7 sự kiện xã hội làm nóng các mặt báo năm 2012

Dạ Quỳnh |

(Soha.vn) - Sập mỏ khai thác khoáng sản La Pán Tẩn, NĐ 71 về xử phạt xe không chính chủ... là những sự kiến khiến báo giới tốn không ít giấy mực trong năm qua.

Hà Nội xáo trộn vì đổi giờ học giờ làm

Ngày 1/2/2012, Hà Nội chính thức áp dụng quy định mới về giờ học và giờ làm tại 10 quận nội thành và 2 huyện Từ Liêm, Thanh Trì. Việc điều chỉnh giờ này áp dụng đối với một số nhóm đối tượng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học.

 

Việc đổi giờ học, giờ làm đã gây ra rất nhiều khó khăn đối với các cá nhân và đơn vị. Khi trời còn tối om, lạnh thấu xương, hàng vạn học sinh phổ thông, sinh viên... đã phải đổ ra đường đi học cho kịp với khung giờ mới: 7h vào lớp. Lịch sinh hoạt của nhiều gia đình bị đảo lộn vì cả bố mẹ và con cái đều phải thay đổi theo khung giờ mới.

Với việc ban hành quyết định về đổi giờ học, giờ làm, thành phố Hà Nội hi vọng sẽ giải quyết được phần nào tình trạng ùn tắc trên các tuyến phố. Tuy nhiên gần một tuần thực hiện việc đổi giờ học, giờ làm, Hà Nội xuất hiện thêm một số điểm ùn tắc mới, trong khi ngành giáo dục lo lắng vì xáo trộn chương trình học, học sinh uể oải vì tan học quá trễ.

Thảm nạn trên sông Sêrêpôk, 34 người chết thảm

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 22h19 ngày 17/5, tại cầu 14 trên sông Sêrêpôk thuộc địa phận Đắk Lắk.

Vào thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 47V-2371 của Hợp tác xã Quyết Thắng, chạy tuyến Đắk Lắk - TP.HCM, khi đang lưu thông theo hướng Thành phố Buôn Ma Thuột - TP.HCM bất ngờ đâm vào lan can cầu, sau đó rơi từ độ cao hàng chục mét rồi lập úp xuống sông Sêrêpôk.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có gần 60 hành khách. Vụ thảm nạn đã cướp đi sinh mạng của 34 người, trong số đó có rất nhiều người là anh em, vợ chồng của nhau.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế không làm chủ tốc độ, không làm chủ tay lái. Khi tài xế Lâm điều khiển xe khách đến cầu Sêrêpôk đã để lốp xe bên phải, phía trước đâm vào gờ chắn của cầu Sêrêpôk gây nổ lốp. Liền sau đó xe mất thăng bằng, đâm bật lan can cầu rơi xuống sông và lật ngửa.

Con "vứt" cha ra đường, cả xã hội bức xúc

Vào trưa 7/8, cụ ông Ngô Vỹ Nhân (87 tuổi) ngay khi vừa xuất viện đã bị các con đưa tới trải chiếu đặt nằm trên vỉa hẻ trước cửa ngôi nhà số 11, phố Núi Trúc (Hà Nội).

Được biết, ngôi nhà nói trên là của anh con trai cả của cụ Nhân đã qua đời cách đây 2 năm. Hiện tại, con dâu cả, cháu gái và bà Nhân - người vợ đã ly thân của ông cụ đang sống trong ngôi nhà này.

 

Con gái, con dâu, con rể đã để mặc cho cha mình nằm trên vỉa hè dưới thời tiết Hà Nội lúc mưa, lúc nắng hơn 10 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, người con dâu cả nhất quyết không chịu mở cửa để đón bố vào nhà. Hình ảnh người cháu nội bắc ghế ngồi bên cạnh ông cụ lại cáng khiến dư luận bức xúc.

Điều đáng nói là con cháu của cụ Nhân đều là những người có học thức, có người còn công tác trong ngành giáo dục.

Ông A. chủ quán nước đối diện ngôi nhà số 11, phố Núi Trúc - người chứng kiến toàn bộ sự việc nói trong xót xa: "Tôi biết cụ Nhân vào viện điều trị 2 tháng nay rồi. Nhìn ông cụ chỉ còn da bọc xương, gắng gượng hút bát phở mà lòng đắng ngắt. Chúng tôi chỉ là hàng xóm sống xung quanh mà còn không cầm được nước mắt khi nhìn ông cụ nằm mê mệt trên vỉa hè. Con cái bất nhân quá”.

Sập mỏ khai thác khoáng sản La Pán Tẩn, gần 20 người thiệt mạng

11h trưa ngày 7/9, trong khi 20 người dân thuộc ba thôn La Pán Tẩn, Trống Páo Sang và Trống Tông thuộc xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đang đi mót quặng đã bất ngờ gặp nạn khi ngọn núi bỗng đổ ập xuống do mưa lớn kéo dài.

 

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến những người dân đang còng lưng, mải mê đào bới tìm kiếm quặng không kịp trở tay. 20 người bị vùi sâu dưới lớp đất đá nặng hàng tấn.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, phía chính quyền địa phương đã chỉ huy các lực lượng tập trung để đào bới, tìm kiếm những nạn nhân trong vụ sạt lở.

Tai nạn bất ngờ tại mỏ khai thác khoảng sản đã chia lìa nhiều gia đình: cha mất con, vợ mất chồng, có những đứa trẻ vĩnh viễn mất cả cha và mẹ. Không khí tang thương phủ trắng miền sơn cước La Pán Tẩn.

Nghịch tử đánh mẹ gẫy cổ - báo động đỏ về bạo lực gia đình

Sự việc xảy ra vào tối ngày 18/9 tại số nhà 361 đường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nạn nhân là bà Lê Thị Liên đã bị chính người chồng ngoại tình và con trai bất hiếu đánh trọng thương phải vào viện cấp cứu.

 

Trao đổi với phóng viên bà Lê Thị Liên cho biết nguyên nhân của vụ bạo lực xuất phát từ mấy câu nhắc nhở của bà Liên với con trai. Tuy nhiên mâu thuẫn trong gia đình bà Liên đã âm ỉ từ lâu và đây cũng không phải là lần đầu tiên con trai và chồng ra tay tàn nhẫn với bà.

Theo lời kể của nạn nhân thì hai vợ chồng bà đã ly thân vào năm 2004 nhưng vẫn ăn chung đến tháng 10/2011 mới tách ra ăn riêng. Trong những năm qua, ông Tiến chồng bà cùng cậu con trai đánh đập bà Liên là như cơm bữa. Khi lấy vợ, Khôi đã khóc lóc, xin lỗi mẹ hứa sẽ thay đổi, song mới được một tháng sự việc lại đâu vào đấy.

Xử phạt xe không chính chủ - người dân đứng ngồi không yên

Nghị định 71 được sửa đổi bổ sung chính thực có hiệu lực từ ngày 10/11. Theo đó tại Hà Nội, những phương tiện không tiến hành sang tên đổi chủ trong quá trình sang nhượng sẽ bị phạt tiền. Mức phạt cụ thể như sau: Từ 6-10 triệu đồng/xe đối với ô tô, 1 triệu đồng/xe đối với mô tô, xe máy.

 

Tuy nhiên quy định mới về việc xử phạt xe không chính chủ đã đẩy người dân cũng như các cơ quan chức năng vào những tình thế khó xử.

Tại cuộc họp Chính phủ chiều 29/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá nghị định 71 về xử phạt xe không chính chủ đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều nhau do công tác hướng dẫn thực hiện chưa được tốt.

“Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công an soạn thông tư để hướng dẫn thực hiện nghị định này cho đúng bản chất sự việc”, ông Đam nói. Trong khi chờ Bộ Công an ban hành thông tư hướng dẫn thì lực lượng công an không được quyền xử lý vi phạm với xe chưa chuyển đổi chủ phương tiện.

Nhà sư "nhất bộ nhất bái" đã về đến Yên Tử

Đại Đức Thích Tâm Mẫn, tên tục là Lê Minh, sinh năm 1977, tại Quảng Nam. Xuất gia tu học tại chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn (TP.HCM) từ năm 2004. Năm 32 tuổi, khi là một Đại Đức, thầy phát đại nguyện “Nhất bộ nhất bái”.

 

Sau khi được cấp giấy phép thực hiện đại nguyện của mình trong 6 năm, sáng mùng 2 Tết Kỷ Sửu (ngày 27/1/2009) với bốn câu kệ "Sám hối tội lỗi - Cầu nguyện hòa bình - Chí đạt quả Phật - Hóa độ chúng sanh", Đại Đức Thích Tâm Mẫn bắt đầu hành trình xuyên Việt dọc theo quốc lộ 1A, dài khoảng 1.800 km từ TP.HCM đến Yên Tử (Quảng Ninh).

Đúng 9h30 phút sáng nay 24/11, Đại đức Thích Tâm Mẫn đã đặt chân đến đỉnh chùa Đồng - nơi thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông, kết thúc hành trình nhất bộ nhất bái kéo dài hơn 3 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại