Bạn bè đau xót khi nhớ về chàng trai xấu số

Hoàng Sơn |

Nhiều người bạn đã không cầm được nước mắt khi nhớ về chàng thanh niên Kon Tum, hiền lành thân thiện bị hai cô gái đâm tử vong sau vụ va chạm giao thông đêm 24-10.

Bạn bè nạn nhân tập trung trước cửa Trung tâm Pháp y TP.HCM để được nhìn mặt lần cuối
Bạn bè nạn nhân tập trung trước cửa Trung tâm Pháp y TP.HCM để được nhìn mặt lần cuối

Trưa nay 25-10, Cơ quan chức năng TP HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y và bàn giao thi thể anh Võ Thanh Quang (25 tuổi, quê Kon Tum) cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Rất nhiều bạn bè của nạn nhân đã có mặt tại phía ngoài của Trung tâm Pháp y TP.HCM. Đến 12 giờ 30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được gia đình đặt vào quan tài. Những bạn bè đã khóc nức nở khi nhìn chàng thanh niên xấu số lần cuối.

“Khi hay tin, tôi thấy hụt hẫng nhiều lắm. Không tin vào những thông tin trên báo chí, cứ nghĩ là người giống người vì bản thân Quang rất hiền, rất thân thiện, hòa đồng, hát hay và rất giỏi.

Mặc dù nhiều tôi đã xác minh với nhiều người bạn nhưng đến giờ tôi vẫn không tưởng tượng được ông anh bạn của mình đã qua đời đau xót như vậy.

Bây giờ cứ nghĩ đến Quang là nước mắt lại chảy xuống”, chị Cúc Liễu (25 tuổi) bạn học cùng khóa của anh Quang chia sẻ.

Chị Văn Minh Trúc (22 tuổi) chia sẻ về việc anh Quang ra đi đột ngột: “Thật sự tôi không thể tin vào mắt mình khi đọc tin và hình ảnh chiếc xe của anh.

Đau lòng quá anh Quang ơi! Nhớ mỗi lần qua phòng trọ anh Quang lúc nào cũng hỏi: Bé Trúc mới qua hả, bé Trúc ăn gì chưa, bé Trúc đi về cẩn thận,… Anh hiền khô à, nào ngờ anh bị vậy…”.

Anh Nguyễn Công Tuấn Anh (25 tuổi) cho biết: “Vừa nghe tin, ngồi thẫn thờ đến 4 giờ sáng vẫn không thể chợp mắt được.

Không thể tin là chuyện này lại xảy ra. Đã từng một thời cơ cực cùng nhau mà giờ đây… Quang đi thật rồi… Đau xót quá!”.

Hiện trường vụ án mạng đêm 24-10
Hiện trường vụ án mạng đêm 24-10

Nạn nhân Võ Thanh Quang đã từng học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM, Khóa 16. Gia đình không khá giả nên từ khi còn đi học, nạn nhân đã phải đi hát, chơi đàn tại một số quán cafe để kiếm tiến.

Sau khi tốt nghiệp, nam thanh niên vẫn tiếp tục công việc của mình và khoảng 2 tháng trở lại đây, anh Quang còn cộng tác cho một trung tâm đào tạo nghệ sĩ trẻ.

Mới đây, anh Quang đã khoe trên Facebook đã dành dụm tự mua được một chiếc xe máy để đi làm.

Nạn nhân Võ Thanh Quang và chiếc xe máy, đăng trên facebook cá nhân ngày thứ 6 (22-10)
Nạn nhân Võ Thanh Quang và chiếc xe máy, đăng trên facebook cá nhân ngày thứ 6 (22-10)

Theo anh Phong, ca sĩ tại quán Cafe Q.10 cho biết: “Đêm hôm qua, Quang đệm đàn cho tôi hát.

Nhưng đến 20 giờ 20 phút, chúng tôi vẫn không thấy Quang đến nên đã điện thoại rất nhiều cuộc nhưng không ai nhấc máy. Bản thân Quang làm việc rất có trách nhiệm, không đến trễ bao giờ.

Khi báo chí đưa tin Quang qua đời tại Vòng xoay Dân Chủ, cách quán chỉ 5 phút chạy xe…. Tôi mong rằng công an nhanh chóng sẽ tìm ra hung thủ của vụ án đau lòng này”.

Hiện trường được cơ quan chức năng phong tỏa
Hiện trường được cơ quan chức năng phong tỏa

Như Báo điện tử Công an TP.HCM đã đưa tin, khoảng 19 giờ 30 đêm hôm qua (24-10), anh Võ Thanh Quang điều xe gắn máy hiệu Atilla đã va chạm với xe máy do hai cô gái (chưa rõ danh tính) điều khiển tại vòng xoay Dân Chủ (P.14, Q.3) khiến cả 3 cùng ngã xuống đường.

Sau đó, cả 3 dẫn xe vào trong lề đường rồi quay lại vị trí vụ tai nạn để tranh luận dẫn đến mâu thuẫn.

Anh Quang bị một trong hai cô gái rút con dao trong giỏ tấn công khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án cả hai bỏ đi khỏi hiện trường.

Người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện 115, nhưng vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo người dân cho biết, họ nghe thấy tiếng cự cãi tại khu vực vòng xoay Dân Chủ, nhưng nghĩ là do va chạm xe.

Sau đó thấy chàng thanh niên đi loạng choạng, dựa vào một chiếc xe ô tô rồi nằm xuống đường, còn hai cô gái lên xe bỏ chạy về hướng Tân Bình.xe

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại