Messi gồng gánh cả lịch sử trên vai

Bảo Nam |

(Soha.vn) - 28 năm không vô địch World Cup, gánh nặng đổ dồn lên vai các cầu thủ Argentina lớn bao nhiêu, thì nó chất lên vai Leo Messi gấp đôi như thế.

1. Quận trung tâm Recoleta ở thủ đô Buenos Aires, Argentina vừa cho khánh thành 3 bức tượng. Bức tượng đầu tiên là của Diego Maradona, trên tay đang cầm chiếc cúp vàng thế giới – chiếc cúp mà 28 năm qua người Argentina chưa từng sở hữu lại. Bên tay phải Maradona là tượng Gabriel Batistuta đang làm động tác ăn mừng bàn thắng.

Còn ở bên tay trái, chính là tượng Lionel Messi. Theo tác giả của 3 bức tượng này, ban đầu, ông được đặt hàng làm tới 2 bức tượng Messi. Tác phẩm đầu tiên chính là bức tượng vừa được trưng bày. Ông chỉ đơn giản là mô tả lại động tác ăn mừng bàn thắng của Leo. Hai ngón tay anh chỉ lên thiên đường, như một hình thức xin sức mạnh của Chúa trời và cũng là tưởng niệm người bà đã mất.

Messi vừa được dựng tượng cùng Maradona và Batistuta ở Buenos Aires

Bức tượng thứ hai của Messi đã được lên ý tưởng, nhưng chưa thực hiện. Đó sẽ là bức tượng mô tả lại hình ảnh siêu sao đương thời của bóng đá xứ Tango nâng cao chức vô địch World Cup. Người thợ này nói: “Họ nói với tôi rằng, nếu Messi không mang cúp vàng về Argentina, thì không còn ai có thể làm được”.

2. Câu nói của người thợ đó phản ánh một sự thật đau lòng: Đúng là nếu Messi không giúp Argentina vô địch World Cup, chẳng biết đến bao giờ bóng đá xứ sở Tango mới ngẩng mặt lên được. 28 năm qua, 6 kỳ World Cup đã trôi qua, thành tích tốt nhất của Argentina chỉ là lọt đến tứ kết.

Nhưng đó không phải là vấn đề lớn nhất. Điều khiến NHM xứ sở Tango đau lòng là họ đã tìm thấy một Diego Maradona phiên bản 2, nhưng ngai vàng World Cup vẫn là thứ gì đó quá đỗi xa vời. Lứa cầu thủ hiện tại của Argentina, về mặt lý thuyết, là đủ khả năng vô địch thế giới. Nhưng đừng quên, dàn sao này đã được tìm ra từ 4-8 năm qua. Tức là gần một thập kỷ trôi qua, Argentina không phát hiện thêm một nhân tài nào nữa. Đó mới là vấn đề lớn.

Sự cạn kiệt nhân tài khiến cho mọi áp lực đổ dồn hết lên vai Leo Messi. Anh không chỉ gánh trọng trách kéo cả một con tàu đang trên đà rệu rã đến cái đích mà 28 năm qua họ chưa từng đặt chân tới, mà còn gánh cả sứ mệnh thay thế huyền thoại Diego Maradona làm nên một kỳ World Cup kỳ diệu.

3. Người ta đang so sánh Messi với Maradona và cố tìm ra những điểm chung.

Maradona đến với World Cup 1986 khi 25 tuổi, anh mặc áo số 10, đeo băng đội trưởng và Argentina vô địch. Messi có mặt tại World Cup 2014 khi 26 tuổi, cũng với số 10 trên lưng áo, cũng đeo băng đội trưởng. Liệu Argentina có tái hiện lại hình ảnh của Mexico 86 trên đất Brazil hay không?

Messi có thể tái hiện được hình ảnh Maradona ở World Cup 2014?

Tuần báo FourFourTwo mới đây đã cho đăng một bức tranh khổng lồ vẽ hai nửa khuôn mặt của Messi và Maradona ghép vào nhau, lấy các chỉ số trên so sánh và giật một cái tít rất hay: Messi đang hẹn hò với định mệnh.

Định mệnh của Messi là tái hiện lại hình ảnh của Maradona trên sân cỏ Brazil, không phải theo cái cách anh vẫn thường làm, mà theo cái cách của báo chí Argentina hy vọng. Đó là đưa Argentina đến ngai vàng World Cup. Chỉ có duy nhất con đường đó mới đưa Binh đoàn Tango ra khỏi kỷ nguyên u ám hiện tại và tạo một cú hích quan trọng trên chặng đường hồi sinh những vinh quang quá khứ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại