Ăn Tết xong, tẩm xăng tự thiêu ở nhà mẹ vợ

Theo Infonet |

Rượu chè suốt ngày, nên vợ chồng cãi vã liên miên. Thấy vợ bỏ về nhà mẹ đẻ để lánh nạn, chồng tức khí mang can xăng 10 lít sang nhà mẹ vợ, tẩm vào người rồi châm lửa.

Công an H.Cư Jut cùng công an tỉnh Đăk Nông vừa tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân trong vụ tự thiêu xảy ra trên địa bàn xã Đắk Drông, H.Cư Jut, Đắk Nông. Hàng trăm người dân xã Đắk Drông tụ tập trước gia đình nạn nhân để chứng kiến cảnh công an khám nghiệm. Đây là lần đầu tiên ở xã nghèo Đắk Drông xảy ra sự việc động trời như thế này.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Khoảng 22h ngày 15/2, Lý Văn Tuyên (1975, trú thôn 11, xã Đắk Drông, H. Cư Jut, Đắk Nông) mang can xăng 10 lít vào nhà mẹ vợ là bà Hoàng Thị Hiên (trú thôn 10, cùng xã), đổ vung vãi ra khắp nhà rồi châm lửa đốt. 

Lúc này, trong nhà có 4 người, gồm bà Hiên, ông Nông Văn Giáo (em trai bà Hiên), vợ nạn nhân là Nông Thị Oanh và người cháu gái đang là sinh viên. Chị Nông Thị Oanh (SN 1976, trú thôn 11, xã Đắk Drông), kể: “Tôi đang ngủ trong nhà, nghe mọi người hô hoán chạy chạy thì thức giấc, thấy lửa bùng lên nên vội vàng cầm tay mẹ chạy ra cửa sau thoát thân. Trước đó ít phút, tôi có nghe ồn ào ngoài phòng khách, biết là chồng sang kiếm chuyện nhưng không ngờ xảy ra cớ sự”.

Trong khi đó, bà Hiên (1939) là người chứng kiến cảnh Lý Văn Tuyên đổ xăng vào nhà, kể: “Tôi chuẩn bị đi ngủ thì thấy Tuyên đi vào cầm theo can xăng rồi tưới lên bàn thờ chồng tôi. Tôi hỏi “Tuyên, sao mày làm thế?”, nhưng nó không nói gì mà tiếp tục đổ xăng lên bàn thờ con gái đầu của tôi, rồi tưới lên người nó. 

Em trai tôi từ Bắc vào ăn Tết với gia đình, thấy vậy chạy ra can ngăn, nhưng nó liền ôm lấy rồi châm lửa. Lửa bùng lên, tôi hoảng hồn chưa biết thế nào thì con gái cầm tay lôi ra ngoài bằng cửa sau”.

Rất đông người hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

“Lúc đó khoảng 22h, tôi đang xem tivi thì nghe tiếng nổ khá to liền chạy ra thì thấy nhà bà Vân bùng lửa. Tôi kéo vòi nước sinh hoạt qua phun vào, cùng lúc này, hàng xóm khác cũng kéo vòi nước sang dập lửa”, ông Vi Văn Nhân, hàng xóm bà Hiên, kể. 

Sự việc xảy ra quá nhanh và lại trong đêm nên những người dập lửa không biết trong đám lửa có người đang vẫy vùng. “Khi dập hết lửa, tôi mới thấy có người chết trong đám cháy”, ông Nhân cho hay.

Ông Nông Văn Giáo, là giáo viên đã nghỉ hưu, từ Cao Bằng vào ĐắkNông đón tết với chị gái. Sau khi bị Tuyên ôm vào người rồi châm lửa, ông Giáo vùng ra được, nhưng bị bỏng khá nặng và đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, người nhà soi đèn xem hiện trường mới phát hiện một xác chết cháy đen. Tại hiện trường áo quần nạn nhân cháy hết, chân tay co quắp, nhiều mảng da cháy đen, xám xịt. Ngôi nhà cấp 4 của bà Hiên bị khói xăng đen kịt, trong phòng khách, nhiều vật dụng bằng nhựa cháy khét, biến dạng. La phông nhà bằng nhựa cháy bung xuống dưới nền.

Vợ nợ nhân (trái).

Lý Văn Tuyên và vợ trú thôn 11, xã Đắk Drông, cách nhà bà Hiên khoảng 2km. Hai vợ chồng đều là lao động nghèo, dân tộc Tày, từ Cao Bằng vào Đắk Nông lập nghiệp hơn 20 năm trước. Hằng ngày, Tuyên đi làm đồng còn vợ chạy chợ. Cưới nhau hơn 15 năm, có với nhau một con gái, nhưng cuộc sống của họ chẳng mấy khi cơm lành canh ngọt.

Mới đây nhất, ngày 12/2, bị Tuyên đánh nên chị Oanh phải trốn sang nhà mẹ vợ để yên cửa yên nhà. Chị Oanh cho hay: “Nhiều lần chồng đánh, tôi đều lánh đi nơi khác chờ ảnh nguôi giận mới về. Cách đây 3 tháng, anh đánh tôi nặng nhất, bị thương ở bụng. Hai vợ chồng phải ra UBND xã, TAND H.Cư Jut hoà giải”. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại