Ribery & câu chuyện tái ông mất ngựa

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Sự kiện Franck Ribery phải ngồi nhà xem World Cup, về mặt lý thuyết, là một cái tát trời giáng vào ĐT Pháp. Nhưng biết đâu trong họa lại có phúc.

1. Người Pháp quan tâm tới cái lưng đau của Franck Ribery còn lớn hơn những gì mà chúng ta có thể hình dung. Tờ L’equipe kể rằng, họ đã phái một phóng viên chỉ ngồi lỳ cả ngày ở khu doanh trại nơi ĐT Pháp tập trung, theo dõi Ribery. Từng bước chạy của anh, cái nhăn mặt của anh, đến cả việc anh nói chuyện với ai, cũng được cập nhật một cách chi tiết.

Sáng ngày 6/6, tin vui báo về: Ribery đã trở lại sân tập. Vài chục phút sau: Ribery đã chạy những bước đầu tiên. Vài tiếng sau: Chúng tôi thấy Ribery dừng lại, nhăn nhó, đau đớn. Và rốt cuộc là đến buổi chiều, tờ L’equipe buồn bã thông báo: Ribery sẽ vắng mặt tại World Cup. Thời điểm đó, HLV Didier Deschamps thậm chí còn chưa thông báo việc ông sẽ loại Gã mặt sẹo khỏi thành phần ĐT Pháp dự World Cup.

Báo chí Pháp thậm chí còn chẳng buồn phân tích việc Ribery vắng mặt sẽ ảnh hưởng thế nào tới ĐT Pháp. Bởi đơn giản, đó là mất mát mà người ta nghĩ rằng khó miêu tả bằng lời. Les Blues mất đi hơn 50% sức mạnh.

2. Nhưng người Pháp luôn có thói quen bi kịch hóa tất cả những mất mát. Như chuyện sau khi ĐT Pháp bị loại khỏi World Cup 2010 từ vòng bảng, người ta viết như thể bóng đá sẽ biến mất khỏi xứ sở lục lăng. Đó đúng là một bi kịch. Nhưng qua tay báo Pháp thì nâng tầm lên thành một thảm họa… diệt chủng.

Câu chuyện Ribery cũng tương tự.

Thực ra nếu suy nghĩ theo hướng tích cực, Ribery chỉ là một cá nhân trong một tập thể. Đúng là Pháp, về mặt lý thuyết và cảm nhận, sẽ yếu hơn khi vắng Gã mặt sẹo, nhưng cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng.

Trái lại, sự kiện này nhìn theo hướng lạc quan một chút, còn là dịp tốt để ĐT Pháp thử thách tình yêu của NHM.

3. Franck Ribery thực chất không được lòng nhiều CĐV nước nhà. Anh là một trong những nhân tố tạo nên vụ scandal Knysna tại World Cup 2010. Nhưng sau này khi quy trách nhiệm, chỉ một mình Ribery nghĩ rằng anh đã làm đúng. Patrice Evra đã thể hiện thái độ hợp tác tốt và sự kiện anh có mặt tại VCK World Cup lần này chính là minh chứng cho thấy điều đó (Deschamps đã chứng tỏ rõ sự quyết liệt của mình khi thẳng tay loại Nasri).

Và bây giờ, khi Ribery cũng đã tự loại mình khỏi danh sách quyền lực đen, ĐT Pháp trở lại diện mạo của một đội bóng trong sạch tuyệt đối. Trong thành phần hiện tại chí ít thì không có những con người sẵn sàng quay lưng với nghĩa vụ quốc gia.

Cứ nghĩ đơn giản thế này: Bây giờ giới chuyên môn Pháp sẵn sàng đổi 1 Ribery khỏe mạnh và 10 công nhân Pháp hay Ribery vắng mặt và Pháp trở về với khái niệm một đội tuyển đúng nghĩa? Chắc chắn không phải là phương án đầu tiên rồi. Chí ít thì Ribery chưa đạt tầm của Maradona, Pele – những cầu thủ có thể một mình kéo cả đội tuyển lên ngai vàng World Cup.

Vậy thì tại sao người Pháp lại không vui khi họ có một đội tuyển đồng lòng hướng đến World Cup và thực tế thì để thay thế một Ribery đâu có phải chuyện quá phức tạp.

Tái ông thất mã biết đâu lại phúc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại