13 người thiệt mạng ở Formosa: Có một cử nhân đi mãi không về

Long Nguyễn |

Nạn nhân Phạm Xuân Hùng (SN 1986, trú tại xóm 6 Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An) có bằng cử nhân, bị tử nạn khi còn chưa kịp nhận tháng lương đầu tiên.

Từ đại công trường Formosa, ngược theo QL 1A chừng hơn 100km thì về đến xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Đi thêm khoảng hơn 1km lắt léo nữa, nhà anh Phạm Xuân Hùng nằm ở gần cuối xóm 6, bám lấy con đường làng nhỏ xíu. Nguồn kế sinh nhai của gia đình anh Hùng nhiều năm nay cũng trông vào vị thế ấy.

Kể từ khi vụ tai nạn thảm khốc ở Formosa cướp đi sinh mạng của 13 người đàn ông - 13 trụ cột gia đình, nhưng nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên trong những nếp nhà miền Trung xơ xác.

Lúc chúng tôi tới nhà nạn nhân Hùng sau 3 ngày tai nạn xảy ra, trời đã chuyển sang đêm, bao trùm lên căn nhà là một không khí trầm lắng, u buồn. Những đợt gió lạnh cuối mùa mang theo cơn mưa nặng hạt khiến xóm nhỏ thêm phần cô quạnh.

Bà nội anh Hùng phơ phơ tóc trắng, làn da vàng bủng nhăn nheo,ngồi bần thần giữa khoảng sân rộng ngút trước ban thờ mù mịt khói hương của đứa cháu trai đoản mệnh.

Nỗi đớn đau của "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" quá lớn khiến bà không còn đủ sức để nhận biết đến những gì xung quanh. Những giọt nước mắt cứ thế rỉ ra trên đôi hốc mắt già nua, khô khốc.

Nỗi đau mất cháu quá lớn khiến bà nội anh Hùng chẳng còn nhận biết được gì xung quanh

Nỗi đau mất cháu quá lớn khiến bà nội anh Hùng cứ bần thần...

Vợ anh Hùng còn khá trẻ, hai tay bế xốc hai đứa con thơ đang ngằn ngặt khóc, nghẹn ngào tâm sự, vợ chồng anh chị yêu nhau từ khi học chung Trường Cao đẳng Công nghiệp ở Nhổn, Hà Nội.

Cả hai đều đã tốt nghiệp, có bằng cử nhân nhưng số kiếp cứ lận đận mãi, chưa xin được việc làm.

Sau thời gian bám trụ đất Thủ đô không thành, cô gái quê Phú Thọ theo chồng về Nghệ An, chạy đôn đáo vay mượn rồi cũng mở được một quán nhỏ tại nhà, bán dăm ba thứ đồ quà sáng lặt vặt phục vụ dân quê.

Thế nhưng, cả gia đình 4 miệng ăn không thể chỉ trông vào quán cóc sơ sài ấy. Ra Tết, hai vợ chồng anh chị bàn tính mãi, quyết định để anh đi làm ăn xa một phen. Từ đó, anh trở thành công nhân tại đại công trường Formosa.

Ông trời chẳng cho anh cơ hội để thực hiện lời hứa về thăm vợ con

"Ông trời chẳng cho anh cơ hội để thực hiện lời hứa về thăm vợ con", vợ nạn nhân Hùng nói.

“Anh Hùng vừa nhận việc hôm 1/3 vừa rồi, công việc bận rộn còn chưa một lần về nhà. Anh chỉ thường gọi điện nói nhớ gia đình, hứa sẽ sớm về. Hôm 25 người ta đưa anh về, lạnh ngắt.

Tôi nhìn mặt chồng mà ruột gan tan nát, đó cũng là lần cuối. Ông Trời chẳng cho anh cơ hội thực hiện lời hứa về thăm vợ con”, vợ anh Hùng nấc nghẹn.

“Rồi đây cuộc sống của gia đình sẽ như thế nào em cũng chả biết nữa, nhưng cũng phải cố gắng vì 2 đứa nhỏ thôi các anh ơi. Em thật sự không biết phải làm thế nào khi chồng em đã không còn nữa…”, người vợ trẻ tiếp tục than khóc.

Nhóm phóng viên đến từ Hà Nội hỗ trợ chút quà động viên đến vong hồn người đã khuất

Nhóm phóng viên đến từ Hà Nội hỗ trợ chút quà động viên đến vong hồn người đã khuất

Thắp nén hương trên ban thờ, chia tay xóm nhỏ, nghĩ đến hoàn cảnh những công nhân nghèo trong vụ tai nạn thương tâm này, chúng tôi càng thêm nặng lòng khi nhớ đến ánh mắt trong veo của cô bé 19 tháng tuổi, con gái nạn nhân Hùng.

Cháu vẫn vô tư vui đùa khiến cho người lớn càng thêm đau lòng, bao từ “giá như” bật lên trong đầu và chẳng còn cơ hội để người lớn sửa sai một lần nữa...

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại