Xem World Cup cùng Hồng Sơn và nói chuyện gà đi mưa

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Đến nhà Hồng Sơn xem World Cup là cả một trải nghiệm thú vị, với không gian bóng đá tuyệt vời cùng gia chủ hào phóng và rất hài hước.

Tối qua, khi Đức chuẩn bị thi đấu với Pháp, nhóm phóng viên (pv) của báo điện tử Trí Thức Trẻ/Soha.vn bất ngờ có vinh hạnh được cựu danh thủ Hồng Sơn gọi đến nhà tác nghiệp và xem World Cup cùng. Với tâm trạng hưng phấn, chỉ 30 phút sau, tức 21h30, 2 phóng viên của Trí Thức Trẻ/Soha.vn đã có mặt tại nhà anh Hồng Sơn.

Trong nhà lúc này đang vô cùng sôi nổi, hào hứng với sự góp mặt của mẹ ruột, vợ, bạn bè và cựu danh thủ Hồng Sơn.

“Đến rồi đấy hả, vào đi em”, đó là câu đầu tiên gia chủ Hồng Sơn tiếp đón khách tới nhà xem World Cup, rất bình dị và niềm nở.

Gia đình anh Hồng Sơn và những người bạn tới xem bóng đá: Chú Ngọc - chú Cường - anh Hồng Sơn - bác Sinh (mẹ anh Hồng Sơn) - một fan nữ xinh đẹp của Đức và chị Hải (vợ anh Hồng Sơn)

Gia đình anh Hồng Sơn và những người bạn tới xem bóng đá: Chú Ngọc - chú Cường - anh Hồng Sơn - bác Sinh (mẹ anh Hồng Sơn) - chị Thủy và chị Hải (vợ anh Hồng Sơn)

Trong số khách mời của anh Hồng Sơn, có chú Ngọc ,50 tuổi, hiện công tác trong lực lượng vũ trang, đã quen biết gia chủ hơn 20 năm.

Một người khách khác là chú Cường, 50 tuổi, hiện làm chủ doanh nghiệp, quen biết anh Hồng Sơn từ năm 1996. Người khách nữ duy nhất trong nhà, là chị Thủy, không quá yêu thích bóng đá, nhưng luôn rất nhiệt tình trong những buổi gặp mặt như thế này.

Chú Cường và chú Ngọc ủng hộ Pháp, trong khi phần còn lại ủng hộ Đức

Chú Cường và chú Ngọc ủng hộ Pháp, trong khi phần còn lại ủng hộ Đức

Trong buổi xem World Cup đêm qua, ngoài những người bạn, gia đình và nhóm pv của Trí Thức Trẻ/Soha.vn, còn có cả một nhóm quay phim khác của đài truyền hình bên phía Trung Quốc tới quay cảnh hòng phục vụ cho chương trình giao lưu văn hóa giữa 2 nước sẽ sớm được công chiếu.

Các phóng viên đài truyền hình Trung Quốc tới phỏng vấn anh Hồng Sơn

Các phóng viên đài truyền hình Trung Quốc tới phỏng vấn anh Hồng Sơn

Với khá nhiều anh chị em bên truyền thông góp mặt, nhưng gia đình Hồng Sơn và những người bạn vẫn rất thoải mái xem World Cup. Thậm chí, gia chủ còn rất hào phóng và niềm nở, liên tục tiếp đồ ăn, thức uống cho các bạn tới làm việc.

Vốn bản tính vui vẻ, Hồng Sơn liên tục pha chuyện trong suốt thời gian diễn ra trận đấu giữa Đức với Pháp. Đáng chú ý nhất là ở đầu trận khi Mats Hummels ghi bàn thắng duy nhất, Hồng Sơn lại không có mặt!

Chủ nhà Hồng Sơn lúc thì đi kiểm tra cửa nẻo, lúc lại đi lấy đồ phục vụ khách. Trong ảnh, cô con gái út xinh xắn của anh Sơn cũng chạy ra xem ké World Cup ít phút và quấy bố!

Chủ nhà Hồng Sơn lúc thì đi kiểm tra cửa nẻo, lúc lại đi lấy đồ phục vụ khách. Trong ảnh, cô con gái út xinh xắn của anh Sơn cũng chạy ra "xem ké" World Cup ít phút và quấy bố!

Cơn mưa to khiến cựu danh thủ phải chạy đi kiểm tra cửa nẻo và lỡ mất bàn thắng. Nhưng ngay khi trở lại, Hồng Sơn đã có một câu pha trò khiến tất cả cười lăn: “Đúng là mưa có khác, gà đi mưa mà nên thủng lưới ngay!”.

Clip không khí xem World Cup cực vui ở nhà anh Hồng Sơn

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Chia phe để cổ vũ 2 đội, vợ anh Hồng Sơn đứng về phía Đức nên khi thấy đội bóng áo trắng liên tục bị ép sân, đã chạy đi thay ngay 1 chiếc áo của Những cỗ xe tăng. Với một CĐV nhiệt thành như thế, thảo nào sau đó Đức đã thắng Pháp và đi vào Bán kết!

Chị Hải không chỉ là một gia chủ hào phóng, chu đáo mà còn rất hâm mộ bóng đá, thường xuyên theo dõi với chồng

Chị Hải không chỉ là một gia chủ hào phóng, chu đáo mà còn rất hâm mộ bóng đá, thường xuyên theo dõi với chồng

Kết thúc buổi xem World Cup ở nhà anh Hồng Sơn bằng việc đội mưa đi về trong đêm, phóng viên đã phải dắt xe giữa đường ngập lội tới gần 2 km, vượt qua 2 cây đổ chắn ngang đường. Nhưng nếu có một ngày Hồng Sơn lại cho vinh hạnh đến nhà anh xem bóng đá, thì dù mưa mấy, cũng nhất định phải đến!

Còn bác Sinh thì có khi yêu thích bóng đá hơn cả con trai Hồng Sơn cũng nên. Năm nay đã 70 tuổi nhưng bác chia sẻ có những hôm xem tới 4 giờ sáng mới ngủ!

Còn bác Sinh thì có khi yêu thích bóng đá hơn cả con trai Hồng Sơn cũng nên. Năm nay đã 70 tuổi nhưng bác chia sẻ có những hôm xem tới 4 giờ sáng mới ngủ!

Xin cảm ơn gia đình cựu danh thủ Hồng Sơn và những người bạn đã cho các pv báo Trí Thức Trẻ/Soha.vn có một trải nghiệm đặc biệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại