Nếu muốn ghét bóng đá… hãy yêu ĐT Anh

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Bạn quá yêu bóng đá và cảm thấy mệt mỏi vì tình yêu đó. Đừng lo, hãy thử yêu ĐT Anh, bạn sẽ chữa khỏi căn bệnh này.

Dân văn phòng mà yêu bóng đá thì đúng là thảm họa. Vì yêu, nên bất chấp việc sáng ngày hôm sau phải thức dậy lúc 7h sáng để đi làm, họ vẫn sẵn lòng thức cùng bóng đá cho đến 4-5h sáng. Những cô vợ hẳn phải phiền lòng lắm vì tình yêu điên cuồng dành cho bóng đá của các ông chồng.

Xem clip Anh 1-2 Uruguay

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đừng lo, hãy dụ chồng của bạn yêu ĐT Anh, họ sẽ ngoan ngoãn đi ngủ sớm từ 23h hoặc tệ nhất là khoảng 2h30 chồng bạn cũng ngủ mất rồi. Vì sao ư? Vì xem ĐT Anh đá mà không buồn ngủ thì quá tài. Xem một đội tuyển toàn sao mà thi đấu rời rạc, trận đấu đứt quãng, trái bóng lúc nào cũng bay vèo vèo ở trên trời, chẳng có pha phối hợp nào ra hồn. Không buồn ngủ mới lạ.

Hãy dụ chồng bạn yêu ĐT Anh, vì sau trận đấu giữa Italia và Costa Rica tối nay, rất có thể đội bóng có biệt danh Tam Sư sẽ chính thức chia tay World Cup 2014 (nếu như Ý và Costa hòa nhau). Vậy là World Cup sẽ kết thúc sớm với người yêu ĐT Anh. Bắt chước các cầu thủ Anh lên kế hoạch đi nghỉ mát thôi.

Người Anh thua thì thôi...

Người Anh thua thì thôi...

Hãy dụ những anh chàng quá đam mê bóng đá yêu ĐT Anh, sớm muộn gì họ cũng sẽ chán ghét bóng đá mà thôi. Vì sao ư? Vì họ sẽ được chứng kiến một đội tuyển thi đấu luôn thiếu khát vọng. Thắng thì xoa tay tự khen nhau. Nhưng nhỡ thua rồi bị loại cũng chẳng sao cả. Cả đội hẹn nhau đi bar hút thuốc, uống rượu như đợt World Cup 2010. Nếu dám chỉ trích họ, sẽ có một ngôi sao của ĐT Anh nhắn tin cho bạn: Tao ghét mày. Như thế thì còn vương vấn gì với bóng đá nữa.

Thắng thì kiêu

Thắng thì kiêu

Bạn sẽ chẳng thể ưa nổi cả các ngôi sao lớn nhất của ĐT Anh vì sự kém cỏi của họ. Đơn giản nhất chính là hình ảnh của Wayne Rooney. Đêm qua, bàn thắng vào lưới Uruguay mới là lần đầu tiên trong đời Rooney ghi bàn tại một VCK World Cup. Anh mất tới 759 phút chờ đợi, 29 cú dứt điểm mới có bàn thắng đầu tiên ở sân chơi này.

Nhìn thử sang Luis Suarez xem. Bàn thắng anh ghi vào lưới ĐT Anh chính là cú sút trúng đích đầu tiên của Suarez trong trận đấu. Trong 7 trận đấu đã qua tại các VCK World Cup, Suarez ghi tới 5 bàn và bàn nào cũng để lại cảm xúc khác nhau. Nếu lỡ yêu Suarez, bạn sẽ yêu bóng đá đến cuồng nhiệt mất. Thôi chuyển sang yêu ĐT Anh đi, bạn sẽ chán ghét bóng đá ngay.

Đừng dại mà yêu Suarez nhé!

Đừng dại mà yêu Suarez nhé!

Liệu bạn có đủ kiên nhẫn chờ tới 48 năm mà không được chứng kiến một lần đội tuyển thân yêu của bạn nâng cao một chức vô địch tại World Cup hay EURO hay không? Chắc chắn là rất mệt mỏi rồi. Nhưng chờ đợi mệt mỏi trong cảm xúc hưng phấn còn đỡ. Đằng này, ĐT Anh thi đấu giải nào cũng bị loại theo cái cách mang đến sự ức chế tột độ. Họ đến với bất kỳ giải đấu nào cũng được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nhưng ra về thì không kèn không trống, và đôi khi còn vùng vằng giận dỗi như một đứa trẻ.

Vậy nên xin khuyên bạn chân thành: Nếu cảm thấy quá mệt mỏi vì lỡ yêu bóng đá hơi cuồng nhiệt, hãy thử yêu ĐT Anh, bạn sẽ chán bóng đá ngay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại