Bé bán vé số bị mẹ tưới xăng đốt băng trắng chân ngày xuất viện

Lâm Phương |

Tóc cắt ngắn, nụ cười gượng trên khuôn mặt, bé bán vé số bị mẹ tưới xăng đốt được xuất viện, nhưng vẫn phải băng trắng chân.

Ngày 14/10, sau 50 ngày điều trị, bé Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi, ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) bị mẹ tưới xăng đốt do nghi ngờ cất tiền riêng khi đi bán vé số, đã được xuất viện.

Bác sĩ Phan Vũ Bảo, Trưởng khoa Phỏng -Tạo hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, lúc nhập viện bé có nguy cơ tử vong cao. Tiên lượng trong những ngày đầu là dè dặt.

Nụ cười gượng của bé Linh trong ngày xuất viện
Nụ cười gượng của bé Linh trong ngày xuất viện

Tuy nhiên, sau khi qua giai đoạn nguy hiểm, bé đã lạc quan, cười đùa nên quá trình hồi phục cũng tốt hơn.

Cũng theo bác sĩ Bảo, những vết phỏng của bé đã lành da, hết nhiễm trùng và đi lại được. Trong quá trình điều trị, để những vết phỏng chiếm đến 38% diện tích cơ thể lành lại, các bác sĩ phải sử dụng các kháng sinh mạnh để chống nhiễm trùng.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng thực hiện nhiều đợt phẫu thuật ghép da kết hợp với chế độ dinh dưỡng phù hợp.


Dù được xuất viện nhưng hai chân của bé Linh vẫn bị băng trắng

Dù được xuất viện nhưng hai chân của bé Linh vẫn bị băng trắng

Song song với quá trình điều trị, các bác sĩ tâm lý cũng đưa ra những liệu pháp để ổn định tinh thần, đến nay bé Linh đã vui vẻ, lạc quan và trò chuyện được với mọi người, có khả năng hoà nhập.

“Khi về sống với gia đình, bé phải tích cực tập luyện trong thời gian khoảng một năm để hạn chế và phòng ngừa di chứng lồi co rút, băng ép vào ban đêm”, bác sĩ Bảo cho biết thêm.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 trao 800 triệu đồng cho bé Linh và cô ruột. Đây là số tiền do những nhà hảo tâm đóng góp.
Bệnh viện Nhi Đồng 1 trao 800 triệu đồng cho bé Linh và cô ruột. Đây là số tiền do những nhà hảo tâm đóng góp.

Trong buổi sáng cùng ngày, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã trao số tiền 800 triệu đồng do những nhà hảo tâm đóng góp cho bà Nguyễn Thị Duy (cô ruột bé Linh) là người chăm sóc cũng như sẽ nuôi bé khi xuất viện.

Khi nhắc đến mẹ, bé Linh cúi mặt nói lí nhí: “Mẹ chưa đến thăm con hay gọi điện hỏi thăm con”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại