7 học sinh bị sóng cuốn chết: Mẹ ôm di ảnh gọi tên con

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Ngày đưa con lên xe đi du lịch, những ông bố bà mẹ không thể ngờ ngày đón con về lại tang thương, đẫm nước mắt đến thế.

Ngày 30/12 những chiếc xe lần lượt chở thi thể 7 học sinh tử nạn tại biển Cần Giờ (TP.HCM) về thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng, Bình Dương) để gia đình lo hậu sự. Trưa ngày 30/12, tại gia đình em Lê Tường Duy, xã Bến Củi huyện Gò Dầu (Tây Ninh), khi thi thể đứa con được đưa về nhà, người mẹ đã không đứng nổi. Chị gục xuống nhưng tay vẫn ôm di ảnh con nghẹn ngào gọi tên.

Đôi mắt thất thần của anh Nguyễn Văn Tâm, bố nạn nhân Nguyễn Hoàng Long
Đôi mắt thất thần của anh Nguyễn Văn Tâm, bố nạn nhân Nguyễn Hoàng Long

Cách đó không xa, tại nhà em Nguyễn Phan Thành Lâm (lớp trưởng lớp 8A6 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) rất đông học sinh cùng lớp đã đến nhìn mặt người bạn xấu số lần cuối. Phía trong nhà, chị Phan Thị Nga và anh Nguyễn Công Điều (bố mẹ nạn nhân) mếu máo, nước mắt cứ tuôn trào.

Em Huỳnh Thị Mai Loan (học sinh lớp 8A6) bật khóc: “Lớp em có 3 bạn tham gia chuyến du lịch này nhưng cả 3 bạn ấy đều chết hết rồi. Mới hôm trước tụi em còn hẹn nhau sau khi đi du lịch về sẽ thành lập nhóm học để giúp đỡ nhau trong kì thi sắp tới”.

Giấy khen và quà học sinh giỏi bạn ấy mới nhận về vẫn còn để nguyên trên bàn chưa kip mở”, một học sinh lớp 8A6 tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Loan (mẹ em Đoàn Minh Tâm), với gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng tâm sự, mấy ngày trước thấy cháu nói là được đi thăm quan với chi phí là 400.000 đồng. Chuyến đi này sẽ đi tham quan căn cứ Rừng Sác, Đảo Khỉ và được ăn trưa rồi tắm biển trước khi lên xe về lại trường vào lúc 15h chiều 29/12.

Mẹ của nạn nhân Lê Tường Duy ôm di ảnh gọi tên con
Mẹ của nạn nhân Lê Tường Duy ôm di ảnh gọi tên con

"Trước khi đi tôi còn đưa thêm 100 000 ngàn kêu nó ăn thêm bên ngoài. Thấy tôi lo quá nó còn bảo mẹ cứ yên tâm, ấy thế mà...”, chị Loan bật khóc.

Nhiều người đã lặng im, ngậm ngùi khi nghe tiếng của một đứa bé khi nhìn thấy chiếc băng ca lạnh ngắt đưa thi thể Võ Tấn Tài về với gia đình. “Anh hai về rồi kìa mẹ ơi!”

Ông Đào Hoàng Tâm – Phó Chủ tịch thị trấn Dầu Tiếng cho biết đã bố trí lực lượng hỗ trợ gia đình các nạn nhân. “Trước mắt chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ lo hậu sự cho các em, động viên gia đình vượt qua nỗi đau này. Còn những việc liên quan đến chuyên tham quan du lịch do Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức và trách nhiệm của phía nhà trường, giáo viên đi cùng đến đâu thì phải chờ vào kết luận của các cơ quan khác” – Ông Tâm khẳng định.

Nỗi đâu của một người bố có can gặp nạn

Nỗi đau của một người bố có can gặp nạn

 
 
Nhiều bạn học sinh cùng lớp đến gia đình em Nguyễn Phan Thành Lâm để nhìn mặt bạn lần cuối
Nhiều bạn học sinh cùng lớp đến gia đình em Nguyễn Phan Thành Lâm để nhìn mặt bạn lần cuối
Giấy khen và gói quà mới nhận em Luân chưa kịp mở

Giấy khen và gói quà mới nhận em Lâm chưa kịp mở

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại