World Cup 2018: Từ "món hàng hớ" của Pep đến gã hậu vệ khiến Messi, Neymar phải ghen tị

Domino |

Chỉ trong 33 phút, John Stones đã làm được điều mà những Neymar, Messi, Griezmann chưa thể tại World Cup 2018.

Dò danh sách các chân sút xuất sắc nhất World Cup 2018, cái tên Harry Kane đang tạm dẫn đầu với 5 bàn thắng, xếp sau là Lukaku và Ronaldo với 4 bàn.

Tiếp tục nhìn xuống, đột nhiên ta nhận ra một điều đặc biệt. Những chân sút lừng lẫy như Neymar, Messi, Griezmann, Mbappe chưa kịp xuất hiện thì bỗng có John Stones ở đâu chen ngang.

Vâng, bạn không hề nhầm, đó là John Stones, trung vệ của ĐT Anh. Chỉ trong vòng 33 phút, anh đã 2 lần đánh đầu tung lưới Panama. Hài hước mà nói, với hiệu suất 2 bàn/2 trận, John Stones có thể cạnh tranh ngôi Vua phá lưới.

World Cup 2018: Từ món hàng hớ của Pep đến gã hậu vệ khiến Messi, Neymar phải ghen tị - Ảnh 1.

John Stones đánh đầu tung lưới Panama.

Nhưng trước khi trở thành người hùng nước Anh, John Stones đã phải trải qua một hành trình không hề dễ dàng.

Chưa đầy 18 tuổi, trung vệ sinh tại Barnsley đã có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên cho đội bóng quê hương. Everton nhanh chóng nhìn ra tài năng của anh và đưa về với giá 3 triệu bảng.

Ngay từ khi còn rất trẻ, John Stones đã được huấn luyện theo hướng "trung vệ chơi bóng tích cực". Nghĩa là ngoài các kỹ năng cản phá thông thường, anh còn tham gia nhiều vào tổ chức lối chơi và kiến tạo cơ hội bằng các đường chuyền dài.

Vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015, Chelsea liên tục tăng mức giá cho Stones từ 20 lên 26 rồi 30 triệu bảng. Everton từ chối hết, kể cả khi chính trung vệ này yêu cầu.

Việc tưởng không tốt đấy hóa ra lại hay với John Stones. Mùa Hè năm 2016, anh đến Man City dưới trướng Pep Guardiola, người từng sở hữu những trung vệ có phẩm chất kỹ thuật không hề kém ai như Pique hay Boateng.

Chỉ có điều, John Stones phải đối mặt với gánh nặng lớn là mức giá 49 triệu bảng, biến anh thành trung vệ đắt giá thứ hai Premier League, chỉ sau David Luiz.

Mùa giải đầu tiên của cầu thủ người Anh với Man City thực sự tệ hại. Khả năng chuyền bóng tốt là quá ít ỏi so với các sai lầm mà John Stones mắc phải.

World Cup 2018: Từ món hàng hớ của Pep đến gã hậu vệ khiến Messi, Neymar phải ghen tị - Ảnh 2.

John Stones từng bị coi là thảm họa.

Đỉnh điểm phải kể đến trận thua Leicester 2-4. John Stones mắc lỗi trong cả 4 bàn thua của The Citizens. Anh cùng với thủ môn Bravo bị mô tả là những hợp đồng "ném tiền qua cửa sổ" mà Pep Guardiola. Riêng John Stones được tặng biệt danh "trung vệ không biết phòng ngự".

Phải đến mùa giải thứ hai, mọi thứ với dần vào quỹ đạo. Khi hệ thống của Pep Guardiola hoàn thiện, các cầu thủ trong đó phát huy được những phẩm chất tốt nhất.

Cùng với đó, vị trí của John Stones trên ĐT Anh dần vững chắc hơn, đặc biệt từ khi HLV Southgate lên nắm quyền và theo đuổi triết lý kiểm soát bóng. Anh thích nghi tốt ở 2 sơ đồ 4 hậu vệ và 3 hậu vệ. 

Dù vẫn còn những khoảnh khắc mất tập trung, song nhìn chung John Stones đã cải thiện rất nhiều chất lượng trong khâu phòng ngự. Khả năng chơi chân tốt của anh giúp đội bóng có thêm một "ngòi nổ" nữa.

2 bàn thắng trước Panama là dấu ấn vô cùng khó quên. Tuy nhiên, còn những điều khác cũng đáng chú ý không kém. John Stones cùng Kyle là 2 cầu thủ có số đường chuyền nhiều nhất trên sân. Tỉ lệ chuyền chính xác của cặp đôi này lên tới 97%.

Khi Henderson, Lingard hay Sterling bị kèm sát, Stone trở thành người phân phối bóng đáng tin cậy cho ĐT Anh. Sau 2 trận gặp Tunisia và Panama, anh thực hiện chính xác 12/13 đường chuyền dài.

Với tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8, chặng đường của John Stones cùng ĐT Anh tại World Cup còn ít nhất 2 trận nữa. Song chắc chắn anh sẽ cố hết sức sửa chữa những điểm yếu, phát huy sở trưởng nhằm đưa Tam sư tiến xa nhất có thể.

Pique lên ngôi cùng TBN năm 2010, Boateng đăng quang với Đức năm 2014. Cả 2 đều là học trò cưng của Pep Guardiola. Giờ liệu đã đến lượt John Stones và ĐT Anh?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại