Torres lần đầu tâm sự về nỗi đau tại Chelsea

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Fernando Torres đã tiết lộ về những điều dằn vặt anh phải trải qua ở Chelsea.

Chuyển đến Chelsea với mức giá khổng lồ 50 triệu bảng, đáng lẽ Torres phải thi đấu bùng nổ để đáp lại kỳ vọng. Nhưng năm này qua năm khác, CĐV mất dần niềm tin nơi anh. Mới đây trong một buổi phỏng vấn ở khu tập luyện của đội tuyển TBN, tiền đạo này đã có những chia sẻ rất chân thành.

Torres tập trung cùng đội tuyển TBN

Torres tập trung cùng đội tuyển TBN

"Thật khó tin nhưng Torres hôm nay không còn chút gì giống với người đã ký hợp đồng với Chelsea hồi đó", anh bắt đầu câu chuyện. "Và anh chàng cầu thủ lúc trước liên tục ra sân đá chính và lập công, tôi nhớ anh ấy rất nhiều. Đó là tôi trong quá khứ, đó là những gì tôi đã đánh mất. Tháng một năm đó, Carlo Ancelotti đưa tôi và David Luiz đến Stamford Bridge, chúng tôi nghĩ mình sẽ được thi đấu nhiều. Nhưng rồi mọi chuyện đã rất tệ".

"Tôi chưa bao giờ được tin tưởng ở Chelsea. Hết Villas-Boas rồi Di Matteo mọi thứ đều giống nhau. Vào đêm trước trận đấu tôi hi vọng mình được ra sân nhưng đên hôm sau, tôi biết rằng mình đã lầm. Luôn luôn là như vậy".

Khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi của Torres

Khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi của Torres trong màu áo Chelsea

"Tôi cảm thấy xa lạ với chính mình. Tôi nhanh mệt mỏi hơn, chạy chậm hơn, nặng nề hơn. Thậm chí tôi đã phải xem lại các video cũ của mình khi xưa để tự hỏi làm thế nào mình lại ghi bàn được. Và cứ thế, khi trận đấu kết thúc, tôi lại phải đón nhận ánh mắt thất vọng của đồng đội và CĐV".

Cuối cùng, Torres nói về đội trưởng cũ Gerrard: "Gerrard đã rất cao thượng. Anh ấy bảo tôi đã đến lúc nghĩ cho bản thân và tự chọn lối đi riêng. Anh ấy khuyên tôi hãy làm mọi việc cần thiết".

"Và tôi đã đồng ý sang Chelsea, để có thể theo đuổi những danh hiệu. Khi tôi nói với Gerrard chuyện đó, mặc dù đã biết trước điều sẽ xảy ra, anh ấy vẫn rất đau lòng".

Ở Chelsea, Torres đã giành được nhiều danh hiệu cao quý. Trong đó có cả chức vô địch Champions League lẫn Europa League. Nhưng suốt thời gian đó, liệu đã từng có một ngày El Nino cảm thấy vui vẻ sảng khoái như ở Liverpool khi xưa?

Torres bên chiếc cúp Champions League

Torres bên chiếc cúp Champions League

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại