tiền kiếm cũng chẳng được là bao.

Nghẹn ngào đón nhận những món quà từ thiện

Hơn 2 năm qua, hình ảnh cô bé dáng người gầy gò gồng mình lên đạp chiếc xe cũ kĩ đi hết làng này đến xã khác mua phế liệu không còn xa lạ với những người dân nơi đây. Mỗi lần thấy Yến, nhiều người thương cảm lại cho gói mì hay ít bánh để về ăn.

Ông Nguyễn Huy Lợi - Phó Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Sơn Bình, cho biết: "Hoàn cảnh gia đình Yến rất khó khăn. Từ lúc mẹ bỏ đi, Yến phải gánh vác mọi công việc của gia đình. Địa phương cũng thường xuyên quan tâm và mong muốn các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình".

Hôm chúng tôi đến trao quà cũng là lúc Yến vừa đi học về. Vào nhà, chưa kịp thay bộ quần áo đi học, Yến đã vội vào bếp nấu cơm canh để kịp cho các em đi học về ăn và người bố đi đồng về muộn.

Nhắc đến mẹ, Yến (bên trái) chợt buồn và giận. Còn người em gái nhỏ tuổi đưa ánh mắt thơ ngây nhìn chị. Có lẽ em còn quá nhỏ tuổi để hiểu được việc mà bố và chị mình đang phải từng ngày gánh vác nuôi các em khó khăn đến nhường nào.
Nhắc đến mẹ, Yến (bên trái) chợt buồn và giận. Còn người em gái nhỏ tuổi đưa ánh mắt thơ ngây nhìn chị. Có lẽ em còn quá nhỏ tuổi để hiểu được việc mà bố và chị mình đang phải từng ngày gánh vác nuôi các em khó khăn đến nhường nào.

Đón nhận món quà từ bạn đọc của báo điện tử Trí Thức Trẻ trên tay, bé Hải Yến nghẹn ngào chia sẻ: "Lần đầu tiên cháu được cho số tiền nhiều như thế. Cháu sẽ đưa cho bố cất để đóng tiền học và mua thức ăn cho các em.

Cháu xin cảm ơn các cô, các chú, các bác, các nhà hảo tâm đã ủng hộ tiền cho gia đình cháu. Cháu hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi để sau này còn có việc làm nuôi các em nữa".

Chúng tôi hỏi Yến có nhớ mẹ không, Yến nhẹ giọng trả lời "có" rồi quay mặt đi như che nỗi buồn không muốn cho mọi người thấy.

Có lẽ, trong thâm tâm cô bé chỉ mới học lớp 6 có phần nào trách mẹ nhưng cũng mong mẹ sẽ trở về để cùng bố nuôi các em lớn thành người.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại