2 cháu bé mắc bệnh "kì dị": Nhiều lần bác sĩ không khám bệnh cho

Lê Hoa |

(Soha.vn) - Bị di truyền từ ông nội nhiễm chất độc da cam, hai anh em Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Văn Minh mắc bệnh “khô da sinh lý”, không chữa trị được.

Tìm đến thôn Xuân Chiến, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, ai cũng biết tới hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Nguyễn Văn Sơn và chị Nguyễn Thị Thu. Ngôi nhà cấp bốn, hai gian chật hẹp, nằm sâu trong con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng, gần như tách ra khỏi khu dân cư là nơi chị Thu với hai cháu nhỏ đang mắc căn bệnh quái ác sinh sống.

Cháu Thành (sinh năm 2006)  và cháu Minh (sinh năm 2011) từ khi sinh ra đã mang căn bệnh khô da, nứt nẻ toàn thân. Căn bệnh này là do di chứng chất độc da cam của ông nội, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường Long An. Chị Thu đã đưa hai em đi chạy chữa ở khắp bệnh viện huyện đến bệnh viện Trung ương, nhưng không có kết quả gì.

Chị Thu và hai em nhỏ

Mắc căn bệnh này, hai em gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và học tập. Chân tay nứt nẻ, khóe mắt đỏ ngàu, như muốn chảy máu, gây khó khăn trong đi lại, nhiều khi hai em phải lê từng bước. “Đặc biệt vào mùa hè, tắm giặt nhiều nên vết nứt ngày càng lớn.

Hằng đêm, lúc nào chị cũng phải túc trực, bôi thuốc, xoa toàn thân cho con đỡ đau đớn”: chị Thu nghẹn ngào. Những ngày đầu đến trường, em Thành bị bạn bè trêu trọc. Thành rụt rè: “Các bạn gọi cháu là ma, vây quanh trêu trọc và còn ném đất vào cháu. Những lúc này, cháu chỉ biết đứng im và khóc”. Đã thiệt thòi, giờ đây đi học, Thành còn bị chúng bạn xa lánh. Sau này, nhờ có sự giúp đỡ của thầy cô, em sớm được hòa đồng cùng với các bạn.

Gia đình thuộc hộ có hoàn cảnh đặc biệt. Thu nhập chính của gia đình là nhờ vào một tay anh Sơn làm xây dựng. Chị Thu tâm sự: “Thời gian chủ yếu của chị là trông nom hai em. Tranh thủ gửi được ông bà ngoại, người ta thương hại, tạo điều kiện cho chị đi làm nhặt mảnh thủy tinh  cho cơ sở thổi thủy tinh. Cả gia đình trông chờ vào 3 sào ruộng, mùa được mùa mất”.

Không có mảnh đất căm dùi, gia đình chị ba lần đi ở nhờ. Cuộc sống bếp bênh, căn nhà chị đang sống bây giờ cũng là của bố mẹ chồng xây dựng, cho ở nhờ. Gia đình không có gì quý giá ngoài ngôi nhà trơ trọi giữa cánh đồng.

Ngoài trợ cấp xã hội cho em Thành được gần 700.000đồng/tháng, gia đình chị cũng không được xếp vào hộ nghèo. Chị Thu chia sẻ: “Gia đình cũng không thuộc hộ nghèo, nên không được nhận ưu tiên miễn giảm học phí cho hai cháu”. Nhiều lần đưa hai em đi chữa trị, có khi còn bị bác sĩ kì thị, không đồng ý khám bệnh cho. “Chị vừa thương con, vừa tủi thân mà ứa nước mắt” chị Thu nói.

Gia đình gặp khó khăn, nhưng anh chị vẫn hết lòng yêu thương, che chở cho các con. Em Thành luôn nỗ lực học tập. Vượt lên khó khăn, hai năm liền em phấn đấu là học sinh giỏi toàn diện. “Cháu thích nhất môn văn và toán”, Thành rụt rè nói.

Em Thành (bên trái) và em Minh (bên phải) mang căn bệnh quái ác

Chị Thu nghẹn ngào bày tỏ: “Chị mong chữa trị được cho hai cháu. Cho dù có thay da của chị, để hai cháu khỏi bệnh chị cũng cam lòng. Mong cho căn bệnh không giày vò các cháu, các cháu ăn ngoan, khỏe mạnh là chị vui mừng”.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

  

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại