Sự ra đi của HLV Phạm Huỳnh Tam Lang là mất mát cực lớn

Ngọc Sơn |

(Soha.vn) - Sự ra đi bất ngờ của HLV Phạm Huỳnh Tam Lang khiến cho không ít cầu thủ, đồng nghiệp của ông cảm thấy bàng hoàng.

Là một người tài năng và đức độ, có nhiều cống hiến cho bóng đá nước nhà nên HLV Phạm Huỳnh Tam Lang nhận được rất nhiều sự kính trọng của các học trò cũ, cũng như những người từng làm việc với ông.

Nhận được tin HLV Phạm Huỳnh Tam Lang qua đời vào sáng nay (2/6), cựu thủ quân ĐT Việt Nam Võ Hoàng Bửu cho biết: “Lâu nay thầy đã phải chống chọi với bệnh tật nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Thầy Lang từng dẫn dắt tôi và có rất nhiều ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi trong màu áo Cảng Sài Gòn trước đây”.

“Thầy Lang không chỉ là một người thầy mẫu mực mà còn như một người cha luôn chỉ dạy cho các cầu thủ một cách nhiệt tình. Thế hệ của chúng tôi, những người đã gắn bó với đội bóng Cảng Sài Gòn sẽ mãi mãi biết ơn thầy Lang. Đây là một mất mát lớn, tôi xin chia buồn với gia đình sẽ vượt qua khó khăn lúc này”.

Cựu tuyển thủ Hoàng Bửu luôn dành tình cảm đặc biệt với HLV Phạm Huỳnh Tam Lang

Từ Đà Nẵng, tiền vệ Nguyễn Minh Phương cũng không giấu được sự tiếc nuối với người thầy từng dẫn dắt mình khi mới chập chững bước vào nghề: “Tôi cũng chỉ biết tin thầy Lang qua đời sáng nay qua báo chí.Không riêng gì tôi mà rất nhiều người là học trò của HLV Phạm Huỳnh Tam Lang đều chịu nhiều ảnh hưởng của thầy trong con đường sự nghiệp".

"Cảng Sài Gòn trước đây là một đội bóng có lối chơi đẹp mắt, được nhiều NHM yêu mến công đầu thuộc về HLV Phạm Huỳnh Tam Lang. Với những cầu thủ trẻ, thầy Lang luôn chỉ dạy rất nhiệt tình. Thầy cũng là người luôn đòi hỏi rất cao ở các học trò, nên chúng tôi luôn phải nỗ lực rất lớn trong các buổi tập cũng như thi đấu. Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình thầy Lang và cảm ơn sự dìu dắt của thầy”.

HLV Nguyễn Thành VInh cũng khâm phục tài năng của HLV Tam Lang

Trong khi đó HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh cho biết: “Anh Tam Lang là một HLV mà tôi nghĩ có một triết lý bóng đá rất hay. Luôn lấy tiêu chí tấn công làm đầu. Tôi từng dẫn dắt SLNA nhiều lần đối đầu với Cảng Sài Gòn. Lúc đó họ có những cầu thủ Hoảng Bửu, Hồ Văn Lợi, Huỳnh Hồng Sơn… chơi bóng đá rất gắn bó và nhuần nhuyễn.

Dù có thắng, có thua nhưng sau trận anh đều đến bắt tay và cười rất tươi đó là những gì mà tôi nhớ. Xin chia buồn với anh và gia đình, đây là một mất mát lớn bởi những gì anh ấy đã cống hiến cho bóng đá Sài Gòn nói riêng và cả nước nói chung”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại